Quán nằm trên đường Phan - Đăng - Lưu khúc gần The Coffee House ấy nằm cùng phía luôn.
Mặt bằng rộng nên để xe thoải mái. Tự trông xe. Quán chỉ ngồi vào buổi chiều tối là mát mẻ hơn do không có máy lạnh mà ngồi quạt. Còn là không gian mở nữa.
Nhân viên phục vụ nhanh chu đáo. Mà mình không dám thử mấy món lạ nên toàn chọn món an toàn thôi.
Trà sữa cafe size S món này vị cafe không quá nhiều đâu. Chỉ đắng xíu. Uống ngon.
Trà sữa oolong món an toàn của mình.
Mình chọn 80% đường, đúng ý mình luôn, chỉ hơi ngọt pha vị đắng xíu của trà. Không như các quán khác trà sữa ngọt gắt. Bánh flan cũng ngon.
Mua trên Now shopee giá chỉ 29k size M.
Không gian: hơi nhỏ nhưng nhìn cũng thoáng mát
Đồ uống: mình gọi Lục trà sữa chai, cá nhân mình thấy khá là ổn, chai nhìn vậy uống đc nhiều hơn gọi 1 ly, mà giá cũng ngang ngửa, chai nhỏ chỉ có 39k mà lại đc thêm trân châu nữa, quá ổn, có dịp sẽ lại ghé
Quán hiện tại đã chuyển qua đường Phan - Đăng - Lưu.
Quán mới nhỏ, chỉ thích hợp mua mang về, đặt giao hàng hoặc vào buổi tối ngồi ở đây uống thì ổn. Ảnh mình chụp là từ hồi còn bên quán cũ nha. Nhớ không gian trắng trắng xinh xinh đó ghê.
Nhân viên phục vụ nhanh và dễ thương.
Mình chỉ gọi 2 món như sau:
Trà sữa oolong: vị trà pha khá ngon.
Trà sữa cafe: do không uống cafe nên mình không dám thử món này. Nhưng vạn mình nhận xét là uống khá ổn.
Hôm trước mình buồn miệng, lên Now thấy quán đang giảm giá và được mọi người review tốt nên đặt về uống thử. Mình order Cacao dằm trân châu (Add thêm thạch cà phê). Nhưng do màu tối quá nên mình cũng không nhận biết được có thạch cà phê trong đó chưa và mùi vị như thế nao. ???? Về phần mình thì thấy thức uống ngon, không quá ngọt. Lần sau có order mình sẽ nhờ quán bỏ ít đá cho mình thôi để đậm đặc hơn. Ly này mà 22k thì quá rẻ luôn không còn gì để bàn. :D Có dịp sẽ ghé quán thử món Best Seller. ????
???? Vị trí: Đối diện THPT Nguyễn Thị Diệu, kh có biển hiệu, chỉ có biểu tượng của quán. Khó thấy, nhỏ nên kh kiếm ra quán.
???? Không gian: Nhìn hình có vẻ to??? Có ghế sofa bàn ghế xinh xẻo các thứ nhưng khi tụi mình đến chỉ mở ngay chỗ order nước có 2-3 bàn. Cảm thấy như fake vậy.***hơi hôi.
Nóng và hầm tại chỉ có 1 máy phun sương và làm lạnh.
???? Thức uống:
+Trà sữa olong chai ốm: Vị khá ổn, chai bự 350ml thì phải. Vừa nhiều mà vừa rẻ, chỉ 39k.
???? Nhân viên: Cũng thân thiện, dth.
???? Giá cả: Khá rẻ.
Điểm cộng là trà sữa đậm vị trà, đúng kiểu mình thích. Và giao hàng chu đáo, decor sáng tạo. Điểm trừ là topping ít, đá cũng ít, khiến lục và hồng trà sữa bị nhạt, không gây ấn tượng mạnh, trân châu bưởi tuy lạ nhưng vô vị, không có gì đặc biệt. Chai trà sữa signature thì đương nhiên là đậm đặc rồi, mình pha ra ly sứ uống với đá được 4 lần mới hết chai.
Lần đầu uống Mtea là mình đã ngghiền vị trà sữa độc nhất này rồi. Vừa đậm đà vừa thơm đúng vị ❤️Nên đi đâu rồi cũg lại về Mtea ????????❤️
Uống phê quá nên gần hết mới chộp lại ... teheheee ????