Nói thật là mình đi ăn cũng kha khá quán nhưng chưa thấy ở đâu ngon ổn định như ốc ngân ????
2 ng choén hết chỗ này thêm 1 đĩa sò huyết sốt me hết 444k
Đã ăn lại và cho đánh giá khác
Món ăn vẫn ngon, thử thêm nhiều món thì thấy món nào cũng ngon. Bị ghiền cái nghêu hấp ở đây. Đi ăn riết quen nên cũng ko để ý tới mí chị chủ hơi lạnh lùng nữa. Bữa hên đi trúng ngày toàn ốc tươi ngon mập ú lại có ốc đỏ. Giá bình dân. Không gian tuy nhỏ nhưng vẫn sạch sẽ hơn những quán ốc bình dân khác. Ăn banh bụng mỗi ng tầm khoảng 100k thôi. Sẽ là khách hàng thân thiết vì gần nhà thèm xẹt đi ăn cũng tiện ????
Quán không rượu bia, nhân viên không thân thiện, đồ ăn rẻ, tươi
Quán này trong hẻm nhà trọ mình hay đi ngang nhưng đến hôm gần đây đang về thì mưa to quá nên tấp vô trí mưa rồi ăn thử luôn. Món ăn lên khá nhanh, nóng, tươi, vừa miệng, giá cả cũng phải chăng. Tất nhiên so với một quán trong hẻm thì giá thế này cao hơn, nhưng món ăn khá ổn nên không sao.
Điểm mình không thích là nhân viên cho đến chủ không ai vui vẻ tiếp khách cả, không một nụ cười. Lúc ăn mình thấy chủ quán chửi ai không biết mà dùng lời lẽ không hay cho lắm nên tranh thủ ăn lẹ, trời tạnh mưa rồi về.
Quán không bán bia rượu nên khỏi nghĩ đến việc ghé ăn ốc và nhâm nhi nhé, chắc do quán nằm gần công an phường ????
Quán ăn cũng tạm mà phục vụ tệ, sẽ không có lần sau :
+ Mặt bà chủ cứ như mình đi xin ăn vậy, thi thoảng nhìn vào bàn mình như sợ bọn mình ăn trộm ăn cắp gì của nhà bà thì phải.
+ Phục vụ là 1 anh và 1 cô bé, chắc là cháu trong nhà, kêu 2 chai nước mà k mang ly đá, mình xin 3 ly thì mang 2 ly với bộ mặt đưa đám, còn ông anh kia thì không nói không rằng, đưa đĩa xuống cái bịch rồi đi ra, không nở 1 nụ cười nào trên môi.
Ốc ở quán đc cái tươi, chế biến thì cũng bt. mình kêu 5 món kết 280k. Giá tầm 50-60k 1 món. có món ếch nướng khá ngon, 50k 1 con ếch. Giá vậy thì k rẻ tại mỗi món khá ít. nhưng chấp nhận đc ở kv trung tâm và ốc tươi.
Mình biết quán này và cũng ăn khoảng 4 năm nay rồi, đi sớm được tầm 18g thì mình sẽ ghé sang đây ăn vì đ trễ hơn hay bị hết món lắm. Giá thì nhìn chung cũng ổn, ngon nhất với mình là nghêu hấp xả, ếch nướng và món (ốc hay ghẹ...) rang muối. ????
Vì là quán kiểu nhà bán rồi phục vụ luôn nên thôi mình cũng không màng tới chứ nói ra là không được ổn cho lắm, ăn thôi nên kệ ????.
Quán không bán hột vịt lộn và bia nên uống trà tắc, chanh xả hoặc chanh dây cho lành mạnh ????
Do là mình ưng cách nêm nếm vài món ở đây và ốc cũng khá tươi nên mình vẫn thỉnh thoảng ghé lại ~~~
Đi công chuyện thấy sạch sẽ nên ghé vô. Chủ quán nhin mặt ko mấy vui vẻ, gọi nước thì ăn gần hết kêu réo 2 3 lần mới có. Gọi 4 dia: ốc len xào dừa, nghêu hấp xả, mỳ xào ốc móng tay va 2 con ốc tỏi. Lúc kêu bill thì thấy tính lun cả khăn lạnh (mình ko xài khăn). Mình chỉ nhìn số lượng kêu mà ko để ý tiền. 4 dĩa hết 300k. Theo mình là khá mắc. Thắc mắc hoài nên lên foody coi lai quán này và giá tiền thi thấy mình bị hớ ????????. Ốc len 40k, ốc tỏi 70k 2 con, mỳ ốc móng tay 70k, nghêu hấp xả 30k > 210k. Vậy là bị hớ 90k. Thôi tại mình ngu. ????????