Nhà Hàng này vừa chuyển sang địa chỉ mới là 104A Trần Quốc Giản, P. 7, Q. 3 nhé. Ai là khách ruột chắc đã biết. Nhà hàng siêu nổi tiếng về món ăn ngon, nhân viên siêu chuyên nghiệp và lịch sự, luôn hết mình với yêu cầu từ khách hàng.
Hôm t7 mình được bạn thân mời ăn thôi nôi con gái, đãi 5 món ngon cả năm: chả giò và gỏi & súp cua khai vị, cá chiên giòn mắm chua ngọt ăn kèm ổi tươi, mì vịt tiềm thuốc bắc thơm ngon, rau câu dừa ngọt thanh tráng miệng. Nói chung món nào ăn cũng vừa miệng.
Còn nữa, khung cảnh chỗ mới siêu đẹp nha, không loãng như sân vườn bên LTTổ, ai thích chụp ảnh ảo diệu thì nên ghé nha.
Khuôn viên này là của Nhà khách Chính phủ , vừa có nhà hàng riêng vừa có phòng cho thuê tổ chức tiệc luôn . Đi dự đám cưới ông anh họ , nằm trên đường Lý Thái Tổ ngay gần vòng xoay nên cũng tiện đường , không gian sân bao rộng , để xe thoải mái , có điều phòng tiệc không mấy sanh chảnh . Đồ ăn thì thuê nhóm nấu thấy khá ngon dù menu hơi ít món nhưng bao no , nêm nếm ổn . Phòng tiệc kiểu dài chứ không rộng nhưng tính ra cũng ok .
Từ hồi nhà hàng chuyển từ 1B Lý Thái Tổ tới đây m mới quay lại ăn. Hôm nay trong nhà đc khách đoàn book nên ngồi ngoài sân vườn, yên tĩnh và sáng sủa, chụp hình khá đẹp. Lúc đầu m vô bị muỗi chích nhưng có bé nhân viên đốt nhang muỗi rồi hết bị. Có nhạc công chơi piano lãng mạn nữa.
Món ăn giá từ 69k tới hơn 400k, đã gồm VAT. Ừ thích chỗ này có nhiêu thì ghi đại vô menu đi nhiều chỗ khác để menu tưởng rẻ xong lại VAT thấy hụt hẫng khi nhận bill.
Các món ăn nhìn vậy ăn no lắm.
Nước uống từ 30k tới gần 90k rượu m ko rõ
M đi 2 ng gọi bánh mì cá hồi sống trứng cá tầm muối caviar đc 3 lát ăn nhẹ, trình bày đẹp, kèm sốt mayo béo ngon.
Súp kem nấm bỏ lò có phủ bánh puffpastry là vỏ ngàn lớp, thơm bơ, nóng hổi, súp béo thơm mùi nấm rất ngon
Bò nướng Chateau chín vừa, do cục bò 300g bự bên ngoài chín trong vẫn tái, trong mềm ẩm. Khoai tây bỏ lò mềm thơm béo, rau củ nướng thơm.
Trên bàn có mù tạc vàng và chai tương ớt Nam Dương đơn giản. Phục vụ nhanh nhẹn lịch sự rất ok.
Mình đi từ đêm giáng sinh năm ngoái, đây là lần 3 mình đi , không gian yên tĩnh và ấm áp rất tuyệt vời cho một bữa ăn hẹn hò hoặc là gia đình. Món ăn ở đây mình thấy đa phần là món Tây.
Đến đây thì mình cảm thấy bít Tết rất ngon , spaghetti cũng ngon không kém, kèm thêm soup kem gà nữa thì tuyệt vời luôn ????
Có mấy phần tráng miệng như bánh kem cũng được nữa , trưng bày món ăn mình thấy tiệm làm khá tốt .
Có một anh phục vụ ( thường trực phần order ) cực kỳ lịch sự và chu đáo, nhà mình có một chị Đài Loan về chơi mà người ta khen réo rít phục vụ đáng yêu ????.
Cháu mình được tổ chức tiệc thôi nôi ở đây và cũng là lần đầu tiên mình đến Chateau.
Không gian nhìn chung khá là ổn tuy nhiên tiệc thôi nôi được tổ chức ngoài trời vào mùa này nên khá là nóng. Nếu được bố trí thêm 1-2 cây quạt thì sẽ dễ chịu hơn nè. Tổ chức tiệc gia đình, bạn bè ở đây mang lại cho mình cảm giác ấm cúng và gần gũi hơn nhiều.
Nói về phục vụ thì các bạn rất chuyên nghiệp, nhiệt tình và nhanh nhẹn, sẵn sàng giúp đỡ hết mình với khách hàng. Có lẽ vì tiệc thôi nôi phát sinh quá nhiều người và quá đông nên lúc đầu khiến các bạn hơi rối một chút, và hơi chậm một chút.
Về thức ăn thì phải nói là rất ngon, từ món chay cho đến món mặn. Decor nhìn rất bắt mắt, nên nếm vừa và mình khá là ấn tượng với đồ chay.
Có điều vị trí nhà hàng hơi khó kiếm. Không rành đường như mình mất hơn 45p mới đến nơi :(
Đọc review ổn nên dắt ox đi ăn kỉ niệm nhưng ôi thôi
Mình gọi hải sản đút lò phô mai . Xong rồi decor cũng ổn , nhưng vị thì hàu rất tanh , rất kì
Nói chung không có ý định quay lại
Lại đi ngay hôm có tiệc nên phục vụ chậm , thất vọng
750k cho 1 bữa ăn không ra gì
Mình có đặt tiệc ở đây, nhà hàng này vừa gian lận về bia, thức ăn về cá thì hôi dầu hoả, ăn k hợp vệ sinh, thức ăn quá ít.
Phản hồi lên quản lí thì đổ thừa tại cá, k phải lỗi nhà hàng...
mong sao những ai có ý định đặt tiệc nơi này, thì nên tìm hiểu kỷ và suy nghĩ lại, để k phải hối hận và mất vui trong ngày tiệc của mình
Mình ăn có 2 món thôi nhưng mà nhìn chung
_phục vụ chuyên nghiệp
_không gian quán mới quá ok! ( nếu ko nói là mình đi vì thấy quán quá đẹp kiểu mình thic )
_ Món ăn thì : Mình ăn món gà cuộc nhưng mà gà thì làm quá khô vị củng ko có gì đặc sắc . Hải sản đút lò thì hơi bị ngáy! nhưng món này ăn tạm được. máy món khác thì chưa thử nên chưa bít. trình bày đẹp bắt mắt
_ Lên foody mới bít quán này là quán mới dời qua đây nhưng mà thay đổi hoàn toàn phong cách quán ấy.