Được giới thiệu cho quán này, và chắc mẩm sẽ không quay lại nữa.
Nhóm mình đi 6 người, gọi khá nhiều thứ, nhưng mỗi thứ ra được chút chút, cảm thấy ăn uống có vẻ khó khăn ' Đĩa bạch tuộc (nge đồn là nửa cân), ăn hết trong vòng 3 nốt nhạc. Các thứ ốc, sò còn lại cũng trong tình trạng tương tự. Đặc biệt là menu ko hề rẻ, trung bình 80-100k/phần.
Cảm thấy ăn như bị lừa dối '
Nhân viên đã thể phục vụ rất không cần khách, gọi món phải chạy ra ngoài gọi chứ ko cho gọi tại bàn. Gọi bia+ trà đá lần thứ 3 vẫn k thấy ra đồ @@
Quán nhìn chung cũng sạch sẽ, nhưng chắc chắn sẽ ko quay lại, vì những lý do trên '