Vị trí: CMT8 đoạn gần Điện Biên Phủ, trong hẻm khá bé nha
Không gian: dưới đất và 1 lầu, trên lầu có 2 phòng, máy lạnh đầy đủ. Buổi trưa quán khá đông khách đến dùng cơm văn phòng
Phục vụ: dễ thương, ân cần
Giá cả: cơm trưa 35k - 39k đủ cơm mặn rau xào canh nha, gọi combo 59k thì có thêm 1 phần nước uống nữa. Giá thức uống khoảng 25k - 30k. Mức giá này dễ chịu
Chất lượng: mình ăn cơm mắm ruốc xào thịt 35k ngon miệng, rau xào cũng nhiều nữa, đc bonus trái chuối tráng miệng. Ly nước chocolate đá xay 35k nhìn đẹp mắt, uống ổn
Cơm ăn chống đói chứ ko ngon mấy, ko có nước chấm đi kèm nên hơi nhạt, giá nếu chưa giảm mà chất lượng như vậy thì quá mắc. Trà dâu dở, cảm giác như uống nước lọc đá có chút vị dâu ấy ????
Hnay mình oder 2 hộp cơm gà roti vs cá thu nhật sốt cà, miếng gà to vị ngon đồ xào hơi ít gắp vài đũa là hết nhưng bù lại được tặng ly nước chanh dây, giá lại cũng tạm ổn cho một phần cơm như hình
Mình order qua Now 1 phần cơm gà sốt me + nước ổi 79k. Ly ổi hơi bé nhưng thơm ngon.
Rất thất vọng với phần cơm gà. Chất lượng thua 1 phần cơm 15 20k ở làng Đại Học nhưng giá gấp 3. Đùi gà cắn vào sâu có mùi hôi, cơm bở như cơm cũ hâm lại, đậu xào 2 3 muỗng là hết, canh được chừng nửa chén loe nghoe vụn rau củ. Đặc biệt đồ ăn nhạt cũng không có nước mắm nước tương gì đi kèm. Cơm đùi gà nhưng cho độc 1 cái muỗng nhựa dỏm, không biết phục vụ kiểu gì? Cũng không có khăn giấy hay tăm.
Tốn tiền mua mắc và đợi lâu ơi là lâu nhưng lấy cơm về như không.