Quán ốc đồng giá 10k đông vãi chưỡng :))
Mở cửa từ 16h nhưng bán trong nhà đã có người ngồi ăn, sau 17h thì cổ mới dọn hết ốc ra ngoài ngồi chung với quán trà sữa. Bàn ngồi ăn lại chỉ có mấy cái bàn thôi, cứ chỉ chỉ ăn ốc gì xong ra tính tiền 10k/1 dĩa. Giá đó thì ko đòi hỏi 1 dĩa ốc đầy ụ được nha. Ốc đa phần là chế biến đơn giản kiểu luộc thôi. Ốc tươi dize nhỏ, ăn 1 dĩa 10k cảm giác như ăn buffet ốc mà tính tiền không bao nhiêu. Có ốc Ốc bươu, ốc cà na, móng tay, mỡ, ốc hương, sò lửa, nghêu, len xào dừa.
Mọi người mua mang về nhiều lắm, mang về thì bỏ trong bịch nilong.
Tui đang giảm cân mà có chỗ như vậy thì sao mà chịu nổiiiiii... >_< Chắc đây là quán ốc rẻ nhất Sài Thành này luôn quá . Đồng giá 10k / dĩa à nha . Có ốc cà na , ốc dừa , sò điệp , sò lông , nghêu , chem chép , càng ghẹ , sò dương ...menu thay đổi theo ngày luôn nha . 2 người ăn 100k bao no luôn í . Không có quán xá gì đâu , chỉ bán vỉa hè thôi mà tới chiều là bu đen bu đỏ . Bán từ 4 giờ 30 chiều đến khi hết ốc mà tầm 7 giờ tối là sạch bách rồi . Giờ đẹp nhất để đi ăn là tầm 5 giờ - 5:30 chiều , đảm bảo còn đủ ốc . Có người giữ xe nên yên tâm ngồi bàooooo thoải mái .
Vị trí: Nằm trên đường Bông Sao cùng một quán trà sữa tên Xuka.
Không gian: vỉa hè nên chỗ ngồi cũng hạn chế, quán thì vô cùng đông nên chỗ ngồi cũng chật chội, thậm chí hết chỗ.
Chất lượng: Ốc tươi, ngon, chế biến vừa miệng mà ăn nhiều thì cay lắm nha, ốc luộc thì không hề tanh luôn. Ở đây ốc có mỗi ngày mỗi loại, to, nhỏ khác nhau nên tới lựa những con nào to thì ăn.
Giá: 10k siêu rẻ nhưng không ít lắm đâu nha.
Mấy chị chủ thân thiện chứ không chảnh đâu, mà quán đông nên mua cũng khó.
quán ở trong đường nhỏ nhưng dễ tìm. quán đông và không gian thì quá nhỏ. bán vỉa hè nhưng rất sạch sẽ. có nhiều loại ốc cho khách chọn lựa lắm, đồng giá 10.000 ăn tạm ổn. mình tới ăn lúc 6 giờ rưỡi, thấy rằng ốc nguội rồi nhưng ăn vẫn còn chấp nhận được, còn ghẹ thì tanh vì chỉ hấp sơ; gia vị nêm nếm vừa ăn, nước chấm ok. có khoai mì hấp dừa ăn khai vị nữa nhen, khoai mềm, thơm, ăn ngon. có điều khắn giấy không có, chị phụ bán nói là có xô nước rửa tay thì cứ ra rửa, không tin được! đầu tiên cũng phải có khăn giấy cho khách lau tay rồi khách đặt túi xách (nếu có) xuống ghế hoặc đưa người thân cầm chứ!
Ốc ngày xưa ngon chứ 3 năm đỗ lại ngay miệng cống dưới chân bàn đễ ốc. Ruồi bu nghẹt kín mấy cái chậu, ăn 1 lần bị ỉa chảy sợ luôn, nhất là ko có hấp lại, ruồi bu dưới lên rồi vào ốc, sợ nhất là sán thôi, mình ko ăn, nhìn mọi người ăn mình thấy cũng tội ham 10k có ngày tẩy giun sơ mít hay là sán lá gan vào mổ mật củng trăm triệu thôi. 10k là ko rẻ nhưng tính ra vài ba con ốc 1 dỉa tí xíu ( có hình ruồi bu ốc xem thấy ghê lắm nhé)