Mình ăn trên dưới chục lần rồi, cực kì đậm đà nhé :))
Cục riêu to ơi là to, sườn mềm và đậm vị thịt. Huyết cũng thanh thanh, rau tươi, nói chung một tô đủ đầy ngon rẻ <3
Có trên GoViet nhé các bạn.
Ăn nhiều chổ nổi tiếng ở SG rồi, ở đây là mình thấy thoả mãn nhất. Vị đậm đà như ở dưới quê. Mình tới hơi muộn nên không còn nhiều loại topping, sườn mềm, huyết ngọt ngon, cua xay chung với thịt băm, chả cây theo mình dai hơn xíu sẽ ngon hơn. Nói chung là mình thấy rất ngon, no cái bụng nhưng chưa đã cái miệng, cứ thèm quài. Hơi bị hạn chế về chổ ngồi, quán có anh thụ rất dễ thương )))))
Tô của mình là 35k nhé
Halo mọi người!
Hôm nay, trong khi chờ bạn gái mua đồ tết thì mình tranh thủ đớp 1 tô. Ahihi...
1. Vị trí: quán ngay mặt tiền, bán trên vỉa hè và bán từ 10h sáng đến 23h tối. Khá hẹp nhưng cũng vừa đủ cho 1 nhóm tầm 10 người.
2. Nhân viên: chưa thấy gì đặc biệt. Đồ ăn đem ra nhanh.
3. Món ăn:
- Mình gọi phần 25k thì 1 tô đầy. Ăn xong là no nê luôn.
- Huyết luộc ngon, đặc và ngọt.
- Bảo là bún riêu cua nhưng không có thấy múc cua cho mình. Hơi thắc mắc khoản này thôi.????
- Nước dùng ngon, ngọt thịt, cho thêm mắm tôm thì ngon phải biết. Rau thì quán luộc sẵn cho mình. Rất tinh ý nhé.
- Có nhiều loại nhưng với 1 tô 25k như vầy là ngon lắm rồi. Đúng vị bún riêu mình từng ăn ở quê.
Tóm lại, nước dùng cho bún riêu ngon, ngọt đúng vị. Đồ ăn tạm ổn vì mình ăn không bị đau bụng. Mình sẽ quay lại khi có dịp.
Thái độ phục vui rất là kém, nhăn mặt khi trả lời với khách.
Đồ ăn dơ, đậu hủ toàn mùi gián, giò heo thì toàn lông heo.
Không có khăn giấy chỉ để khăn ướt, dùng thì tính 2k/1 khăn.
1 lần duy nhất không có lần sau.
Thấy cái xe bún riêu canh bún hoành tráng tưởng ngon. Mới ăn lần đầu nên kêu tô bt 28k: 1 cục huyết, 3 cục tàu hủ, miếng da heo nấu nhừ mỏng như giấy, miếng cà chua bị sống, 2 cục thịt viên ko có tị vị gì ko ăn nhập với bún riêu luôn, bún riêu cua mà ko có mùi hay hương cua. Gia vị thì ko có chanh, mắm tôm ko có nắp đậy, ruồi bu. Nói thật là quá dở, cắn miếng thịt viên mà ngán ko thể tả nhưng ráng ăn hết vì tiếc tiền. Cứ như ăn bún nước lèo vậy. Đã vậy gần cuối có con ruồi nổi lềnh bềnh, nói cô thì cô kêu chắc nó bay ngang rớt vô. Tới công ty phải móc họng ói ra hết. Kinh dị, thua mấy cô bán hàng rong nữa