????Buffet lẩu Nhật ở đây ăn ok
Mình đi lần thứ 2 rồi
Bữa mình đi cũng đông nhưng phục vụ khá ổn
????Đồ ăn trên băng chuyền ra cũng đều, tươi ngon
Sushi cá hồi siêu ngon luôn. Ăn mấy miếng thôi để bụng ăn lẩu haha
????Đặt qua tablenow buổi trưa rất là rẻ. Ăn thả dàn luôn
Buffet chỗ này vắng ghê, mình ghé bao show nguyên quán, ~ 250k/ ng luôn thuế + nước. Buffet có sushi vài loại, cũng không tươi lắm, ăn cho vui thôi. Lẩu được 2 nước, mình thử thai vs nước bò hầm, bò hầm ngon hơn. Bò ăn cũng được. Nếu so lẩu thái vs kichi thì ko bằng, còn xương bò cũng được. Được cái gần cty, sẽ ghé ăn lại
Mình coi hình thấy mấy bạn kia có quá trời loại sushi khác nhau luôn. Còn của mình chỉ có duy nhất 2-3 loại là hết cỡ :((((((( lẩu thì ở đây làm ngon, k cay mấy nên rất dễ ăn, quán vắng tanh có mình 2 đứa mình ăn thôi nên lúc mới tới. Băng chuyền chạy chưa nhiều đồ ăn, sau đó bếp mới cho thêm đồ ăn lên băng chuyền. Đồ ăn trong lẩu thì chưa đa dạng mấy nhưng mình đánh giá khá cao vì ăn khá vừa ý. Thịt chưa được nhiều và tươi lắm. Sushi thì mình ch ăn thử đc nhiều loại nhưn ăn thì thấy oke. Quán nên quảng cáo nhiều hơn để có thêm nhiều khách. Vì mô hình lẩu vs sushi băng chuyền này mình thấy khá lạ. Và nhân viên cực kì nhiệt tình và dễ thương luôn ???????????? không gian thì rộng rãi mát mẻ rất oke ???????? có chỗ để xe rộng ????
Mình là dân ghiền ăn lẩu với thịt bò thái mỏng, cơ mà cứ Shabu Ya rồi Kichi, Osaka với lẩu 9 tầng mây các kiểu hoài nên thấy chỗ này có đặt bàn trước qua table now được giảm 10% bạn mình rủ mình đi liền :))) Mình đi vào buổi tối, 199k giảm còn 179k nha nhưng mà VAT vô thì cũng vậy à :))) Tới nơi thấy nhà hàng vắng vẻ lắm, ngoài tụi mình ra có mỗi 1 bàn có khách, được 1 lúc sau thì thêm 2 bàn nữa là hết rồi ???? Ăn xong liền dễ hiểu lý do vì sao nhà hàng vắng đến như vậy:
- Nước lẩu miso cay lẫn tomyum đều ngon tuy không cay tí nào cả, có điều đến cuối bị sắc xuống mặn quá :(((
- Thịt bò tươi, thơm, có cả ba chỉ, nạc và gầu tuỳ theo ý thích mỗi người, nhưng nhiều lúc tự nhiên trên băng chuyền không có đĩa thịt nào hết kì lắm...
- Tôm hơi không được tươi, bỏ vào là óp lại liền, mà ít khi xuất hiện trên băng chuyền lắm. Mực cũng tạm ổn, xuất hiện nhiều hơn tôm. Nghêu thì mình không ăn nên không biết, bạn mình cũng không ý kiến gì.
- Băng chuyền có 2 loại cá, 1 loại có da ăn khá tanh chạy hoài hoài và 1 loại thịt trắng không da thơm ngon cực mà xuất hiện đúng 1 lần
- Nấm cực cực ít khi xuất hiện mình không hiểu vì sao.
- Đĩa màu cam có cái gì đó giống như kiểu chả mực trong ly lẩu mì của mấy cửa hàng tiện lợi á, ăn khá hay, cái này thì chạy hoài nè.
- Ngoài ra thịt gà cũng chạy liên tục nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng mà lại không có trứng gà để chấm thịt bò nhúng lẩu ????????♀️
- Ở đây có bánh xèo nữa nha, sốt đẫm và đậm nhưng bị nguội rồi nên mình không thấy ngon lắm, nếu được ăn lúc nóng chắc sẽ thích hơn nhiều.
- Cái quan trọng và kì cục nhất là tuy gọi là buffet lẩu và sushi nhưng mấy loại sushi thú vị như cá sống này nọ lại cực kì hiếm khi có mặt trên băng chuyền, đĩa sushi cá hồi sốt mayo trong hình là đĩa duy nhất mình lấy được trong toàn thể bữa ăn, còn lại toàn mấy loại xoàng xoàng đầy ra ở các cửa hàng tiện lợi hay khu food court trong mấy mall như trứng cá trứng tôm và cá chín trộn mayo bắp các kiểu và california... Mình thấy comment ở dưới có bạn chụp đĩa sushi phủ trứng nhưng lúc mình ăn hoàn toàn hổng có luôn. Và ngoài ra thì không có cả cá hồi sống để nhúng lẩu nữa, ủa sao có lắt nhắt vài miếng để phủ sushi nhưng nhúng lẩu lại không?
- Nhân viên ở đây cũng hơi... kì, kiểu nhiệt tình quá khiến mình vừa thấy như bị phá quấy vừa thấy như việc mình ăn đang gây phiền toái cho họ vậy. Lúc đầu mình lấy nhiều đĩa để xếp chụp hình, xong có 1 chị phục vụ ra bảo mình là bỏ đồ ăn vào lẩu xong gom ra đầu bàn cho chị ấy dọn nha. Mình cũng dạ vâng, nhưng trời ơi cứ mỗi phút là chị ấy lại xuất hiện ở bàn mình để gom đĩa, mà cứ nhìn như thể muốn lấy ngay cái đĩa mình đang cầm trên tay chuẩn bị cho thức ăn vào nồi ấy. Mình khó chịu lắm luôn vì cứ như là chị ấy muốn dọn sạch bàn mình đi vậy nên thành ra mình luôn phải cố gom những món giống nhau vào cùng 1 đĩa cho chị ấy dọn. May mà chuyện đó diễn ra trong max 30 phút thôi, có khách khác vào nên chị ấy cũng bỏ lơ tụi mình bớt chứ không thôi chắc mình vừa ăn vừa khủng hoảng quá ????
Nhìn chung là tổng thể bữa ăn bị ít đồ quá khiến mình thấy khá phí, cùng giá tiền mình qua hẳn Kichi để được nhiều topping hải sản hơn lại đang có chương trình hssv, hoặc Shabu Ya có happy hour và free flow nước với tráng miệng mà sushi còn đa dạng hơn thế này tuy không có đồ sống, hoặc lẩu 9 tầng mây bò thái lát dày hơn chẳng hạn :))) Bạn mình an ủi ít ra thịt bò và nước lẩu ngon, ảnh khen cơm sushi ngon nữa tuy mình thấy cũng xoàng, nhưng mà thiệt đó buffet lẩu mà thịt bò với nước lẩu còn không ngon nữa thì kinh doanh làm gì haiza ???? À được thêm cái nữa là nhân viên thân thiện cả phục vụ lẫn chú giữ xe nha thiệt tình...
Lần này quay lại nhìn cái băg chuyền mìh tuột mood hẳn luôn hà, trên chuyền chạy có mấy phần thịt, hải sản,...hà. Sushi thì cũng vài 3 dĩa. Mìh ko bík tại sao nữa vì lần trứớc mìh tới ko như vậy, món ăn chạy trên chuyền rất nhiều, sushi cũg nhiều loại, ăn rất thích.
Thấy mình đag lóng ngóg nhìn tìm món thì có bạn phục vụ (áo trắg thì phải) chạy tới hỏi mìh cần gì và giải thích mình hiểu thì mìh và bạn bắt đầu dùg bữa
Nhưg dù sao ở đây vẫn có điểm cộng là sushi và nước lẩu ngon ^^ và các bạn phục vụ rất dễ thương, nhiệt tình, vui tíh nữa chứ, hỏi han khách cần thêm gì ko liên tục luôn, rất thích. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ nhà hàg ^^
Thật sự mình ít khi bình luận trên đây, và mìh cũg k có ý dìm nhà hàng gì đâu, vì đây là nhà hàng mìh thích, mìh viết để nhà hàng cải thiện vấn đề trên và tốt hơn nhé.
Mình sẽ quay lại và hi vọng lần qua sẽ ko tuột mood như lần này nhé ^^.
Chúc nhà hàng đông kháh nhé ^^
Hôm nay mình vừa mới ăn ở đây xong. Đây là lần thứ 2 mình quay lại. Tốt hơn lần trước, nơi đây yên tĩnh, riêng tư, không gian thoải mái. Món ăn tưởng đổi ngôn, tuoi, nhiều sự lựa chọn. Đặc biệt la rất vệ sinh. Mình ăn ở các quan khác về nấu rất kĩ nhưng vẫn cứ bị đau bụng. Ăn ở đây mình không thấy hiện tượng đó nữa.
Nhân viên ở đây thân thiện, nhiệt tình. Đặc biệt là 2 bàn Mai và Hương. Rất niềm nở, luôn tươi cười.Nói chung là rất friendly
Cảm ơn anh đầu bếp tên Quang hay tư vấn cho tôi những món ăn ngon.
Thank all, i'll come back again!!
Thật lòng xin lỗi nhà hàng, vì hôm ấy vừa ăn vừa comment nên đánh giá bị sai.
Mọi thứ nên là điểm 10.
Bọn mình ghé đây vào chiều thứ 2 nên khách khá vắng. Nhưng mọi thứ đều tuyệt vời.
Khu này toàn dân văn phòng nên buổi chiều không đông đúc. Được phục vụ tận tình chu đáo,còn được c quản lý kể chuyện vui cho nghe.
Trước mình hay ăn Kichi Kichi như g giờ bên đó không còn tươi ngon nữa.
Qua đây mình thích nước lẩu Tom Ýum, cay thơm và ngọt lắm!
Mọi người nên thử và rồi sẽ đến nữa
À nước pha chế ở đây ngon nha, mình uống nho, chanh dây, đào rồi ạ. 29k, uống không ngán luôn
Nước lẩu ngon, vừa miệng !!! Nước chấm rất ngon luôn.
Mình đến buổi trưa,cũng khá đông khách.
Phục vụ chu đáo nhiệt tình. Hơi ít món, nhưng điểm cộng là bò và mực rất tươi.
Nếu các bạn chờ chuyền lâu, cứ gọi phục vụ mang ra thêm cho lẹ. Món ăn thêm thì có cơm bò hoặc cơm trắng. Mình chọn cơm bò, ăn cực ngon và no nữa.
Chắc chắn sẽ quay lại lần nữa với gia đình.