Tối đi đường này mua đồ sẵn thấy tiệm bánh nên mình ghé vào mua một cái bánh về ăn đỡ thèm ngọt. Nhìn tưởng bán bánh Âu nhiều nhưng hoá ra có mấy loại bánh Việt nữa, giá cả lại rẻ. Nói chung cũng oki.
Mình mua cái bánh chuối ăn thấy cũng ngon. Bự quá trời mà rẻ quá trời.
Mới đầu tưởng là tiệm bánh thôi, ai dè có bán cả đồ mặn, rồi thấy có cả chỗ để khách ngồi ăn tại quán. Tuy nhiên, chỗ để ngồi lại nhìn hơi bề bộn và tối. Chắc tới đây chủ yếu người ta mua về chứ ít ai ngồi lại quá.
Theo mình thì, quán bình thường thôi. Về giá không cao, tất nhiên rồi. Dùng những nguyên liệu bình thường, thì có thể hạ giá để cạnh tranh ngay. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, so với những quán dùng cách này thì Onoré có một vẻ gì đó "cao cấp" hơn. Ví dụ có những quán làm pizza rẻ, phần phô mai cứ bị mằn mặn, còn phô mai ở đây thơm thơm, ngậy ngậy.
Thức ăn ở đây, hơi bị nhàn nhạt sao đó. Có lẽ là phong cách nấu của quán, nhưng nên thêm 1 lọ muối trên bàn như ở Pizza Hut quả là không thừa chút nào đâu.
Mình thường hay ghé đây mua bánh về để mai ăn sáng, giờ chỗ này còn mua 2 bánh mặn được tặng 1 cái bánh tự chọn. Mình nhớ không lầm thì 7, 8 năm trước mình đi ăn với mẹ ở đây tiệm trang bị cũng đẹp lắm, nào là tường, đèn, mát mẻ nữa, 2 mẹ con mình hay ngồi ăn pizza ở đấy, nhưng giờ tiệm hầu như thay đổi. Hi vọng mình không nhớ nhầm vì cũng khá lâu sau đó không ghé tiệm nữa.
Tiệm ở gần nhà nên thỉnh thoảng chiều đi tập thể dục về mình lại ghé vào mua ít bánh nhâm nhi. Giá cả khá rẻ so với những tiệm bánh khác. Nhìn phía trước cửa tiệm thì thấy ổn, nhưng khu vực để khách ngồi lại tại chỗ thì chưa được đầu tư cho lắm. Mình thích ăn bánh ngọt nên cũng khá dễ tính trong việc thưởng thức, sẽ ghé lại vì tiện đường đi đi về về :)
Quán đã đổi tên thành Ore Ore rồi, mọi người đến nhớ để ý nha.
Quán này nổi tiếng từ xưa ở chuyện rẻ :)) rẻ ở đây là so với những cửa hàng pizza hay món Âu khác nha. Bánh pizza lớn, nguyên liệu ngon. Mì sốt cũng ngon. Ở ngoài thì có tủ bánh giống như mấy tiệm bánh, khách chủ yếu đến mua mang về chứ ít ai ngồi lại. Vậy nên trong nhà có mỗi 3 bộ bàn ghế. Mà so với phong cách của món ăn thì không gian quán khá là tệ. Nhìn bừa bộn rẻ tiền, chắc do chẳng mấy ai ngồi ở quán mà ăn như bọn mình thì phải.