Hôm nay là ngày cuối cafe sữa đồng giá 15k hay gì í, nói chung bắt đầu mê cafe cử Passio là từ hồi nó giảm giá, giá xêm xêm mấy tiệm ngoài đường mà cafe rang xay đàng hoàng, thực sự cafe ở đây rất ngon nha, thơm mà hông bị ngọt quá. 15k ra đây ngồi wifi ầm ầm tha hồ làm việc, được cái chi nhánh này bên trong đẹp, ngồi bên ngoài cửa kính cũng đẹp, nhân viên dễ thương. Nếu mốt hổng giảm giá nữa thì vẫn thích chỗ này.
Lâu rồi mới ghé quán lại, quán giờ sửa sang lại đẹp hơn, nhìn bàn ghế đồ còn khá mới
Vẫn món thức uống cũ mà thấy mỗi quán nó pha chế khác hay sao ấy
Passio Choco ở đây làm có vẻ ít đá hơn, chất lượng hơn cả phê nhiều hơn, có tiệm hút toàn đá xay .
Đá chanh hơi khó uống vì nó hơi nhẵn nhẵn. Bạn mình uống nói thế.
Chỗ để xe không được thoải mái lắm. Nằm ngay khúc 1 chiều ĐBP nên khó lên xe.
Bữa mình mới đi qua NDC rồi, giờ đi tiếp qua chi nhánh ĐBP. Mà tính ra từ trường mình băng qua đường là cái là tới liền à, lẹ lắm luôn :)) Không gian rộng tãi mát mẻ, nhân viên phục vụ tốt và đáng iu, tại lúc mình tới mình gọi 2 ly cookue và mocha đã xay thì mấy bạn ấy kêu là hết whipin cream rồi, liệu mình có thể đợi hoặc đổi qua món khác được hong, thì mình bảo là đợi được, tại mình thích nhất mỗi cookie, mà uống không có whipin cream thì còn gì ngon nữa. Vậy mà tội lắm, cứ tầm 5 10 phút là có bạn chạy vô rốt rít hỏi mình các thứ haha.
Cơ mà mocha khá là đắng nha. Chứ cookie vẫn ngọt, vẫn best.
Chú bảo vệ cũng rất dễ thương.
Passio coffee chi nhánh 250 điện biên phủ
Quán nằm trên đường điện biên phủ ngay 1 góc ngã 3 quên tên, với tông màu xanh lá quen thuộc của passio nên cũng dễ tìm thấy, Chi nhánh có vẻ khá to bự, gửi xe bên phía ngoài quán, có chú bảo vệ nhé. Bên trong tầng trệt là quầy order, có thể ngồi luôn ở tầng trệt, có view ngoài trời nữa này, không thì lên tầng 1 cũng có 1 không gian đủ rộng mát mẻ, vẫn có view ngoài ban công nhé. Mình và nhỏ e gọi 2 ly là berry mojito và tropical iced tea, 2 ly thuộc dòng mocktail thanh mát, vị đậm đà, uống cái tỉnh táo luôn, trong 2 ly thì mình thích berry mojito hơn. Nhân viên nhiệt tình.
Cuối tuần ghé cafe tối với bạn, nói chung là tại lỡ đường gặp mưa lớn nên ghé đây luôn. Quán có 3 món nước mới là Iced Latte, Chanh Tuyết và Passio Choco
+ Iced Latte 40k là món kiểu như cafe sữa đá, vị cafe thơm nhưng nhẹ thui, dễ uống, món này ok.
+ Chanh Tuyết 29k là kiểu chanh đá xay, ấn tượng đầu tiên khi uống vào là vị chua và gắt đậm luôn, nhưng để 1 lát thì uống ok hơn, hơi chua.
+ Passio Choco 39k phần nước là kiểu cacao giống hệt vị của xe milo ngày xưa hay đến ở các trường tiểu học ấy, cream cũng ngon, thích món này nhất trong 3 món
Ngồi tầm 2 tiếng nên gọi thêm ít bánh ăn. Croissant plain 22k và baguette ham & cheese 19k. Croissant không có nhân bên trong nhưng bánh thơm, lại bốc trúng ngay cái bánh có hình dáng thú vị. Baguette giòn, ổ nhỏ xíu chắc của tiệm tự làm khuôn riêng luôn, nhân rau và thịt nguội cũng được mà giá vậy ăn không đã
Không gian rộng rãi, tầng trệt và tầng 1 đều khá nhiều chỗ ngồi, có bàn cao ngồi ngoài ban công tầng 1. Ổ cắm điện khá nhiều, máy lạnh vù vù. Có dịp sẽ ghé lại
Mình đến vào buổi tối, cũng ko vắng lắm đâu, phiad trên full chỗ nhưng ở dưới thì trống
Ko gian tốt, mình khá thích ko gian của passio nói chung, yên tĩnh và riêng tư, học bài là xuất sắc
Teatox dạo này mới ra
3 loại: chanh dây, xí muội với gì đó quên r nên quảng cái khuyến mãi rần rần luôn
Tắc xí muội uống cũng ngon nè, dễ uống, tuy nhiên chỗ này pha ko ngon bằng mấy chỗ khác, món này tuỳ ng tuỳ chi nhánh pha thôi
Nhưng uống vẫn ổn, ko dở nè
Nhân viên tốt
Quán này cũng 8-9 năm rồi. Gần trường nên cứ tới trưa là quán thành chỗ trú cho mấy bạn MK. Tòa nhà này chắc là xây theo kiểu biệt thự pháp vì mình thấy cái cầu thang uốn lượn kiểu cổ. Còn lại quán theo kiểu hiện đại. Đồ uống ở đây cũng bth, giá tầm 40-50k.
Croissant không có nhân nhưng giòn và thơm. Mình thích nhất ham and cheese. Cái bánh mì nhỏ nhỏ cute với rau diếp + phô mai + ham ăn rất vừa miệng vì được hâm nóng giòn. Không gian tiện cho làm việc vì quán ngay góc đường dễ tìm.
Chất lượng và nhiều thứ ok. Nhưng, một số quán không có bảo vệ. Cụ thể như quán số 5 Đinh Bộ Lĩnh. Đã dẫn đến mất xe mình. Và hiện giờ quán đang hoãn binh và tìm cách chối bỏ trách nhiệm với khách hàng. Đề nghị quán cần có bảo vệ. Và đền bù thoả đáng cho xe của khách hàng. Vì uy tín của công ty.