Quán nằm trong chợ Bàn Cờ, rộng rãi, thoáng mát, giờ có thêm quán ốc Loan sát bên, nếu không để ý sẽ ngồi nhầm bàn. Ốc tươi, chế biến vừa ăn, càng ghẹ to nhưng thịt hơi khô, ngon nhất là phần vỏ bên ngoài với tóp mỡ, cạp khí thế :) sò mai nướng phomai, sò điệp nướng mỡ hành đều ngon, nghêu hấp Thái đậm đà nhưng hơi cay, vịt lộn xào me cũng ổn, chị chủ quán vui vẻ, dễ thương, có mước mía kế bên uống 1 ly là muốn no luôn. Ăn xong chị chủ hỏi đi mấy xe để gửi lại 5k/xe. Sẽ quay lại ủng hộ quán.
Lần trước order về ăn ưng ý quá nên lần này quay lại, nằm trong chợ nên khá chật chội, không nhiều bàn lắm nhưng lại rất đông luôn í, giá tầm 50-70k/dĩa, có 2 quán gần nhau nhưng quán trong mới là ốc Xuyên nha, bên ngoài ốc Loan, chất lượng cũng same nhau và giá cũng vậy, mình order ốc bưu nướng tiêu xanh, sò lông mỡ hành, nghêu hấp thái, mì xào ốc giác, trứng lộn xào me, ốc hương phô mai. Ốc hương là ngon nhứt do phô mai béo ngậy luôn sò lông và nghêu hấp thái cũng ngon, con khá to. Mấy món còn lại cũng ok
Mới phát hiện ra tiệm ốc này, thật sự quá xứng đáng
Không có món nào là ko ngon hết đó
Món nào cũng thuộc hàng đỉnh của đỉnh
Mìn order càng ghẹ tóp mỡ, ốc hương phô mai, ốc cà na rang muối và sò mai mỡ hành
Tâm đắc nhất là món càng ghẹ tóp mỡ, và ốc hương phô mai, best luôn đó mn ơi, càng ghẹ vì ngọt ngọt mặn mặn, tóp mỡ giòn giòn ngon xỉu luôn, phô mai béo béo ngon thiệc sự
Cà na ranh muối chống chỉ định vs team k ăn cay nha, cay nhức nhối
Sò mai mỡ hành cũng okei vs con sò mai khá to và chất lượng
Quán ốc này phải nói bán lâu lắm rồi nè, nằm trong chợ Bàn Cờ, bán từ trưa tới tối...điểm cộng thu hút chính là ốc tươi, to đùng, chất lượng từng con, chế biến phong phú đa dạng, nổi bật nhất là xào phô mai & nước mắm tóp mỡ, 2 món này mà chế biến ốc hương & càng ghẹ, chấm bánh mì là best
ngay khu vực này có 2 quán kế nhau nên coi chừng nhầm lẫn
Ốc to, tươi, chế biến ngon, đi nhậu mà đồ ăn ngon quá chỉ lo ngồi ăn , tới lúc no thì không uống được nữa. Quán ngồi thoải mái, sạch sẽ , giá cả hợp lý với chất lượng đồ ăn. Quán này mình ngồi thường xuyên nên rất ưng ý.
Mình gọi các món như hình, quán khá đông thành ra đợi tầm 15’ là bắt đầu lên món từ từ, thỉnh thoảng nhớ nhắc món chứ không sẽ đợi khá lâu nhen.
Nói chung nước chấm ở đây chưa được xuất sắc lắm, nghêu thì còn cát nên ăn tuột cả mood ????. Các món còn lại nêm nếm ăn được chứ cũng ko để lại ấn tượng nhiều với 1 đứa đạo ốc như mình. Giá cả thì tầm trung, không mắc cũng không rẻ, ai thèm ăn phô mai có thể đến để thử 1 lần cho biết nè ????
Mình ăn quán này từ thời còn chưa có foody.Nhiều bạn không biết sự thật chứ chị Ốc Loan kế bên mới đúng là Ốc Xuyên thật.Do sau này bà chủ nhà đuổi bắt chước ra mở quán ốc nên chị mới mở kế bên lấy tên Ốc Loan.Không biết ăn ngon không chứ sống giành nồi cơm của ngta là không được.Mình chưa ăn và sẽ không bao giờ ăn ốc xuyên fake này.Các bạn cứ hỏi những người khu này hoặc cô bán nước là biết ngay.
Quán này mình ăn từ hồi cấp 3 tới giờ hơn chục năm rồi, hồi đó cứ tới sn đứa nào là lại ra đây ăn hehe. Quán có chỗ ngồi rộng rãi, ngồi ngoài thoáng mát hơn trong nhà, nêm nếm vừa miệng món nào cũng ngon bá cháy bọ chét. Menu thường ăn của mình là hàu nướng phô mai, sò điệp mỡ hành phô mai đậu phộng, nghêu hấp thái, sò điệp xào me, ốc móng tay xào rau muống/ mì, ốc mỡ xào me, ốc len. Ăn một lần nhiu đó tầm 700 mấy haha. Càng ghẹ nước mắm cũng ngon lắm nha, có tóp mỡ ngon lắm luôn. Còn ốc bu nướng tiêu thì hên xui có lúc bị hư, hột vịt lộn con hơi to nhe. Anw thì cứ thèm là mình ra đây ăn, nhiệt liệt đề cử hehe.