Cơm trưa văn phòng 54k - quá đắt. Gọi đến món gì cũng hết. Phục vụ rảnh quá ngồi theo dõi khách. Chưa kịp gọi món đã mang menu đi mất. Không gian rộng nhưng không phân cách nên hơi ồn. Thiệt hại: 253k / 3 người
Quán này là tụ điểm của các bạn gay nhé
Mình đi Gió Bắc mà tới nơi mới thấy đóng cửa thì ko biết trời xui đất khiến sao con bạn lôi vào đúng quán này
2 đứa con gái và một thằng con trai(bồ con bạn) vào một quán chuyên dành cho gay
Gay thôi chứ ko phải les hay bi hay gì hết
Lúc mình tới thì 2 đứa bạn đã kêu nước rồi nên ko thể quay đầu đc nữa dù khá sợ
Quán vắng, mấy e phục vụ cũng lịch sự nhẹ nhàng nhưng vẫn sợ vì bị xung quanh nhìn quá ????????????
75k/ly ca cao ????????????
Dạo này toàn bị hố hàng thôi buồn lắm
Ngồi lúc 8h vắng mà tới 9h thì ôi thôi đến hẹn lại lên nên mình chuồn luôn
Túm lại là rì viu vậy thôi ????
Không gian đẹp, cách bày trí thoáng và cảm thấy rộng rãi.
Tầng 1: nhạc nhẹ vừa đủ nghe, buổi tối còn có hát cho nhau nghe nữa, nếu ngồi được mấy cái bàn phía ngoài gần cửa kình thì nhìn ra hồ con rùa rất đẹp, đồ uống được, cơm văn phòng ngon và giá cũng bình dân.
Lầu 2 : từ 20h trở ra thì vô cũng sôi động và náo nhiệt, nhạc mạnh. tới trễ xíu là hết chỗ luôn.
Nhân viên phục vụ không chu đáo cho lắm
Nằm ngay vòng xoay bùng binh hồ con rùa, quán nhìn bên ngoài thì cũng bt hok có chi nổi bật lắm.
Không gian dưới lầu thì bt nhưng bên trên lầu thì rất sôi động, nhất là sau 20h trở ra thì nhạc ở đây mở giống 1 cái club nhỏ vậy. Đồ ăn trưa ngon và giá cũng bình dân, nghe mọi người kháo nhau thì đây là cafe gays thig phải, may mình đến buổi truea nên cũng hok phải nóng mắt lần nào cả
Vào đây 2 lần, tưởng quán cafe bình thường, ai dè mình thấy toàn "Ái nam, ái nữ", ngồi trên tầng 2 mình thấy 1 hội ngồi nắm tay nhau, thấy hơi ghê ghê ~.~ mà toàn các anh đẹp trai
Không gian tần trên thiết kế cũng đẹp, nhân viên phục vụ tốt, nhiệt tình lắm