Mình vô tình biết quán này do bạn chỉ. Bạn nói quán này cũng nổi lắm á. Đi vào hẻm vòng nhưng cũng không có khó tìm.
Giá cả cũng được, món ăn cũng lên khá nhanh, giống như nấu sẵn, khách tới chỉ hâm lại thôi hihihi. Quán nổi tên thấy nhiều người ăn á, vị ở đây chế biến cũng khá ổn á. Không gây nghiện nhưng nếu thèm ốc ra đây ăn cũng ok.
Bà mập bán hàng lườm khách, ốc đều 40k mắc hơn 2 quán nhỏ cùng hẻm, làm thì nhanh, ăn bình thường, nhân viên bình thường trừ bà mập thái độ vô cùng khó chịu. Quán lề đường dơ dáy. Không có giấy thì bà mập bay vô đưa giấy cho khách, chưa kịp cầm ném xuống bàn. Chắc muốn đem văn hoá phở mắng cháo chửi vô SG. Gần nhà nhưng lần sau sẽ không ăn ở đây nữa!
Món ăn thì bình thường, cũng không có gì đặc sắc hết, chỉ được món nghêu con to gấp đôi quán ốc Nàng Tiên bên Phan Đăng Lưu luôn, nhưng ốc bưu nướng tiêu xanh thì dỡ tệ, con ốc bị bỏ đói cả năm mới đem lên chế biến nên cái vỏ thì to chà bá lửa mà cái ruột có chút xíu, không có miếng nước sốt nào luôn. ốc mỡ xào me cũng dỡ, ốc mỡ không tươi.
Cuối cùng là cách phục vụ cứ như không cần khách, đầu tiên là chú giữ xe chỉ tay 5 ngón là "quẹo xe vô đó" mặt lạnh tanh. Tới NV phục vụ mặt k bao giờ nở nụ cười quăng cho cây viết vơi xấp giấy cho mình ghi món xong kêu lại lấy rồi vô chế biến món xong ra quăng trên bàn cũng k hề nói 1 câu hay nở 1 nụ cười.
Do gần chỗ mình làm với giá và chất lượng cũng tạm chấp nhận đc nên thỉnh thoảng tụi mình cũng ghé ăn thôi. Thêm 1 lý do nữa là quán ốc ruột của tụi mình (ốc Nàng tiên bên Phan Đăng Lưu) hình như đổi đầu bếp hay sao á nước sốt không còn ngon và đậm đà như trước nữa.
Lần đầu được bạn dẫn đi ăn, thấy giá và chảt lượng cũng ok nên hôm nay mua về cho cả nhà ăn. Hỡi ôi:
Kêu mượn menu thì mặt Nv hình sự kêu tự đi lấy
- lần 1: kêu order món, kêu chờ chút đi.
- lần 2: kêu order típ, mặt nv kiểu bị ăn hết của hay sao đó, kêu đọc đi. Mình đọc 1 món chưa xong đã bỏ đi chỗ khác. Mình nói nhìu lắm thì lầm bầm trong miệng va cho mình đứng chờ
- lần 3: có 1 bé mặt hầm hầm đi ra, kêu đến để ghi món, trời ah! Nó quăng cho xấp giấy vô mặt để tự ghi
Ghi xong đưa nó (giựt chứ chả cầm đàng hoàng). 2p sau mình quay lại cầm menu để xem lại giá tiền, con bé nv lườm mình 1 cái và nhìn chằm chằm kiểu khó chịu. Sợ qá nên dặn nó làm 2 con ốc tỏi. Nó o thèm đáp và kêu thẳng nhà bếp.
Đợi 10p thì có người ra hỏi bill của mình đúng o va kêu bếp làm
Đợi thêm 15p thi có đồ ăn và tính tiền,268k và nv nhớ chưa có hột vịt lộn bèn vào lấy thêm.mình sợ quên 1 phan hột vịt lộn xào me nên check lại và thấy có rồi bên o check nữa
Về đến nhà (mình ở tuốt nguyễn hữu cảnh lận) đổ ra dĩa thì o có 2 con ốc tỏi, mất 60k của mình, mà nghĩ chạy lên mắng vốn thì biết họ có nhận o!?
Nói chung mọi thứ quá tệ, sẽ o bao giờ quay lại!? Các bạn nhớ cạch quán này, vì mình ăn trả tiền, đừng phục vụ kiểu bố thí!?
Mình chỉ nói đến phục vụ rất tệ @@ mình vào phục vụ kêu mình ngồi bàn trong góc nhà mình thấy ở ngoài trống ra ngoài cho mát bàn ngoài bàn 4 người ( mình đi 2 người) chị phục vụ k cho ra cứ bắt buộc mình phải ngồi trong góc nhà. Chưa bàn đến món ăn nhưng kiểu phục vụ bắt buộc mình vậy k thích mặc dù bàn trống vẫn k cho khách ngồi :))) mình ra lấy xe đi thẳng về
Quán trong hẻm. Vệ sinh kém
Món ăn đắt so với mặt bằng. 45k 1 món. Ko biết có bị chém không. Tới người giữ xe lườm lườm ngồi quát dựng xe sát vào mà ko hề phụ khách dắt xe
Ord cho thằng thanh niên. Mãi không thấy món. Trong khi đó thấy rất nhiều người tới sau đã lên món. 45p sau vào hỏi thì bảo nãy lên nhầm món của mình cho người khác. Không một câu xin lỗi. Không một câu thông báo để mình biết đợi
Quán này chắc chỉ muốn bán cho hàng xóm quanh đấy là họ làm ngay cho. Khách lạ sẽ bị đợi dài cổ và thái độ cư xử rất thiếu văn hoá ko có học. Giá lại đắt
KHÔNG QUAY LẠI
Thái độ thấy ghét dễ sợ. Thấy quán vắng mình lịch sự hỏi còn bán k anh. Bạn nam đó lườm mình rồi kêu thì chị cứ ăn đi. Mình cũng im gọi món. Ngồi đợi lâu vẫn k có hỏi ra mới biết bạn nam đó đem order quăng trên bàn mà k đọc cho cô bếp làm. Lúc sau cô bếp mang món ra k bỏ nhẹ nhàng mà quăng rất mạnh tay. Hỏi có khăn giấy k cô thì ngoảnh đi vô trong luôn k thèm tl cũng k thèm lấy. Đang ngồi ăn thì cứ quét quét tồi xả nước ra đường. Bẩn kinh khủng