Mưa gió lại hay buồn miệng nên bất chấp mặc áo mưa bò ra đây lun. Quán ko lớn lắm nhg đủ chỗ ngồi trong nhà với vài bàn ngoài hiên, mình ngồi hiên tưởng mát mà hơi phiền bị mời chào mua đủ thứ lặt vặt nhiều đến ko kịp ngẩng mặt lên nữa ????. Vào phát đc đưa cuốn bill để tự ghi món vs menu khá là mau mắn. Ấn tượng đầu là rẻ đều pà con ah. Ấn tượng thứ 2 rất hiếm hoi gặp mấy quán ăn nhậu nào lên đủ order, 1 con hàu hay 1 cặp chân gà cũng ko hề thiếu dù quán đông khách nha; bọn mình cũng không phải đợi món lâu hay phải giục giã món lên tí nào cả. Về chất lượng thì mình nghĩ nó tương đương giá, bình bình thôi: nghêu hấp thái làm ko sạch, sạn quá, vị nước thì được; sò điệp trứng cút hơi bị tanh; mì xào ốc giác thì ốc giác dai quá; có ốc bươu nướng tiêu xanh, sò dẹo mỡ hành, chân gà nướng ăn được; hàu hơi nhỏ còn bạn mình ăn nên ko rõ dư nào. Tuy nhiên giá thành như vậy so với mặt bằng chung quận 3 mình thấy cũng rẻ lắm oy, 2 đứa ăn nhoè mà có 255k cả nước ngọt nên cũng không đòi hỏi gì nhiều ????
Mình biết đến Ốc Tuyết qua 1 người bạn. Và ấn tượng của mình là hàu ở đây rất rẻ. Quán vỉa hè thôi, nhưng đông lắm, có đợt tới còn không có chỗ ngồi. Mình nghĩ món ăn tạo nên đặc trưng của quán là "Cháo hào" nóng nóng mà thơm tiêu, hào thì rất mập. Các món còn lại theo mình thấy cũng được, và giá thì tất nhiên là rẻ.
Quán ngồi vỉa hè nhiều. Tụi mình 3 người, gọi đồ ăn toái loái (như hình) mà hết mỗi người có gần 150k, quá rẻ luôn ý. Lên đồ khá nhanh. Ở trong đây có đặc điểm rất hay xào vs cọng rau muống :)) cũng hay, ăn lạ miệng. Nước xốt xào cũng kiểu ngọt ngọt chua chua như kiểu ẩm thực Thái ý. Có món nghêu gì kia phô mai là ăn hơi bị ngấy do lượng phô mai quá nhiều. Vì vỉa hè nên các bài kê khá sát nhau, có bàn bên hút thuốc khó thở luôn ý. Để xe thì ở vỉa hè đối diện.
Ai chê thì chê chứ mình thấy vẫn ổn nha :)) nhân viên quán ai cũng dễ thương nhanh nhẹn. Trời mưa làm tô cháo nóng 30k quá tuyệt. Hào thì không có gì để chê trong tầm giá.
Đồ ăn cũng được nhưng thái độ phục vụ quá kém. Mới vô quán đứng 1 lúc sau mới có một cô ra hỏi han xếp bàn. Kêu thì không ai để ý tới làm quê muốn chết luôn á. Hứa hẹn không ghé lại lần nữa. Chào thân ái và đoàn kết.
Ốc khá tươi, ngon và giá phải chăng.
Tuy nhiên quán hơi đông, nên phải chờ, đặc biệt là tối cuối tuần.
Chỗ ngồi trong nhà ít nên khi mưa cũng khá vất vả.
Đọc review thấy mn khen khá nhiều nên mon men đến ăn xem thế nào. Món ăn thì cũng ngon, gia vị vừa ăn. Nhưng phục vụ khá lâu. Gọi món hay xin thêm tí muối cũng phải gọi đi gọi lại 3 lần là ít. Chờ lâu quá k ra món kêu tính tiền thì mới đem món ra. Ngồi ăn mà chờ món ăn là mất hết cả hứng ăn nha quý dị.
Thấy review tốt điểm cao nên ghé đến ăn. Đồ ăn thì cũng được nhưng cách phục vụ thì quá tệ. Gọi thì ko thèm để ý, xin thêm chén và xin menu cũng phải gọi đi gọi lại rất nhiều lần. Sẽ không ghé lại