Món ăn tươi ngon, quán mở cửa tới khoảng 3h sáng.
Phục vụ ok,giá ko phải rẻ nhưng với lượng thức ăn như vậy thì giá cả hợp lý. Mình sẽ rủ bạn bè quay lại quán nếu có dịp.
Đây là lần thứ hai ghé ăn,mình đã ăn ba,bốn lần
Mà những lần sau này thì cảm thấy mực một nắng giảm chấ lượng hẳn,mực nhỏ hơn và thịt mỏng hơn so với ăn lần đều nhiều,xem lại hình hai ần ăn thì sẽ rõ ạ
Cơm chiên và lẩu đây cũng ngon
có điều mình thấy giá hơi cao
Hôm nay order về dùng thử. Mùi vị không được ngon, khẩu phần ăn 1 món khá nhiều. Order 4 món không món nào ngon, bạch tuột nướng nhiều nhưng không đươc tươi nướng bị cháy khá nhiều.
Mình biết quán từ lâu. Nhưng đa số thường mua về vì quán luôn đông :)). Nhưng nay thì lại muốn ngồi lại quán thưởng thức
Mình gọi 1 phần mì xào bò, 1 khô cá bống và 1 phần ruột vịt. Phải nói là món nào món nấy siêu chất lượng luôn. Ngon lắm lắm. Tổng "thiệt hại" kèm nước là 220k. Mình thấy hợp lý ????????
Mấy anh chị phục vụ cũng dễ thương và nhiệt tình lắm
đến quán lúc gần 8h gọi order 1 nồi lẩu thái và nhận được thái độ khinh bỉ của nhân viên vì chỉ gọi 1 món :D sau đó bị ngồi đợi 50p chờ lẩu trong khi những người tới sau vẫn được phục vụ bình thường, khi chuẩn bị hết kiên nhẫn thì nhân viên mới đem 1 đĩa bún và đĩa rau lên rồi lại đi phục vụ bàn khác mà không đem lẩu lên, chờ được 10p nữa thì không chịu nổi nữa kêu huỷ ỏder thì mới lật đật đi đem lẩu lên, lúc đem bếp cồn lên là bếp mới bỏ ra từ bọc nilon nhưng khi nhân viên đốt cồn được khoảng 1p thì cồn chảy ra rớt xuống đất cháy cả bàn :) vừa bực vì không được ăn mà còn bị cháy bàn :) hết sức tệ
Quán ngon ko có j để chê. Mồi chất lượng mà thái độ phục vụ thì khỏi nói. Kém wá xá kém.
Ai đi vô wán gặp thằng pê đê thì né nó ra. Hỏi bia lạnh thôi mà làm thấy ghê như ai uống hết bia nhà nó, chưa kể chạy bàn mà tay hất như đi chợ trúng đầu khách méo nói câu nào. Mà làm tới 2, 3 lần làm phải kéo ghế vô tránh nó. Tháng cô hồn nên ko chấp nó chứ bt lấy ghế phang nó lun
Mình viết review này khi đang còn nằm trên giường bệnh. Chuyện là tối qua sau khi đi làm về thèm mực nên mình với bạn trai mình tấp vào quán Mực 280 Lê Văn Sỹ order 1 phần mực 1 nắng 160k, 1 mỳ hải sản và 1 đậu hủ trứng muối. Bạn trai mình đau răng nên không ăn mực nhiều, chỉ ăn hai món còn lại còn mình thì ăn mực là chủ yếu. Lúc ăn về còn mực dư nên mình gói 1/2 con về cho chó nhà mình. Khuya cùng ngày hôm đó thì mình ói vật vã và sáng thì đau bụng dữ dội, lã người nguyên buổi sáng, chó nhà mình cũng ói hết những gì nó ăn. Kể từ nay chắc chừa, không dám ăn bậy bạ hàng quán nữa. Mình viết review này để các bạn đọc, nếu ai có yếu bụng thì chừa món này ra, hoặc kỹ nữa thì chừa quán này ra. Nếu quán có đọc được review này thì nên xem lại chất lượng món ăn của mình.
Nghỉ ở nhà 1 ngày, người bủn rủn không làm được gì còn công việc thì ùn ứ :(