Năm nay muốn tổ chức một tiệc sinh nhật ấm áp với mẹ , nên mình tìm 1 chỗ xinh xẻo hẹn hò .
Cũng lựa nhiều nơi sau đó quyết định đến vs OZ ( do có tặng chụp hình )
- Có rất nhiều khu vực tiệc , nhưng mà vì lí do sức khoẻ k tiện lên cầu thang nên mình chọn SV7 , lúc đầu ngỡ k đẹp , ai ngờ lên cũng khá lung linh . Tuy nhiên đây là khu vực private nên có phụ thu nhé .
- Có nhiều gói tiệc 990 đến 1490k . Và mình chọn gói 1490k vì có trang trí món ăn nhìn cute phomai que hơn . Tuy nhiên có 1 điều mình k thích lắm, là khi mình tới tận nơi để tư vấn và chọn ví trí thì bạn tư vấn nói vs mình gói 1490k bao gồm luôn cả tiền nước nho . Tuy nhiên sau đó về có trao đổi vs bên quán thì phần nước nho xuyên suốt tiệc thì mỗi ng thêm 89k . Nhưng mà cũng k thành vấn đề , vì mình thấy 89k bỏ ra cũng k uổn .
- Từ nhân viên tư vấn , đến việc trả lời các câu hỏi cũng như những yêu cầu của mình và quá trình tiệc nhỏ của mình rất Ok . Thân thiện và cực kì nhiệt tình . Về việc mình gửi bánh và cả anh chụp hình đẹp trai nửa .
- Món ăn thì khá ngon , còn nóng và hợp với khẩu vị người Việt ( mẹ mình kén ăn mà còn khen ngon ). Tuy nhiên thì mình thấy hơi bị nhiều luôn , lúc đầu nhìn thấy hơi ít .... Tới chừng ăn mới thấy quá trời quá đất .
- Set ăn gồm 8 món : Salad OZ , chả giò kem , mực chiên , gà chiên , gỏi bò , tôm nướng , mỳ ý , bò sốt vang .
Salad vs gà thì cũng bình thường , gà chiên hơi khô , mực chiên khá ngon . Tôm càng nướng phomai 2 ng 1 con ăn cũng ngon , vừa miệng , phần mỳ ý làm từ nước sốt tôm càng thơm ngon . Đặc biệt là bò sốt vang ăn Ok, tuy k ra đúng vị lắm , nhưng mà hợp vs khẩu vị ng Việt mình . Nước ép nho được phục vụ liên tục .
Và cuối cùng là thêm 1 ly nước nho trái cây tráng miệng .
Điểm trừ : Chỗ để xe hông có gần :((
-ko gian đẹp, khá chill, bạn vừa có thể cafe hoặc tổ chức tiệc nha, đi buổi sáng chụp hình đẹp nhưng hơi bị nóng đó
-giá nước cao tầm trên 50k, mình thấy nước ổn vì cũng gọi mấy món bình thường như nước ép, yogurt thôi
-nhân viên toàn nam ko à, nhanh nhẹn dễ thương, mấy anh còn chụp hình dùm mình vui vẻ lắm, tụi mình ngồi bên ngoài mà chui ra chui vào phòng lạnh chụp hình mà cũng ko thái độ gì, chắc mấy anh chịu trận lắm :))
Mình đến quán trong dịp gặp 1 người bạn ở xa, đúng lúc quán tổ chức tiệc cho cặp đôi cuối tuần. Nên được hưởng ké tý không gian trang trú bằng hoa, nến và bóng bay. Quán phục vụ nhiệt tình, nhân viên vui vẻ.
Quán có lối thang đi bộ nên mọi người chịu khó trèo nhé, nhưng bù lại bạn đuọc quan sát nhiều khung cảnh không gian khác nhau. Đồ ăn tạm ổn, ăn được còn ngon thì chưa bằng những nới chuyên nhé!
Thích nhất không gian quán ngồi thoải mái, thoáng mát!
Mình đến quán vào buổi trưa, khá nóng và bụi vì có công trình sát bên.
Nước uống khá đặc biệt, có 2 món (như hình chứ ko nhớ tên món) được NV giới thiệu là đặc biệt của quán nên dùng thử, khá ngon , thanh mát.
Nv lịch sự.
Không gian lên hình thì vintage chứ tận mắt thì không được vậy.
Bảo vệ giữ xe thì hơi kì, vì mình vào quán mà hỏi mấy lần phải vào quán cf không rồi chỉ mình để xe đại 1 chỗ chứ ko lịch sự như đón khách (như kiểu mình gởi xe đi chỗ khác)
Bọn mình ba người đi cà phê sẵn tiện cùng nhau mừng sinh nhật luôn. Bàn của mình nằm trên tầng một khu gần cầu thang lên tầng thượng, bàn khá lớn so với ba người, khu vực này rất thuận tiệc chụp choẹt sống ảo vì có cây cối trang trí xung quanh.
Chỉ đi cà phê thôi nhưng mà bánh kem mình có gửi trước nhân viên giữ hộ mình cũng là một điểm cộng vì khỏi phải mang tới mang lui và chảy bánh vì còn chờ hai người bạn nữa. Bình thường ở đây cũng có nhận làm tiệc sinh nhật, cầu hôn nữa mình thấy mấy bàn tiệc set up cũng lung linh lắm, biết thế mình cũng đặt một bàn tiệc sinh nhật cho ba đứa rồi, để lần sau mình sẽ book.
Highly recommend là nước nho ở đây rất rất ngon và mình rất thích món này, lần nào ghé OZ cũng order nước nho. Không gian ổn thoải mái chụp hình, nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn, trang trí đẹp đúng theo mong muốn. Nói chung, mình sẽ quay lại một dịp gần nhất.
Những tấm này là nhờ bạn phục vụ có tâm chụp giùm.
Vừa rồi mình đi thôi nôi ở Oz 30 Huỳnh Tịnh Của Q3
Ko gian dễ thương, thích hợp với nhưng bàn tiệc gđ.
À có thấy thêm mấy khu vực tiệc cho 2 khách nữa, nhìn mà nôn nao chỉ muốn dắt gấu qa liền luoonnnn
- Không gian : đẹp, rộng và nhiều chỗ ngồi để lựa chọn. Vô quán kiểu bị choáng ngợp vì hoành tráng quá, như kiểu mê cung rừng rậm vậy, ko có nhân viên dẫn đường là bị lạc thật ????
- Thức uống : bạn mình lần trước có ghé 1 lần uống coffee thì nói coffee ở đây ngon, hnay đi với mình thì muốn thử cái khác nên gọi 1 set trà lài, mình gọi 1 ly mocktail Miloni thì phải, có dưa hấu với dứa í.
Mocktail thì ngon, đậm đà nhưng đá quá nhiều, mà nước đậm đà nên thôi tạm chấp nhận. Trà lài thì mình thấy hơi khó uống, chắc do không hợp.
- Nhân viên : cũng oke, không nhiệt tình quá nhưng cũng ko tệ quá (7/10). À nhưng mà lúc đầu có bạn nv cứ ngồi bàn bên cạnh nhìn qua bàn mình mãi, mình nghĩ là bạn đó thấy mình mang máy ảnh nên sợ mình chụp hình mà ko trả tiền phụ thu rồi ngồi đó đợi chừng nào mình đứng lên chụp hình thì sẽ lại báo giá cho mình. Làm mình cảm thấy hơi kì, ko dc riêng tư. Lẽ ra bạn đó nên chủ động báo trước cho mình rồi đi vào trong thì đỡ mất lịch sự hơn
- Điểm mình thấy ko thích nhất là :
Mình có mang 1 máy ảnh theo và ở đây phụ thu máy ảnh tận 300k/máy (cho bao nhiêu tiếng chụp nữa thì phải). Bạn nv có đưa bảng giá cho mình xem thì có 3 gói phụ thu : chụp sản phẩm, chụp chân dung, chụp food, chụp gia đình,.... gì gì nữa í mà đại khái là chụp để KINH DOANH. Nhưng mình chỉ là chụp chơi dăm ba tấm post insta, facebook thôi mà cũng bị phụ thu tận 300k thì mình thấy hơi quá nên thôi mình cất máy không chụp. Camera điện thoại bị hỏng nên cũng ko chụp dc tấm nào đẹp để bỏ vào bình luận này luôn ????
Lần đầu ghé bên Lê Văn Sỹ cũng gọi món này, lần này ghé Huỳnh Tịnh Của cũng gọi thử xem sao thì có cảm giác bên này cho nhiều đá hơn nên uống được nhiều hơn )))
Quán bên này có sân vườn nữa nên khá thoáng, mỗi tội phải leo cầu thang hơi mệt thôi, còn lại oke hết.
Được hôm buổi trưa trời nắng lại lười ăn món này món kia nên ghé vô quán ăn buffet trưa văn phòng. Buffet cơm trưa văn phòng 59k có 1 món mặn, free cơm canh rau, các món mặn nhỏ ăn kèm và trái cây tráng miệng. À còn cả được giảm 20% nước uống nữa chứ. Đồ ăn ngon và cũng tiện lợi cho các bạn làm việc văn phòng nữa, đỡ phải tốn thời gian.