Mình được anh bạn dẫn đi ăn chung với bạn ảnh nên không rõ giá cả
???? Vị trí: đường 2 chiều khúc cuối Phạm Ngọc Thạchh, buổi tối hơi vắng vẻ. Nằm gần Hồ Con Rùa
???? Không gian: rộng rãi, thoáng mát, trang trí phong cách miền Tây Nam Bộ. Có phòng riêng phù hợp cho hội họp đối tác.
???? Nhân viên: mặc áo bà ba nhìn rất đậm chất miền Tây. Tuy nhiên phục vụ không được chu đáo và niềm nở cho lắm.
???? Món ăn: cũng tạm được, có món dở có món ăn cũng ok.
???? Giá cả: giá menu chưa bao gồm 10% VAT.
Hôm sn bạn mình có tổ chức 1 bàn nhỏ tại đây không gian bên ngoài thoáng mát, món ăn cũng khá đa dạng.
Điều mình ấn tượng ở đây là do sn bạn mình nên có nhờ qán mở bài HPBD, khi mn trong bàn chuẩn bị hát thì nguyên đội ngũ phục vụ đã đến hát reo hò nhiệt tình tạo bầu không khí vô náo nhiệt và bất ngờ cho bạn mình.
Bạn mình bảo ở đây mn dễ thương qá à???? lần sau ghé tiếp!
Địa chỉ ngay trung tâm, gần công ty nơi mình làm việc, có không gian mộc mạc.
Nói tới phục vụ của Nhà Hàng, nhiệt tình, oki, nói mấy Em bắt hải sản gì, mấy Em bắt hải sản đó mang vô cho mình kiểm tra...1,2kg cá nè Anh. Anh muốn làm 1 món hay 2 món,tư vấn thật an tâm.
Món ở đây theo mình đánh giá cũng vừa khẩu vị, món ăn cũng phong phú đa dạng. Thuận tiện cho mình tiếp khách và ngồi với bạn bè hay gia đình.
- Lúc đặt bàn người nhân viên nhận thông tin xác nhận số khách mà .. quên không tư vấn luôn đặt vài món trước, vì ăn trưa nên đói,khi không có nhiều thời gian.
- Lần sau mình rút kinh nghiệm là, tiếp khách hay ăn với bạn bè, có khách đông thì không phải chờ.
Về dịch vụ cho điểm 8.
Thứ 6/13/3
Điểm cộng: Nhân viên nhiệt tình vui vẻ
Điểm trừ cực nặng: Mình đi nhóm 14 người, gọi món đầu tiên - gỏi tôm, Bếp bonus cho mình cộng dây nhựa trắng trắng đen đen. Sau đó QLy đổi cho mình dĩa khác, nhóm vẫn vui vẻ.
Đỉnh điểm là đến khuya, cả nhóm đau bụng rồi bắn tỉa - Tiêu chảy cả đêm, đến tận nguyên ngày hôm nay.
Bên mình có nhắn cho NH, nhưng không nhận được phản hồi nên mình mới viết lên đây mong nhận đuọc lời giải thích từ phía NH.
Các bạn nên cân nhắc nhé!!!!!
Tối thứ 7 tuần trước,chúng tôi có ăn ở đây,phải nói,giá quá chat,1 dĩa thịt bò nhỏ thôi mà hơn 750k.cao hơn và dở hơn ở nhà hàn Mr Park của Hàn Quốc nhiều.Chưa hết,Giá đã quá cao,ăn không ra gì,nhưng lại thu tiền gửi xe..Tôi không tiếc tiền gửi xe,nhưng phải nói rằng,sẽ không bao giờ tôi quay trở lại nhà hàng này.
Từ cách bày trí, không gian, món ăn đều mang đậm dấu ấn quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Tôi rất làm tự hào về những gì các bạn đã và đang mang lại cho những người con xa quê theo một cách riêng của mình. Chúc Quê Nhà luôn lớn mạnh và phát triển nhé !
Quán chỉ đc cái dễ tìm. Ngoài ra ko có gì để có thể làm khách hàng quay lại
- Đồ ăn dở, mắc. 12 người ăn, gọi 6 món, mỗi món 2 phần tổng cộng là 12 phần. Mỗi người 1 lon nước ngọt hoặc 1 chai nước suối. Tổng bill hết 4tr8 > Giá này đi ăn buffet the maris cho sướng
- Mình đặt phòng riêng. Trời ơi. Gọi món lẩu riêu cua, xài cái loại cồn gì mà đốt lên cả phòng ai cũng cay mắt khủng khiếp, chảy nước mắt luôn, ko ai chịu đc
- Đồ ăn mắc cỡ đó, nhưng gửi xe thì vẫn thu 5k/chiếc. Anh bạn mình đưa 50k mà cứ lần lựa thối lâu thiệt lâu trong khi đang cầm cả đống tiền lẻ. Thái độ cũng có vẻ khó chịu
Tóm lại chưa từng ăn cái quán nào như thế này
Đồ ăn cũng bình thường nhưng giá khá cao, nhân viên phục vụ thì rất kém. Bảo vệ cũng rất kém, làm trầy cả xe mình. Lấy tiền gửi xe cũng rất là láo, xe mình vào sau nên không lấy thẻ xe, lúc ra đưa tiền cho bảo vệ 50k xong lặn đi đâu mất tiêu. Lúc sau mình la làng nên mới quay lại thối, xong ông anh mình chạy qua nói là ổng trả cho mọi người hết rồi vậy mà thằng bảo vệ cũng lấy tiền của mình. Quá chán!