Quán nhỏ bên đường,theo kiểu gđ nên cũng k có hoành tráng j lắm đâu Cô chủ quán và nhân viên vui vẻ lắm,thích nhất cái nước chấm ở đây,sền sệt kết hợp giữa chanh,đường,muối tiêu tạo thành 1 chén chấm khó cưỡng
Ốc thì ít loại thôi,thay đổi tuỳ ngày,nhưng độ tươi thì luôn bảo đảm nha,yên tâm về khoảng này Giá cả rất là dễ chịu,đồng giá 30k 1 dĩa ha,còn mấy loại ốc muỗng,ốc khế này kia thì tính con,tuỳ con tuỳ giá Quán mở từ 3g chiều cho đến khi hết ốc,nghỉ bán vào 15 và mùng 1 nha Mọi ng nhà gần thì có thể ghé ăn thử nhé