Mình ăn bánh ở đây thấy thịt rất nhạt và khô, sốt thì ít thậm chí ko ngấm đc vào rau sống nên ra hơi ngái :(( bánh nướng ăn tại chỗ nên còn nóng, chắc là dễ ăn hơn xíu.
Hôm mình ăn chủ nhà (ko liên quan đến quán) còn có vẻ vì đó rất khó chịu và nói to tiếng, khó nghe như kiểu muốn đuôir khách. Tuy nhiên quán chỉ là thuê mặt bằng nên mình có thể thông cảm
Chắc mình sẽ ko quay lại quán này
Được đứa bạn giới thiệu quán nhân dịp khai trương nên mình tìm đến mua. Ăn bánh mì thấy cơm cả ngày luôn
Vị trí: Quán nằm ngay ở cổng sắt ngoại ngữ. Rất dễ thấy. Không có chỗ để xe như ngay gần kí túc chỗ để xe cách 20m.
Đồ ăn: Một suất đầy đặn 15 k có thịt, bắp cải, cà rốt su hào bào sợi, xà lách, sốt. Bắp cải có cả bắp cải tím và bắp cải trắng. Thịt ngon, không bị khô. Sốt cũng ngon nữa. Ăn ngập miệng sướng lắm.
Quán khai trương có chương trình mua 1 tặng 1. Mua 1 bánh tặng một bánh hoặc một nước. Tính ra siêu rẻ mà vẫn ngon. Bình thường ăn 1 cái là no căng rốn rồi.
Phục vụ: thân thiện, nhanh nhẹn. Giờ cao điểm phải xếp hàng nhưng các anh chị phục vụ làm rất nhanh.