???? SET TRÀ CHIỀU ĐÁNG THỬ CHO FAN THÍCH MÈO ????
Mình biết quán này vì thấy trên fanpage Foody với không gian decor mèo chủ đạo nhìn cưng xỉu í . Quán chuyên mấy món Hong Kong với tên món lạ lạ tai nè (có thể coi English sub để biết đó là món gì ????) . Mình đi nhóm kêu thử set Mỹ Vị ấm trà (238k++) được refill trà thoải mái với nhiều loại để lựa . Set đồ ăn kèm vừa đủ mà có đặc trưng riêng , vừa có đồ mặn vừa đồ tráng miệng (Bánh quế hoa ~ Bánh chiên phủ mè ~ Quy Linh cao ~ Bánh củ năng ~ Pudding Trà sữa ~ Cream Brulee ~ Bánh củ cải ~ Bánh mì tôm chiên ~ Chả Giò ~ Arancini) . Không gian cưng xỉu rồi hen . Book bàn trước qua NowTable còn có ưu đãi sương sương í ????
Vì nằm trên con đường khá là sầm uất và nhộn nhịp nên bạn sẽ phải gửi xe ở địa chỉ cách nhà hàng vài căn, lúc tới sẽ được bảo vệ hướng dẫn, bãi xe rộng rãi và hoàn toàn miễn phí nhé.
Các phòng private ở đây cũng được decor theo nhiều tone màu khác nhau , có nhiều loại phòng cho bạn lựa chọn, rất thích hợp cho các bữa ăn cùng đối tác, công ty, gia đình,... mà cần sự riêng tư.
Tiếp đến là sảnh chung trên lầu 1 làm mình cực kỳ ấn tượng luôn. Đây là lần đầu tiên mình được chiêm ngưỡng một nhà hàng Hong Kong mang phong cách thịnh hành, trẻ trung của những năm 1960 so với hầu hết các nhà hàng ở Sài Gòn chuộng phong cách Hong Kong retro vintage hơn.
Mình thích mấy quán nằm trên đường Nguyễn Thị Diệu lắm, gần khu trung tâm mà vẫn đủ yên tĩnh, không xô bồ. Quán rộng nè, tông màu đậm, tầng trên thì sáng hơn và được decor với bức tường mèo siêu đáng yêu. Nghe nói anh chủ thích mèo nên kể cả đồ gác đũa cũng là tượng mấy chú mèo lun, cưng ghê huhu.
Quán chuyên các món mặn kiểu Hong Kong nhưng đợt này thì mình lại thử set trà chiều mới, giá từ 128++ đến 238++. Như hình là set mắc nhất á, được cái là set nào cũng được free refill trà chọn trong 4 loại. Bạn nào thích trà vị thanh nhẹ thì chọn Phổ Nhĩ với Hoa cúc cho dễ uống nè. Set này có 10 món, đủ cho 2 người ăn, hơi bất tiện xíu là các món không được chia sẵn thành 2 phần nhỏ nên phải tự chia nếu 2 người đều muốn ăn )) Set đủ các món mặn ngọt, ngon nhất là chả giò, cream brulee (dù hơi ngọt nhưng mịn), bánh quế hoa thanh mát. So với các chỗ trà chiều kiểu Tây thì tầm giá và chất lượng này oke hơn hẳn á, bạn nào có dịp cứ ghé thử nha.
Không gian xịn xò quá. hẹn bàn trà sáng nên được ghé ở đây. Nằm trên khúc đường không quá đông xe nên không gian mấy quán ở khu này được cái là khá yên tĩnh cũng như thoát khỏi sự xô bồ dù nằm ở khu vực trung tâm thành phố. Quán có không gian ngoài vườn, cũng khá mát mẻ, có mấy pé mều nhìn cưng ghê không kìa. Không gian bên trong có trệt và 1 tầng lầu. Không gian nhìn chung khá xịn, chăm chút từ tranh tường, bàn ghế, đèn chùm cũng style lắm. Tầng trên sáng sủa và điểm nhấn là bức tường được vẽ trực tiếp 1 bức tranh toàn mều, các con sen sẽ quắn quéo lắm, cả 1 team mèo cute khủng khiếp. Bạn mình đã đến trước và order set Mỹ vị ẩm trà, set gồm 1 bình trà được chọn 1 trong 4 vị trà là olong, thiết*** hoa cúc và phổ nhĩ, trà được refill nghen. kèm theo set là các món bánh, vài món ngọt, vài món mặn, các món đều nhỏ nhỏ xinh xinh, được chăm chút bày biện trên 1 khay nhỏ nhỏ cũng xịn, thêm vài chiếc dĩa, vài chiếc kê đũa nữa là được bức ảnh xịn xò check in hehe. Trên khay có bánh quế hoa, bánh chiên phủ mè, bánh củ năng, quy linh cao, bánh củ cải, bánh mì tôm chiên, chả giò, pudding trà sữa, cream brulee. Thấy ngon đều, hương vị vừa vặn. Mình thích bánh mì tôm chiên, pudding trà sữa, cream brulee nữa, ăn nhâm nhi với hương trà phổ nhĩ cũng an yên lắm nè. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn nhiệt tình.
Không gian decor rất đẹp, bạn nào mê sống ảo thì khỏi phải bàn, dơ điện thoại lên góc nào cũng cho ra bức ảnh đẹp so deep luôn, đi về up facebook cả tháng chưa hết ảnh ấy chứ.
Món ăn mang đậm phong cách Hồng Kông, bạn nào mê các món ăn Hongkong thì đến ngay nhé. Cách đặt tên món ăn của nhà hàng cũng rất thú vị và lạ lẫm, đọc thôi đã nghe vui tai. BBạn cứ mang menu nghe tên lạ gọi thưởng thức thôi hihi.
Món ăn nhìn trang trí rất hấp dẫn, sang trọng, thích hợp gia đình, đặc biệt bạn nào có gấu dẫn đến đây ăn nhé, view lãng mạn luôn.
Với không gian phải nói là quá đẹp về một Hong Kong trẻ trung cùng hàng trăm bức hình những chú mèo được sắp đặt khắp mọi nơi trong nhà hàng và vị ngon cuốn hút từ ẩm thực thì Lee Ho Ma xứng đáng được lọt vào danh sách các nhà hàng đáng tới ở Sài Gòn. Đã được ăn ngon mà còn có những bức hình sống ảo để đời nữa thì còn chần chờ gì nữa mà không tới đúng không.
Menu ít món, rối rắm tiếng việ + tiếng anh tùm lum, giá cao, đồ ăn bình thường
Quán nóng, nhân viên mất lịch sự đi ra vào dập cửa ầm ầm với hay đứng gần khách gây cảm giác khó chịu