Vị trí : Khá xa trung tâm, nhưng trong khu vực tập trung đông người Hàn sinh sống, không gian cũng có phòng riêng cho những ai ưa sự riêng tư
Về đồ ăn : Mình gọi vài suất nướng khác nhau như : thịt sườn bò nướng, thịt sườn heo - trông khá nhiều, ăn rất ngon. Lẩu giá thành khá cao (740k) nhưng ăn thì cũng không có gì đặc sắc lắm. Panchan nhiều lựa chọn. Nói chung thì đi ăn cho biết thôi, chứ ở đây cũng không có gì mới mẻ để lặn lội đi xa như này!
Ở đây ngon nhất là ở khâu tẩm ướp chứ thịt thì quanh quẩn vẫn cứ là dẻ sườn rồi ba chỉ.Kiểu tẩm ướp kĩ càng vô cùng, nước sốt ngấm sâu vào miếng thịt, nướng lên cắt miệng thịt ra vẫn thấy mọng nước, vị sốt lẫn vị thịt hoà quyện.Menu buffet có thịt và hải sản, lẩu, cơm, mỳ, bánh, trà ... Thịt thì ngon. Có món cơm sườn cũng siu ngon.Có chê thì chắc là chê món lẩu Bulgogi bạch tuộc bị cháy và nước dùng bị nhạt, không có vị ngọt của Bulgogi nhưng được cái bạch tuộc thì siêu to và tươi.
Vừa rưa nay đk chị ra thăm gọi đi ăn hí hí. Dẫn ngay vào một nhà hàng hàn quốc khu the garden đắt đỏ. Do chị gọi nên e xin phép ko nhớ tên món. Anh rể hàn.xẻng ngồi đối diện ko tiện chụp.menu :(((
Món cơm ăn vs ốc thịt nướng khá ngon. Niêu ốc jóng hổi bấc ra vẫn xôi xèo xèo thích dã man lun. Nếm.thử thì đoán.trong đó cs tương đậu, bí ngòi đậu phụ, ốc, hành tây, ớt, tương ớt,... ăn kem vs cơm hàn dẻo dẻo, thịt nướng ngọt ngọt, goi tất cả vào lá dau xà nách xoăn ăn coollll. Bát canh gà của chị có vẻ tooooo thấy toàn gà là gà mà giá 230k ko đắt lắm.
Thịt nướng ngon, tẩm ướp đậm đà thơm phức.
Tổng thiệt hại cho 3 người là 1550k cunhx hơi giật mình nhưng hem sao đk chi mừ :v. À còn đk free tráng miệng dưa hấu và trà quế.
Trải nghiệm phong cách ăn hoàng gia đậm chất Korea????
Khu này thì toàn nhà hàng Hàn Quốc. Nhưng mà rất ít quán kiểu truyền thống thế này. Vào đây, không chỉ ăn mà còn khám phá với biết đc bao nhiêu thứ. Đồ ăn mặc dù là đồ Hàn truyền thống nhưng cũng đã được biến tấu xíu thôi để phù hợp với người Việt. Các chị nhân viên ở đây thì dễ thương cực. Với cả, nếu may mắn các cậu đến đây sẽ được gặp anh chủ nhà hàng người Hàn Quốc vô cùng điển trai và dễ thương.
Quán đã mở được 11 năm rồi đó, nên là khách ở đây toàn khách quen. Không gian quán được bày trì đậm chất Hàn quốc, tất nhiên rồi. Về review của từng món mình đã text ở các ảnh. Mn có thể nhấp vào và đọc nhé. Nói chung là xịn:3