Bánh tráng trứng cút lòng đào luộc 1000 trứng như 1, cắt ra là lòng đào thứ thiệt. Công nhận luộc sao hay phết mình thấy cắt trứng nào ra cũng bất ngờ luôn.
Điều đặc biệt tiếp là tép mỡ rim mắm đường mặn mặn ngọt ngọt, dẻo dẻo bao đã.
Giá 17k-30k, có thể kêu thêm téo mỡ hoặc trứng cút. Mẹt lớn của mình ăn tầm 60k cho 2 người ăn thì được trứng cút, cũng nhiều á. Bánh tráng do chủ quán trộn luôn nên đảm bảo trộn ngon thấm vị, ớt sa tế khá cay ai ăn cay ko đc nhớ note kẻo phỏng mỏ vì nóng mồm :))
Quán bán trên Now khung giờ chiều thôi, tối tới vẫn mở cửa bán ở nhà nha. Bịch đựng sạch sẽ, mới mở mà chất lượng trộn bánh tráng có tay nghề ghê ????
Thiết nghĩ shop nên chỉnh lại thời gian đặt giao hàng, thời gian mở cửa là 10h sáng, nhưng muốn đặt giao hàng phải chờ đến sau 14h chiều... Qua cơn thèm ăn rồi.
Nay mình và bạn qua lúc quán vắng vì đầu h trưa. Bth mình mua ngay 1 chị gái trộn. Thường qtam khách cần gì rồi làm. Còn nay gặp bạn nam trẻ trộn. Bánh tráng thì cứng như mua bánh tráng ngoài chợ về. R mình nhấn mạnh là cho 2 trái tắc vào mỗi bịch luôn. Bịch đầu mình thấy bn ấy chỉ cho 1 trái. Đến bịch thứ 2 cũng v. Lúc đó mình có nhắc nghĩ chắc quên "bn ơi cho 2 trái tắc nha" bạn đó quay qua mình ok các kiểu con đà điểu. Và cái kết là ko có thêm trái tắc nào nữa nha! Nếu v từ đầu bạn nên bảo "tắc mắc lắm ng đc 1 quả thoy ko có xỉn xỏ" vậy có lẽ nghe dễ chịu hơn là ừ hử và k làm. Coi khinh nhau quá. Tại bth chị kia trộn mình xin 2 trái tắc nặn vào vẫn đc nên k biết tắc mắc 1 ng chỉ đc 1 quả. ĐANG THÈM MUA BỊCH BÁNH TRÁNG ĂN XONG ĐỨT DÂY THÈM. CẢM GIÁC CHẲNG MUỐN QUAY LẠI VÌ ĐÂY LÀ LẦN THỨ 3-4 GÌ MÌNH ĂN R. NHƯNG THẬT CHẲNG LẺ BÁN GÌ CŨN ĐC KHÚC ĐẦU. TỚI CÓ TIẾNG ĐỀU SẼ TỆ DẦN?
Đây là hình mình chụp khi order phần đặc biệt, dù cho có nói bánh có thể xẹp lại thì mình vẫn ko tin đây là phần mình đã order. Quá ít, không thể nào ít hơn???? Bằng phần 15k hay mua ngoài đường??? Vị bình thường, ko có gì quá xuất sắc, mỗi gói có thêm 3 bịch tóp mỡ đếm được trên đầu ngón tay :(((. 30 nghìn cho 1 phần như này thật sự ko xứng đáng. Ăn 1 lần để trải nghiệm, còn có ăn nữa ko thì sẽ là ko. À mình còn order lý trà tắc 17k, thật sự ko khác gì ly 5-10k ngoài đường :(((. Quá thất vọng và sẽ không order thêm nữa.
Quán sạch sẽ, trà sữa thơm ngon ko quá ngọt và béo. Thạch nhiều, thạch nhà làm nên luôn mới và tươi ngon , quán có rất nhiều loại thức uống nên tha hồ lựa chọn, bánh tráng thì trộn vừa ăn , top mỡ giòn tan đậm đà , nói chung rất hài lòng , sẽ ủng hộ lâu dài , vote 5 sao cho quán .