Gần đây k có nhiều chỗ bán nước sâm kiểu Tàu như bên sâm Lê Hồng Phong, có mỗi tiệm này bán cũng khá lâu năm rồi. Chỗ này nằm ngay chân cầu từ Lê Văn Sỹ nối với Trần Quốc Thảo.
Xe bán 4 loại Sâm Lạnh, Nước Đắng, Rong biển, Sữa bắp. Giá 10,12k/1 ly uống ngay tại chỗ .Còn chai mua về 18k mình thấy đắt và lại k ngon như chỗ Lê Hồng Phong nổi tiếng, vị sâm rong biển, bông cúc vẫn ngọt so với khẩu vị mình. Giá cao nên thỉnh thoảng thèm sâm lắm lắm, uống cho mát mẻ mình mới mua.
Phục vụ cũng bình thường.