Có đi du lịch sài gòn thì nhớ quán cơm niêu sài gòn tuyệt hảo này ở quận 3 nha các bạn.
Sở hữu không gian rộng, khá thoáng ở bên ngoài, còn không gian vên trong ấm cúng, lịch sự, có phần hơi giản dị, mộc mạc.
Nhân viên ở đây khá thân thiện, chào hỏi khách thường xuyên, chưa kể còn được chứng kiến màn xiếc phi cơm từ bàn này sang bàn kia của nhân viên khá độc đáo.
Chất lượng đồ ăn khá đáng tiền, hầu như là những món ăn dân dã Nam Bộ, có canh ngao, củ kiệu, thịt kho tàu, tôm sốt, rau xào,... Ngon nhưng hơi chát xíu, cả đoàn 4-5 người đi ăn cũng gần 500-600K rồi nha.
Nói chung ăn cho biết, chứ ăn nhiều xót tiền lắm.
Quán rộng,có khu trong nhà và ngoài vườn.Đồ ăn khá dân dã.vị dễ ăn nêm nếm kiểu hương vị bắc(hơi nhạt nếu người Trung hoặc Nam ăn).Bữa đó có gọi rau muống xào, thịt chân giò luộc (nếu ăn thịt hấp thì phải chờ 30p), canh cua đồng rau mồng tơi mướp, có thêm cà pháo mắm tôm, dưa và giá chua,cá hú kho, cá rô kho và miến xào cua.Mọi thứ đều ok,rau tươi,cá kho khô,cua thịt ngon(hơi bị cay so với mình).Nước cam vừa,cơm k thấy cháy mấy,có cơm cháy đáy nồi ăn mới ngon.Nhân viên vui vẻ.
Đây là 1 trong những thương hiệu cơm.niêu đầu tiên và lâu năm nhất ở SG.Khi ăn b sẽ đc thỏa mãn vị giác lẫn thị giác khi đc xem các phục vụ đập niêu tại chỗ lấy cơm cháy cho khách.Hương vị t ăn 15 năm ko hề thay đổi.
Hôm đó mình đi 4 người, nên cũng ăn được nhiều món như cơm đập, canh chua cá bông lau, cá bống trứng kho tộ, tôm khô kho quẹt, rau củ luộc, chả giò, trà bông cúc.
Tưởng ít nhưng mà cả đám ăn hết thì cũng no căng bụng. Hiện tại ở đây đang có chương trình khuyến mãi tặng voucher hình như là mỗi 500.000 được tặng 1 voucherr. Bill của tụi mình tầm 600.000 nên cũng được tặng để lần sau sử dụng.
Tóm lại mấy ngày lễ đến đây ăn cùng gia đình hay bạn bè cũng rất được nha. Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài review của mình. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.
Mình vừa đi ăn với gia đình xong. Quán phục vụ rất tốt, nhân viên phục vụ mình khá dễ thương ( cắt cái đầu rất độc đáo ), biểu diễn tung cơm rất vui ( dù chụp hụt vài cú nhưng vẫn thấy rất vui - vì ông tung bị trừ lương, ha ha ). Món ăn ngon khẩu vị miền nam hơi ngọt. Đề cử khô cá lóc chiên sốt dấm đường, cá bống trứng kho tộ khá là hợp miệng. Ngồi phòng lạnh yên tĩnh thoải mái ( phụ thu 10% ), nhạc sống từ 7h hát mấy bài cổ điển tiếng anh khá hay.
Món ăn ưa thích của mình tại Cơm niêu sài gòn.Lần nào ghé quán cũng nhất định phải ăn món này.Thực đơn của quán khá là nhiều món.Thích hợp cho gia đình tụ họp,tiếp đãi khách hàng vv...vv...Vô tình được người bạn dẫn đi ăn mà ghiền đến giờ luôn
Hôm qua order đồ ăn về thiếu cơm trong khi cơm có đặt 2 niêu. Sau mình phải tự đi nấu cơm nhà còn bạn shipper của Foody xin lỗi và hoàn lại tiền 2 niêu cơm. Món ăn thì hơi mặn, gia vị nêm quá nhiều tiêu ớt trẻ em khó ăn. Sườn non ram giá 198k giảm còn 178k được 8 cục sườn và 8 cục dưa leo quá mắc. Mình đã từng mấy làn ăn ở chi nhánh Q2 nhưng chất lượng món ăn rất ok không tệ như nay order về nhà. Không biết đầu bếp của mỗi chi nhánh có khác nhau không.
Mình chưa ăn thử địa điểm ở*** nhưng ở 27***thì nhân viên phục vụ vô cùng tệ. Coi thường khách hàng, tỏ thái độ khó chịu với khách hàng, giống như nhà hàng chỉ mở ra để trưng, không tiếp khách. Đồ ăn tạm, giá mắc. So với những chỗ trước đây từng ăn thì ở đây khiến mình thất vọng nhất. Mọi người muốn đến đây để trải nghiệm cảm giác được nhân viên hống hách phục vụ thì ở đây là nơi lí tưởng để bỏ tiền ra mua cục tức vào người. Tốt nhất là không nên ghé đến/ghé lại thì hơn.