Trưa nắng thèm ly dừa tắc Pasteur mà ngại ra đường, lại là NOW hân hạnh trợ giúp ????. Thấy có cả dừa thơm, muốn đổi vị coi sao chứ dừa tắc uống mãi quen vị rồi. Nhưng buồn thay rõ ràng đặt dừa thơm, giao đến mở ra lại là dừa tắc ????????♀️.
Ly cao nhiều nước nhiều cái mà giá rẻ 1 ly có 12k. Nước dừa thơm ngậy, quậy đều vị mứt tắc mằn mặn đẩy đủ vị giác lắm. Cơm dừa nhiều, non mềm, nhai béo bùi, múc mãi không hết.
Làm đồ nhanh, cẩn thận. Đá bỏ vừa đủ chứ không kiểu đầy ứ nửa ly. Ship nhanh mỗi tội nhầm món, thôi thì trách mình lười.
Trên đường đi công việc, trời thì nắng gắt nên mình tấp vào mua liền 2 ly dừa tắc giải khát. Lâu lắm rồi ko uống món này nên thấy cũng khá ok. Giá 1 ly là 12k, vị ngọt vừa phải, ko bị ngọt gắt. Trong ly còn có cái dừa béo béo nhai vui miệng. Tuy nhiên ly hơi nhiều đá mình uống gấp nên hơi buốt đầu :))) lần sau kêu ít đá là ok nè. Thức uống phù hợp ngày nắng nóng, giải nhiệt tốt mà cũng tốt cho sức khỏe hihii
Trời ơi. Mua review hay gì. 4,9/5 mà dở kinh khủng khiếp. Như nước lạnh với đá + mức tắc và dừa nạo. Uống ko có 1 chút vị dừa luôn. Nếu mà nước loảng quá thì ít ra cắn miếng dừa cũng phải có vị chứ. Này như xác dừa chứ dừa gì trời. Lừa đảo hay gì?????? Sẽ ko bao giờ mua lại. Mn nên né quán này ra nha.
Lần đầu tiên uống món dừa tắc do Now đang chạy KM freeship, phải mua trên 20k còn ko sẽ bị tính 3k service charge. 12k/ly lúc giao tới nhìn ly to dễ sợ so với size nhỏ, bao bì khá tươm tất kèm ống hút, muỗng ăn. Tuy nhiên hút ngụm đầu là thất vọng rồi, như nước lã thêm đường chả nghe vị dừa chả nghe vị tắc, đá viên 1 đống, cơm dừa quá cứng. May là uống xong ko trúng thực.
Thấy có hai xe dừa cạnh nhau, mình đã uống ở cả hai bên. Xe dừa của hai cô chú bán ( có chữ Foody) thì nước dừa loãng, mứt thơm kiểu tự làm. tuy vậy không biết do tiết kiệm hay gì mà nấu mứt không đủ lâu, thơm không mềm, kiểu ngâm đường xong đun lên vậy đó. Nước dừa thì loãng, không thích.
Mình thích xe dừa của hai bà lão bán cạnh quán Căntin 250 hơn. Dừa thơm, bán nhiều hơn, mứt thơm rất ngon và thơm hơn, nấu mứt kĩ hơn.
Nước dừa pha quá nhiều gia vị không có một chút vị dừa nào hết quá dở tệ . Đây là ly nước dừa dở nhất mà mình từng uống tự nhủ sau này mà có giàu cũng k bao giờ uống lần hai
Trước đây uống rất ngon, ngọt vừa, còn nghe được vị nước dừa. Hôm nay thèm dừa tắc quay lại uống thấy không còn như trước dù quán vẫn đông như ngày nào. Ly dừa tắc giờ ngọt lịm, không cảm nhận được là đang uống nước dừa, giống nước pha đường hơn, cái dừa thì cứng chứ không dẻo như trước đây. Giá 12k/ly vẫn rẻ so với các loại thức uống khác nhưng với giá này cũng đã có thể mua được 1 trái dừa nguyên chất 10k/trái.