Nguyễn Thủy Salon Spa

6A Tú Xương, P. 7, Quận 3, TP. HCM
Đang cập nhật
100.000đ - 2.000.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.3 / 5

5
20%
1
4
20%
1
3
20%
1
2
0%
0
1
20%
1
Nguyễn Thủy Salon Spa

Bình luận của người dùng
foodee_ps8vgtl2
Nov 24, 2018
     
Bãi đỗ xe ôtô rộng rãi
Đường 2 chiều. Bảo vệ biết lái ôtô. Tóm lại đến đây k phải lo việc đi kiếm bãi đỗ xe. Like

jayphm
Nov 22, 2018
     
Điểm đến quen thuộc của con trai mình
Các anh thợ cắt tóc cho bé rất mát tay ,các bạn thợ nữ cũng thân thiện biết cách dỗ bé! Tóm lại không gian không xô bồ ,điểm đến ưa thích mỗi cuối tuần

thaoeb
Feb 15, 2018
     
Quá thất vọng về Dịch Vụ
Mình đưa chồng con đến cắt tóc ngày 29 Tết. Đầu tiên là mình, đến thì tóc dài đến gần lưng quần, nói thợ tỉa sơ phần ngọn và layer, giữ nguyên độ dài. Vậy mà ông thợ thẳng tay cắt tóc của mình đi gần 2 tấc, vì lý do ngọn tóc hư. Cắt xong mái tóc là thấy buồn rồi. Đến lúc ra tính tiền. Mình cắt (440,000) gội (280,000) và uốn giả (320,000), cộng thêm phí dịch vụ Tết 120,000 là 1,160,000. Chưa bao giờ làm tóc ở đâu mà tiền gội sấy hết 600,000 như ở đây. Tổng bill của cả nhà là 1,960,000 cho 3 cái đầu cắt. Quá dã man. Một salon lớn mà ko đưa giá hoặc thông báo cho khách hàng gía dv tính thêm 120,000/ người kể cả trẻ em. Tính ra tiền cắt tóc nam là 480,000, cắt tóc bé trai 320,000, tóc nữ cắt gội sấy 1,160,000. Sau khi mình phàn nàn vì giá tiền quá vô lý, qlý salon có gửi lại 320,000 tiền công uốn giả. Thấy giống như bị móc túi khi đến đây. Sẽ không bao giờ trở lại tiệm thêm lần nào nữa.

annie_honey111
Feb 11, 2018
     
Thất vọng
Làm tóc ở hàng chị Thuỷ cũng mấy năm nay do giới thiệu của bạn. Thấy salon làm kỹ càng cẩn thận, thuốc tử tế làm xong giữ nếp lâu. Mình có cái tính trung thành ít thay đổi, chỗ nào đã ổn thì cứ thế mà dùng ko nhìn ngó ngang dọc. Nhưng 2 lần gần đây thì thật sự không còn hài lòng nổi. Mấy tháng trước qua làm chỉ muốn uốn dưới ngọn tóc cho nhẹ nhàng, bị mấy anh chị ở đó cố thuyết phục uốn cả đầu. Mình ko chịu thì có vẻ khó chịu ko vui. Làm xong tính tiền 2,900,000. Mình cũng ok đi về. Hôm qua mình đến làm tóc để còn kịp ăn Tết. Hẹn 2h chiều từ trước. Đến nơi phải đợi tới 3h mới được gọi vào làm. Trong suốt quá trình làm mình thường xuyên phải gọi nhân viên hỏi đến bước nào rồi, bao giờ thì xong? Vì mình bị bỏ vào 1 góc ngồi ko ai quan tâm tới. Có những lúc máy nóng tắt luôn cũng chả ai ra kiểm tra bật lại. Đi làm tóc thường chỉ cần ngồi yên xem điện thoại, đằng này mình liên tục phải để tâm tới việc có cái gì đang được làm trên đầu mình ko, thời gian đến đâu rồi.. Đến ly nước uống bình thường phục vụ tự động hôm qua cũng phải kêu. Mà kêu 4-5 lần mới có người mang cho. Có rất nhiều người đến sau thì đều được cho vào làm ngay ngồi nhanh chóng xong xuôi vì được để ý làm liên tục. Còn mình ngồi trong 1 góc như thể bị bỏ mặc ko một ai quan tâm. Cuối cùng 9:15 mới xong, tổng cộng đã ngồi chết dí trong đó 7 tiếng đồng hồ, mệt mỏi đói khát thất vọng ko để đâu cho hết. Tóc thì ra ko giống như hình mình đưa chị Thuỷ lúc đầu. Hỏi thì được giải thích hình đó là xoăn giả, uốn ko thể ra như vậy. Thế thì sao ko nói vậy từ đầu? Tính tiền cũng 2,900,00. Lần này làm uốn cả đầu tốn công tốn thuốc hơn hẳn giá cũng như làn trước chỉ uốn ngọc tóc. Vậy ra lần trước mấy anh chị kia thuyết phục mình ko được vẫn cay cú chém luôn mình tiền như cái đắt tiền hơn mà mình đã ko chọn. Sẽ ko bao giờ quay lại nữa.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm