Tối thứ 6 trời mưa nên thèm bún bò, thấy quán này cũng đông đông nên quẹo dô ăn thử
Mình gọi bò giò mà hết giò mất tiu uổng ghê nên gọi bò chả cua.
Nươc lèo ko quá đậm đà xuất sắc nhưng dc cái có vị thanh ngọt và ko béo, ăn ko bị ngán
2 miếng chả cua bự chà bá ăn đã lắm, thịt nạm bò mềm và thơm , nhìn hình là có 4 miếng thịt lận mà 1 miếng bị núp ở dưới thôi
Cái mình thích nữa là sate ở đây trông ngon mắt lắm, mà khá là cay á, mình cho nửa muỗng sate thôi mà cay sưng cả mỏ :))
Nói chung bún bò ở đây ổn á, một tô như vậy 36k cũng ok ko mắc, nhân viên cũng nhanh nhẹn lịch sự
Lần đầu mình đi ngang qua, muốn ghé vào ăn thử. Qua giờ ăn trưa rồi nên không đông, không phải đang bận rộn gì. Mặc dù đông khách cũng không chấp nhận thái độ như vậy chứ nói gì đang vắng. Gọi tô bún bò với rau trụng thì cô bán hàng nói lớn và giọng khó chịu + cau mày nói không có rau trụng. Mình bỏ đi luôn
Lần đầu cũng như lần cuối
Thấy nhiều người khen ngon nên kêu ăn thử, mới kêu trên grab ăn xong , thấy cũng bình thường cũng chẳng có gì đặc sắc , riêng chả bị cũ ăn bị thiu, mới cắn miếng phải nhả ra bỏ gấp ????
Vị trí ngay tiền đường Trần Quốc Toản giao với Pasteur nên rất dễ tìm.
Quán buổi sáng có bán bánh canh. Buổi chiều tối bán bún bò.
Quán bán cực nhanh hết và đông nữa. Mình ghé 3 lần mà lần nào cũng đông nghẹt, không có chỗ ngồi. Quán khá chật.
Thích nhất là quán làm nhanh, nhân viên phục vụ cũng nhanh.
Nước dùng đậm đà, thơm, vừa ăn. Bún nhiều nữa.
Vì mình là người miền trung nên mình không hợp khẩu vị ở miền nam. Tìm mãi mới có quán nấu đậm chất miền trung.
Giá cả thì quá ư là hợp lý. Phải nói là rất rẻ so với các quán khác.
chắc chắn sẽ quay lại.
Quán này gia đình tôi rất thường ghé ăn mỗi khi thèm bún bò. Dù đã ăn qua nhiều nơi , nhưng ở đây vị bún bò là đậm đà và ngon nhất. Mặc dù vị trí quán nằm ngay mặt tiền đường Q3- trung tâm nhưng giá cả rất hợp lý! Nhân viên phục vụ nhanh, nhiệt tình. Quán rất sạch sẽ, đặc biệt sa tế nhìn rất hấp dẫn và bắt mắt!!!
Lần nào đến ăn cũng đều chăm chú thi công nên quên chụp hình hihi... lần sau sẽ nhớ chụp cho mọi người xem nhé!
Quán ăn ngon, giá cả hợp lý , vị bún bò đậm đà ngon miệng , phục vụ nhiệt tình, mình ghé ăn đây lần nào cũng thấy được phục vụ nhanh và chu đáo
sẽ quay lại
Mình thường xuyên ăn bún bò ở đây. Buổi sáng ở đây bán bánh canh từ 6h đến tầm 8h30 là hết, chiều thì bán bún bò Huế từ 15h đến tầm 20h là hết rồi. Ở đây khách đông nên hết rất sớm. Bún có chả cua, thịt bò, chả cây, đủ loại giò (giò khoang, giò gân, giò móng). Nước lèo đậm đà, rau sạch, chủ quán người Huế rất thân thiện, giữ xe miễn phí nha. À sa tế ở đây tự tay cô bán sao nên yên tâm. Thức uống đa dạng. Nói chung tóm lại là ngon.
Đến quán này ăn được vài lần buổi chiều vì thấy ngon. Lần này đến ăn ngồi gần chỗ múc bún bò vô tình thấy ông chủ quán tay vừa cầm cọc tiền thối khách xong, khạc đờm phun ra đường rồi lấy tay chùi miệng, dùng tay đó móc mũi, hỉ mũi rồi cũng bàn tay đó đi qua bốc bún bỏ vào tô khách. Dù bưng ra không phải tô mình ăn nhưng thấy rất kinh tởm không thể ăn nổi luôn. Ngồi 1 lúc mà thấy ông ta khạc đờm, phun nước miếng mấy lần, mà lần nào cũng dùng tay chùi miệng và dùng tay đó ra bốc bún, múc nước lèo, lại còn thò tay vào bịch nilong đựng đồ ăn của khách mua về nữa chứ. Ai ăn được chứ bẩn thỉu mất vệ sinh như vậy thì cho tiền cũng không dám ăn lần nào nữa.