Hôm qua mình cùng bạn có ghé quán ăn vào buổi tối, khoảng 7h, quán hết chỗ giữ xe nên gửi ở quán cà phê gần đó (free).
Quán có không gian nhỏ, nhiều lầu, lầu 1 là nhà bếp, mấy lầu còn lại là bàn cho khách, bố trí cũng khá hợp lí, không chật chội dù không gian nhỏ.
Đi buổi tối, khách đông, quán ồn ào, nhân viên lên món nhanh, nhiệt tình, thay vỉ nướng liên tục.
Mình ăn menu 199k. Có 8 món, ăn qua 2 lượt là siêu no rồi, các mona nướng cũng bình thường thôi, không có gì nổi bật.
Thiếu chuyên nghiệp một trải nghiệm ko zui tẹo nào
Biết chỗ này cũng lâu rồi đi ngang cũng trăm lần mà thấy nhỏ quá nên ko ghé. Nay mắc cái chứng thèm lẩu nên đi rà coi gần nhà có chỗ lẩu nào rẻ hem! Mò ra chỗ này, nào giờ cũng chưa ăn nên hnay đi thử cho biết. Đặt bàn trước qua app Meete được giảm 25%, buffet lẩu có 3 giá: 169k, 219k, 289k chưa bao gồm 10% VAT. Vì cũng ít khi ăn hải sản nên mình chọn gói rẻ nhất là 169k, nước là order riêng mình order 2 lon nước ngọt mỗi lon giá 25k.
Mặc dù bạn nv thuyết phục mình ăn gói 289k rất nhiệt tình nhưng mình phũ phàng từ chối, kể từ giây phút đó drama nối tiếp drama ????
Mình muốn góp ý cho nhà hàng điều này: nếu đã cho khách sự lựa chọn vs nhiều giá khác nhau thì khi mình có quyền lựa gói nào thì cũng là quyết định của mình, đừng thấy mình chọn gói rẻ nhất thì mấy bạn lại phục vụ cách "rẻ" hơn như vậy.
Bàn bên nhóm 4 ng chọn gói 289k kêu refill món nào là đem liền món đó bàn mình 169k kêu 3 4 lần mấy bạn mới đem lên ???? trong khi đó mình kêu cũng giống món ngta mà ngta có trước còn bàn mình bị lãng quên luôn. Ủa ? Chẳng thà quên là quên cả 2 bàn luôn mình ko bực đằng này bàn ngta kêu 5 6 lần đều đem món lên liên tục bàn mình ngồi chỏng mỏ nhìn ???? Quên khôn quá har, thấy ăn gói 169k chán ko muốn phục vụ hay gì ? Thà là niêm yết đại 1 giá thì khỏi ai tị nạnh ai, đằng này ra nhiều giá rồi phục vụ kiểu đó hỏi sao ko quạo !
Ta nói tầng trệt nhìn cũng đc mà lên lầu thì thôi rồi, ko gian chế biến y như 1 quán ăn bt chứ ko phải Nhà Hàng, đã gắn cho mình cái tên Nhà Hàng thì phải phục vụ sao cho chuẩn chứ ?
Bàn bên kia thấy có mấy côn trùng, con gián con,chạy lòng vòng... hên bàn đó hiền ko làm lớn đấy,thử là bàn mình hay ng nào khác xem ?
1 khi đã ko thích thì có hàng ngàn lí do để chê nha, phục vụ ở đây cũng abc lắm, ko khác gì quán ăn lề đường mà ta nói thà đi ăn quán lề đường nó đỡ tức hơn là vô chỗ này. Nghĩ sao khoanh tay lại hỏi " Anh chị có cần order thêm món nào nữa ko " ko phải kiểu khoanh tay lễ phép đâu nha quý dị, khoanh tay như kiểu mình xin thêm để đc ăn tiếp z đó.
Tính mình là trước khi ăn quán nào lần đầu cũng sẽ tìm hiểu coi ngta đánh giá ra sao, thấy chê cũng nhiều á nên nay đi coi thử xui hay hên ai dè xui thiệt. Ngta chê đúng chứ ko có sai đâu ạ ????
Còn điều cuối cùng mà mình rất quạo đó là đặt qua app Meete ko thấy điều khoản đặt buffet buổi tối thì phụ thu mỗi ng 10k, mãi đến khi thanh toán nv đưa bill cho mình rồi mới nói, đã quạo nay còn bực thêm. 10k ko là vấn đề nhưng phải nói rõ từ đầu, chứ lỡ ngta ko bk mấy bạn muốn thu thêm 20k 50k thì khách chịu thiệt chứ ai ? Về check lại kĩ thì trong Meete ko hề có điều khoản đó, nhà hàng muốn tự thu thêm thì nói thẳng ra cho đỡ lòng vòng. Nhà hàng đã nhỏ chật chội, còn gặp nv phục vụ kiểu đó, giá cả rẻ mà chất lượng cũng thấp theo. 1 bài chỉ toàn chê và chê, mình đã cố gắng kiềm chế sự nóng giận trong suốt cả bữa ăn để về viết bài reviews này đó. Mọi người ai muốn ghé ăn thử thì hãy nghĩ kĩ nhé ????
Mình thấy chạy deal giảm giá trên yes24 nên đặt ăn thử lẩu buffet 179k chưa vat nhé. Đc tặng 1 voucher 1 ly nước nữa. Nước lẩu ngon mà thịt thì hơi ngán tí, vì đem lên mỡ rất nhiều, nhiều đến nỗi chả buồn ăn luôn á.
Đồ ăn ăn cũng được, nhưng sau khi đi vào***vs nhìn thấy khu bếp hơi bị ớn lạnh. Mình ko nghĩ đây là nhà hàng, tệ hơn quán bình dân. Mình ăn bị đau bụng 2 lần. Quán nên xem lại***và khu bếp. Nhìn thấy xong ko muốn ăn nữa. Mà giá cũng đâu có rẻ
Quán Phục vụ cực kì chậm, nhân viên không thân thiện, đồ ăn tạm được
Hôm qua nhóm mình 17 người đi ăn ở Taka mà được xếp vào 3 bàn, mỗi bàn 1 bếp nướng, trong đó chỉ có 1 bàn 4 người thôi, 2 bàn còn lại 6-7 người. Một bếp nên nướng rất chậm, đã vậy đợi đồ ăn đợt 1 đã lâu, order thêm đợt 2 đợi dài cổ mà đồ ăn chưa chịu lên. Đi ăn buffet mà cả nhóm nhìn nhau, nướng rau ăn đỡ :(((( nướng hết rau đồ ăn vẫn chưa lên :(((?. Gọi thay vỉ thì bạn thay vỉ cầm vỉ thay và bấm điện thoại thay vì lên thay liền cho bọn mình, bàn gọi thay vỉ trước thì được thay vỉ sau bàn gọi sau. Bàn bạn mình gọi đồ ăn thì được nhân viên phục vụ nhắn là " cái này là dĩa cuối của chị rồi nha" không biết là hết đồ ăn hay không cho đồ ăn thêm nữa. Lúc sau có nhắn nhủ là do nhà hàng đông quá nên tụi em lên món k kịp, phục vụ không kịp. Ủa chứ thái độ cũng liên quan tới nhà hàng đông hay không à?????
Không gian thì hẹp, nóng, đầy mùi.
Đi xuống cầu thang thì thấy cặn đồ ăn rít rít trên dép.
Trời ơi, ăn 1 lần thôi không có lần sau đâu.
À, mình ăn gói 279k lận :(((((((
Mình đi 2 người oder phần ăn có 2 bạn nhân viên nam làm lơ và cười khẩy khi mình oder. Vì ăn buffet nên mình gọi thêm thì các bạn phục vụ lại làm lơ xem như chưa nghe thấy.
Quán vắng chứ không đông mà phục vụ quá tệ.
Vô cùng tệ, thái độ phục vụ cực kì tồi.
Tôi và bạn vào ăn lúc 2h. Nhân viên có hỏi là lần đầu vào ăn đúng ko, tôi có nói là lần đầu vào ăn. Nhân viên ko hề báo là 2h30 ko cho order nửa, cũng không nói 3h quán đóng cửa. Đang ăn thì 2h26 nhân viên chạy lên nói 2h30 chốt order giao*** Tụi tui vẫn vui vẻ. Đang ăn thì 3h kém 5 phút nhân viên lại chạy lên báo 3h quán đóng cửa. Không những bàn tôi mà bàn bên cạnh cũng y như vậy. Cực kì tệ. Tới 3h bạn quản lý lên nói chuyện với thái độ đuổi khách. Không 1 lời xin lỗi. Còn nói quán ở đây đăng ký ngày 10 tiếng không phải như hàng chợ thích ăn tới khi nào thì ăn.
Mình đã từng ăn ở đây rồi, không gian nhỏ nhưng bố trí phù hợp
Thức ăn ở đây thực sự ngon luôn
Nhân viên nhiệt tình, vui vẻ
Chắc chắn sẽ quay lại nếu có dịp