Trang trí & địa điểm: quán nằm trong ngõ và gần chùa, k dễ tìm nhưng cũng k quá khó. Quán đơn giản k có trang trí gì đặc biệt
Giá cả: tuỳ món, có món giá bình dân có món k hề rẻ so với chất lượng. Mình gọi 3 món:
- cuốn: 8k/c. Miếng to, ăn ok nhưng đến cái thứ 2 thì hơi ngán.
- súp rong biển: 40k/chén nhỏ. Súp hơi ngọt và k phải hấp dẫn lắm
- bún riêu cua: 40-50k/tô. Cảm quan nhìn khá xấu hỗn độn đậu hũ với các thứ khác và ăn cũng k ngon lắm, k có vị mấy
Một điểm nữa là mình đi ăn về bị đau bụng. Bình thường mình rất tốt bụng nhé, hiếm khi bị đau bụng.
Phục vụ: nhanh nhẹn, thân thiện
Thức ăn ngon, nêm nếm vừa phải, đặc biệt lượng đồ ăn rất nhiều. Thường thì mình ăn chay mau đói lắm, nhưng tới quán ăn thì no lâu luôn đó. Các bạn phục vụ cũng dễ thương nữa. Mong rằng quán duy trì phong độ ổn định nhé.
Mình mới tới quán sáng nay! Cảm nhận đầu tiên là quán sạch sẽ, thoáng mát, nhân viên thân thiện. Gửi xe ngay nhà văn hoá cách ba căn. Order món hơi lâu mà chắc tại mình tới sơm quá. Hủ tiếu và bún bò ăn thanh đạm đầy đủ các loại rau củ tươi ngon, cắt tỉa đẹp. Giá hơi cao so với các quán khác. 50k một tô. Cà phê sữa 30k một ly. Đáng đồng tiền bát gạo.
Ăn trưa tại quán. Để xe trước cửa quán, trời nắng nên ông chủ nói phục vụ lấy đồ che xe cho mình.
Thực đơn của quán rất đa dạng, nhiều nhất trong các quán chay mình đã từng ăn. Do chưa ăn sáng nên mình gọi 01 tô bún riêu, 05 cuốn gỏi cuốn và 01 ly trà nóng.
1/ Gỏi cuốn: từ khi gọi khoảng 10 phút thì có, em phục vụ linh động mang cho mình trước 02 cuốn (điểm cộng tâm lý nha). Thành phần gỏi cuốn: cà rốt, dưa leo, đậu hủ, đậu hủ ki, nấm, bún và bông hẹ. Cuốn chặt, chấm với nước tương hột sệt, chua chua, vừa miệng. Đặc biệt nước tương nóng hổi nha.
2/ Bún riêu: nhìn hình thực đơn thấy đẹp nên mình gọi. Tô bún ở ngoài giống trong hình. Thành phần: cà chua, đậu hủ, đậu hủ non, đậu hủ ki. Nước lèo hơi chua. Tô bún to, ăn là bao no luôn.
Thêm cái khăn lạnh. Total: 104.000 đồng, theo mình là chất lượng.
Phục vụ tốt, món ăn ra hơi chậm mình nghĩ do có khách mới nấu.
Sẽ tiếp tục ủng hộ quán.
Lâu rồi không ghé, quán vắng khách dù là cuối tuần.
Món ăn không ngon như trước. Đến 8 giờ chủ quán réo phục vụ dọn dẹp bàn chúng tôi với giọng đuổi khách “hơn 8 giờ rồi, dọn đẹp đi khuya rồi”. Chúng tôi vội vã rời đi. Lỡ hẹn bạn tối mai, lo mau đổi chổi khác thôi. Sẽ không bao giờ ghé nữa!
Hôm trước nhà làm sinh nhật cho ông nội, chọn quán chay ko biết quán nào . Có thái nhân gần nhà mà chưa ăn lần nào nên sẵn dịp qua ăn thử. Nhà mình đi 8 người. Gọi 1 lẩu thái nhân, gỏi củ hủ, cơm trái thơm, nấm rơm bắp cải chiên ( món này ngon lắm) với thêm mấy cuốn gỏi. Nhà ăn mà ưng bụng lắm. Nghe đâu Quán bán hơn 15 năm rồi. Đồ ăn hơi chậm vì gọi mới làm. Món nào ra cũng nóng khói bốc nghi ngút. Quán chay nhưng ko nhàm vì nhiều món . . Ngon hết sẩy đáng đồng tiền bác gạo. Tổng thiệt hại 8 người 830k Hôm nào sẽ thử món cơm. Nhân viên thân thiện dễ thương cực. Nhất định sẽ quay lại
Lo ăn mà chụp có mấy món hà . Hihi