Nhóm mình đi vào buổi trưa mưa tầm tã một ngày thứ 7. Vừa bước vô có thể nói rằng là ngợp luôn vì quá đông hầu như full bàn. Đến quầy order sẽ có nhân viên hỏi mình có bàn chưa và được xếp 1 bàn cho 4 người ở khu vực ngoài. Dù mưa gió và đang là buổi trưa mà quán rất đông, chủ yếu là sống ảo. Trước khi đến mình cũng đọc qua các review trên facebook về view đẹp và đồ uống không ngon. Đúng thật như vậy các bạn à, nước uống bình thường, bày trí nước cũng không đẹp. Lên nước cũng lâu luôn vì quá đông, nếu bạn uống nước ép thì còn đợi lâu hơn nữa.
Giá từ 65,000₫++
Bistro mà không bán đồ ăn. Bảo là bếp chưa làm xong. Đang đói mà vô không có thì cũng hơi bực
Đồ uống cũng không xuất sắc.
Mình vô ngồi đợi bạn, nhưng cũng không được nhân viên hỗ trợ cắp,xếp chỗ ngồi. Mình phải tự tìm bàn. Không gian bên trong còn 3 bàn lớn có đặt bảng reserved. Còn duy nhất 2 bàn trống. Mà kê khít luôn 2 cái bàn lớn. Muốn di chuyển ghế cũng không được.
Ngoài vỉa hè có bảng giữ hóa đơn đc giảm 50% phí giữ xe. Nhưng vô hỏi nhân viên thì không có. 5k không đáng bao nhiêu nhưng thà không có cái bảng đó.
Thanh toán thì không có quẹt thẻ, mà phải chuyển khoản, rất bất tiện
Với mức giá như trong menu, mô hình bistro mà như vậy thì quá tệ.
Khi nào hoàn thiện thì hãy mở bán, như vậy ai dám vô nữa
Vào tolet thay có cái áo mà nhân viên kêu chị mà thay cái áo nửa là em mời chị đi về á . Nhân viên quá mất dậy luôn . 1 lần và ko bao giờ đến lần 2 . Ngta uống nước đổ vào áo thì ko được thay áo à , nhân viên mà như giọng mẹ ngừoi ta . Chưa bao giờ gặp nhân viên lấc cấc thế này