Sáng nay mình có od trên now 1 phân mì quảng đặc biệt của quán, có giá khuyến mãi là 30k.
Tô mì nhiều, có trứng cút, gà, tôm, thịt, rau sạch và cũng nhiều nữa, quán trình bày đẹp mắt lắm ^^
Nước dùng hơi nhạt, ăn tạm.
Mọi chuyện có lẽ sẽ tuyệt vời cho tới khi mình gắp cục thịt gà, và... là lá la, đó là cục cổ gà với toàn da và mỡ :v Không sau, tận 2 cục gà, không ăn được cục này thì ăn cục còn lại. Nhưng đời hông có như là mơ, cục gà còn lại vừa cắn một miếng thì nó hôi lây lan :v chắc do gà cũ (???)
Thôi, tới đây là say goodbye được rồi, chúc quán đừng có buôn bán vậy nữa nhe, tội người ta, hic.
Được biết đến món bánh đập từ hồi đi Đà Nẵng. Nay đi bắt gặp quán có bán bánh đập tấp vào liền, ăn ngon không kém gì ngoài Đà Nẵng, đặc biệt là mắm nêm đem ra còn nóng hổi, rất ngon.