Mình gọi ship đồ từ đây về:
- Trà mình gọi loại trà Roseni, đại loại là trà hoa quả, theo mình là sẽ đẹp da, tốt cho sk ????
- Còn bánh thì mình gọi Bánh Lava trứng muối, 1 hộp gồm 2 cai, nhân bên trong ghi là lava nhưng mình cảm thấy nhân đậu đỏ nhiều hơn, lava có 1 tí í. Bánh này cảm giác như bánh TRung thu của Đài vậy :)))
Đc cái thích là PG luôn package rất đẹp, từ hộp đựng bánh, cho đến túi nilong bọc tất cả chỗ này ❤️❤️
Có điều hoà, bật nhạc, ồn. Đồ uống mình thấy bt, ko ngon.
Cách bày trí vô cùng đẹp.
Quán sạch, thoáng mát; chưa đông khách lắm chắc do mới mở.
#
Trà xanh hoa quả rất ngon đấy nha.
Chua chua ngọt ngọt thanh thanh vị chanh leo, trà vs trái cây.
Rất ấn tượng.
#
Sẽ ghé quán thường xuyên để khám phá thức uống khác nữa.
????????☺????????????????
Cách bày trí vô cùng đẹp.
Quán sạch, thoáng mát; chưa đông khách lắm chắc do mới mở.
#
Trà xanh hoa quả rất ngon đấy nha.
Chua chua ngọt ngọt thanh thanh vị chanh leo, trà vs trái cây.
Rất ấn tượng.
#
Sẽ ghé quán thường xuyên để khám phá thức uống khác nữa.
????????☺????????????????
Địa điểm thì không có gì phải bàn vì nằm trong khu vinhomes
Giá bánh cũng cao hơn các thương hiệu khác.
Cơ mà hôm đấy nhà mình mua bánh sinh nhật cho mẹ. Được bạn nhân viên recommend loại bánh nhân cherry nên cũng tin tưởng mua về ăn thử.
Ai ngờ, fail, ăn siêu chán. Cắt ra mỗi người nếm thử 1 miếng gọi là có chứ xong chả ai muốn động vào. Để lăn lóc trong tủ lạnh mấy ngày k ai ăn. Mình là đứa háo ngọt mà phải nói thật là bánh đấy k hề ngon chút nào.
Mình rất hay mua trà và bánh ở đây tuy nhiên 2 lần mua hàng gần nhất ở đây mang về nhà không được hài lòng. Nhân viên đóng hộp cẩu thả, nước pha vào cốc bị thủng và k thèm dán nắp hộp. Thật sự sẽ không bao giờ mua hàng ở đây nữa.