????Vị trí: gần ngã 3 Lê Vănn Sỹ với Kỳy Đồng. Quán nằm gần Phở Anh đó, cũng dễ thấy vì quán tông màu xanh lá rất dễ nhận ra.
????Không gian: ngoài trời nên cũng thoải mái, mát mẻ.
????Thức ăn: mình đi với bà chị nên gọi bánh canh cua lẫn bánh canh trộn luôn. Bánh canh cua thì như bao quán khác rồi, có bánh canh trộn lạ lạ, nước để riêng, trộn đều lên ăn cũng rất ngon. Cả 2 tô đều chất lượng, đầy đủ topping chả, tôm, thịt. Còn có dĩa bánh quẩy ăn kèm. Lần đầu tiên mình ăn mì quảng với bánh quẩy. Lạ lạ mà cũng ngon
????Gía cả: 30k tô nhỏ và 40k tô lớn
Lần đầu tiên nghe được món bánh canh trộn. Không biết nó như thế nào, mùi vị ra sao.
Và điều bất ngờ là ngon không tưởng.
Nước dùng đậm đà. Tô bánh canh ngon, tôm to và chắc, chả hấp ngon, cua cũng ngon. Tổng thể ngon.
Quán có không gian ngoài trời và trong nhà. Quán sạch sẽ, thoáng mát. Có nhân viên coi xe đàng hoàng. Nhân viên phục vụ vui vẻ và nhiệt tình.
Nhỏ em rủ đi ăn bánh canh tiệm mới phát hiện ở gần khu nhà nó. Tiệm nằm trên đường kỳ- đồng-, gần khúc thông ra trần- quốc- thảo-, đối diện tiệm tập gym gì á. Với cái bảng tên màu xanh lá cây thì cũng khá dễ kiếm. Bên ngoài là xe đẩy và có bàn ghế ngồi lại khá chỉnh chu, bên trong có 1 phòng quạt nhỏ nhỏ tầm 3 4 bàn nữa, trời mưa cũng không lo lắm. Quán có 2 món cơ bản là bánh canh cua và bánh canh trộn, tầm giá 30k 40k, mình và nhỏ em gọi thử 2 tô 2 loại luôn. Bánh canh cua thì bình thường ùi, hương vị khá ok, nước dùng đậm đà, bánh canh trộn lạ nè, nhỏ em ăn, có thêm chén nước súp nữa, thành phần topping của 2 tô như nhau nhé, tôm, thịt, chả cua, trứng cút, cua lột. Chất lượng nhìn chung là ổn đó, tầm giá cũng vừa phải
????Quán nằm trên đường K.ỳ Đồ.ng, đối diện Bready bánh mì tươi. Trước cửa 1 khách sạn nha
????Không gian cũng vừa, bàn ghế cao, chủ yếu ngồi ngoài. Có khu trong nhà máy lạnh nữa mà ít bật
????Phục vụ cũng nhanh lẹ, thấy sạch sẽ lắm nha!
????Các món ăn giá cũng tầm trung
• Bánh canh thập cẩm: Vừa ăn, nước dùng ngon, có tôm, thịt, trứng cút, huyết ... chén bánh quẩy ăn thêm thì tính tiền nha.
Trời nóng qué, ăn trộn cho đỡ nóng nhé
BÁNH CANH CUA KHÔ
Biến tấu một chút từ món nước, thì loại khô là những nguyên liệu xào trước, đi kèm là chén súp sệt có miếng huyết rất ngon. Giá mềm nên thịt cua ăn lấy hương lấy hoa thôi. Một tô có bánh có rau sống ở dưới nữa he, chan chút nước súp sệt cho bánh rời ra và rau mềm lại dễ trộn, tổng thể hài hoà, không gọi là đặc sắc nhưng vẫn ở mức ngon miệng dễ ăn đó ????????????.
???? Từ 30-40k/tô. Trà đá 2k, khăn ướt 2k.
Mới đặt 2 tô nhỏ 30k trên grab ( now ko có). 1 tô có 1 con tôm, 1 chả cua, 2 trứng cút. Nước cũng khá đậm đà mùi cua nhưng sao ko có 1 miếng cua nào. Chỉ có 2 lựa chọn tô lớn 40k, tô nhỏ 30k. Nếu tô nhỏ ko có cua sao quán ko ghi rõ. Thêm cái để bánh canh tươi chứ ko trụng qua nước dùng. Những quán bánh canh mình ăn đều trụng nước, khi giao tới đổ ra tô ngon hơn.