Mình tình cờ đi ngang qua, thấy lúc nào cũng đông khách, cô lấy cái hiên nhà làm cái quán nhỏ, chắc ngồi quá lắm chừng chục khách à, cô là người gốc Huế luôn, hiền lành dễ thương lắm. Lần đầu mình ăn bánh canh cá mà có nước lèo như thế này, không ăn kèo với rau giá gì hết nha, nước lèo thơm giống bún bò huế, nhưng hơi sệt giống bánh canh cua, cá không tanh, cọng bánh ăn 2 tô cũng k ngán, một tô 25k đầy đủ cá, chả, xương heo, muốn ăn đầu cá thì mấy bạn nói cô lấy cho, đầu lớn đầu nhỏ đủ thứ, mình tới thường ăn 2 tô mới đủ :)). Sa tế ở đây cô tự xào, cay xè luôn, thơm, mình ăn cay giỏi mà cũng phải xuýt xoa, nhưng mà công nhận là ngonnnn. Mình đi buổi trưa tuy nóng chứ dễ có chổ ngồi hơn, có hôm đi chiều phải đứng chờ người ta ăn xong. À mà trên bàn có dĩa trứng cút, k biết để ăn với cái gì nữa.
Mình người Huế ở SG thèm lắm món bánh canh cá lóc này giờ tìm ra ăn được đúng quán đúng vị mừng rơi nước mắt :))
Bánh canh ngon màu sắc bắt mắt sợi bánh dai không nát nhưng có điểm trừ nhỏ là cá không thấm và xương hơi nguội. Mình ăn thấy hơi bị nhạt chưa đậm đà lắm và nhiều nước mỡ quá.25k khá xứng đáng cho 1 tô bánh canh như vậy ngay quận trung tâm.
Quán nhỏ chỗ ngồi chật chội xíu và rất đông nên phải đứng chờ nhưng cô chú rất niềm nở.
Rất đáng để quay lại :)))
Bánh canh ngon, không thể chê.
Sợi và nước hòa quyện vào nhau thơm nhẹ mùi ruốc và đúng vị Huế
Đầu cá thơm và ngon. Ùm, cứ 1 tuần mình lại order 2-3 lần, ghiền rồi.
Giá bán thì quá hợp lý, 32k là bánh canh đầu cá lóc, ăn được đó chớ.
Tôi chấm điểm 9/10.
Quán dời ra đầu hẻm NDC có 2 mặt bằng, chỗ ngồi rộng rãi hơn, sạch sẽ hơn.
Mình đi lúc 16h hơn, quán vẫn chưa đông. Nước lèo vẫn ok như mọi lần. Nhưng mà mình đi ăn mới 4h mà như ăn vét nồi, bánh canh bị ninh lâu nên mềm bục, cá thì vụn, và RẤT NHIỀU xương cá vụn luôn. Mình mém bị hóc xương!!!
Kiểu như quán mới update nên xì ra mớ bug vậy đó... Hi vọng lần sau sẽ cải thiện hơn!
À giá cả cũng tăng chút xíu! Lên 27k/tô rồi nha!
Tô đầy đủ chỉ có 3, 4 miếng chả cá nhỏ và vài miếng cá lóc vụn thấy còn ít hơn chả cá. Nước dùng mặn quá mà k cho chanh. Không có trứng cút với xương như Now đăng hình nha.
Chưa ăn thấy chổ nào ngon bằng chồ này, vị rất đặc trưng. Phần ăn có đầu cá và thịt cá.
Chổ ngồi không được thoải mái tuy nhiên chấp nhận được vì giá khá tốt.
Bánh canh cá lóc o thanh dời về 289 Nguyễn Đình Chiểu
Bánh canh ngon, sợi mềm dai. Cá ngon, tươi ko mùi, đầu cá ăn thêm có bộ lòng béo, thức ăn nóng sẽ còn ghé qua ăn lâu dài. Mong ad sửa lại địa chỉ quán o thanh dời về địa chỉ 289 Nguyễn Đình Chiểu quận 3
Mỗi lần thèm bánh canh là lại ghé quán, mà có điều quán hết sớm lắm, phải tranh thủ ghé trước 7h hay 7h30 thì may ra ????
Hồi đó được bạn dắt đi ăn xong ghiền luôn. Nhắc tới cá là liên tưởng nhiều xương với tanh lắm nhưng ở đây hk có 2 cái này nha, cá được tách xương hết rồi, lâu lâu dính vài cọng li ti thôi và đặc biệt không nghe mùi tanh luôn.
1 tô 25k mà đầy ụ, ăn bao no luôn, nước dùng đậm vị, có sẵn dĩa trứng cút trên bàn, nếu muốn ăn thêm thì bạn có thể tự lột bỏ vô thêm nha, có tính thêm tiền mà mình không nhớ là bao nhiêu nữa tại ít ăn thêm lắm vì ăn tô bánh canh thôi cũng no quá mà :))