Nhà hàng đẹp đồ ăn lạ và ngon! Bên ngoài có hồ cá nhỏ rất đẹp hợp mấy đứa sống ảo. Khoảng cách các bàn không quá gần nhau nên nói chuyện thoải mái. Mình đặt bàn cho công ty 20 người. Khách công ty toàn người Nhật họ cũng khen đồ ăn ngon. Phòng riêng sang trọng phục vụ vui vẻ hoà đồng.
Mình thích không gian ở đây, không quá ồn ào như những quán khác. Tolet xông tinh dầu thơm, thoáng rộng sạch đẹp nữa! Lần khác công ty phải tiếp khách thì mình sẽ lại đặt ở đây????
Nhà hàng nằm ngay mặt tiền đường lê quý đôn, gần ngay Tú xương, khá dễ tìm. Không gian nhà hàng rộng rãi, sạch sẽ, thoáng, có không gian ngoài trời và phòng máy lạnh. Phòng mái ngói nên khá mát. Thức ăn ngon, hải sản tươi. Gà đông cảo 2 món khá ngon ăn với cơm cháy và hầm thuốc bắc. Nhân viên nhanh nhẹn, phục vụ nhiệt tình. Toalet sạch sẽ, đèn trong toalet từ vỏ thơm mùi khá dịu + nước hoa hồng. Phù hợp chiêu đãi, tiếp khách. Lần sau có dịp sẽ thử nhiều món hơn.
Lần mình đi ăn thôi nôi ở đây.
- không gian quán cũng khá đẹp, trang trí theo kiểu cổ cổ, với đèn vàng nên cảm giác ấm cúng, có chỗ ngồi ở ngoài trời và có phòng bên trong gắn máy lạnh.
- vị trị dễ tìm
- khai vị: súp măng tây, khá ngon, mỗi người được 1 chén và 1 món gỏi gì đó mình quên tên rồi, có tôm thịt ăn cũng ngon.
- món chính:
+ món sườn: hơi dai, vị không có gì đặc sắc, như đang ăn món sườn ở nhà chứ không theo tiêu chuẩn nhà hàng
+ món gà nấu: không ngon, gà hơi khô, vị không hạp với mình
+ lẩu cá: mình không thích món cá nên không ăn thử
+ tráng miệng: chè nhãn nhục: không quá ngọt
- phục vụ: nhân viên cũng 2,3 người cứ thích đứng tụ lại nhìn nhìn khách rồi nói nói gì với nhau, kiểu như đang bình luận về khách vậy á
Công ty đi ăn mừng nội bộ thôi mà nhà hàng cũng gần nên quyết định chọn thử
Lúc đặt món thì anh nhân viên làm việc rất nhanh nhẹn giới thiệu cũng tốt, nói chung là hài lòng. Có điều tiếp khách ở bàn ngay bên hồ cá nên cứ thấy tanh tanh.
Đồ ăn thì không có gì ngon đặc sắc nói chung là ăn được nhưng ngon thì chưa tới, giá thì không rẻ cho lắm. Mình nhớ dĩa thịt heo nướng gì đó 179k mà ăn không ngon mà cũng ít nữa, ở dưới có hình.
Mấy bạn phục vụ k nắm đc tình huống, anh sếp đang đứng phát biểu mà lại chen vào để đồ ăn, đáng lý nên chờ nói xong rồi dọn tiếp thì thích hợp hơn
Vị trí đẹp, giá cả phải chăng nhưng phục vụ thì tệ, ai đâu mang súp lên lại nhúng cả ngón tay vào để bưng súp. Không gian cổ xưa. Nhưng lại lấy tiền giữ xe trong khi bên trong nói free.
Thích chỗ này vì mấy lần đi ăn với gia đình, cả nhà đều hài lòng, mình thì thích mấy món lạ lạ còn ba, mẹ mình thì thích mấy món thuần Việt. Nói chung rất vừa lòng, giá cũng ổn lắm chứ không bị mắc. Sẽ tới nhiều lần nữa!
Lần nào đến Nhà hàng Đồng cũng thử 1 món mới, ít khi nào thất vọng vì món ăn được nêm nếm rất vừa miệng, không gian thoáng mát, tiện nghi, ăn sáng ăn trưa ăn tối gì cũng thấy hợp. Riết rồi tuần nào cung phải ghé một lần
Nhà hàng trang trí theo kiểu cổ xưa. Nên phòng ăn để đèn vàng làm mình ko thích cho lắm
Thức ăn thì cung bình thường ko ngon cũng ko dở. Thức ăn thì ít với cái giá như vậy thì mình ko thấy gì là rẻ hết
Nhưng diều mình ghét nhất là nhà hàng gì mà đầy muỗi. Ăn có 1 bữa mà bị cắn 5,6 nốt ở 1 nơi sang chảnh thế nào thật là không thể chấp nhận
Thôi thì duyên phận chúng ta xin kết thúc từ đây