Chắc đây đúng CN lớn nhất lun, rộng rãi vs bao nhìu đồ so với kiểu cửa hàng tiện lợi, giống cái mini-siêu thị hơn là mini-xì tốp ???? Mình thik salad ở đây nè, cũng đa dạng mấy loại, giá cg hạt rẻ: rau ko thì 16k, có xịt nữa 19k, ăn cũng ổn lớm ^_^ Mình thấy nv cg dễ thương, thân thiện mà nhỉ?
Ministop này nằm đối diện công viên Lê Thị Riêng lớn lắm, trên lầu có nguyên 1 khu ngồi lại rộng rãi thoải mái luôn. Mình mua 1 phần takoyaki 18k cũng ngon lắm nha mà bị cái size mini chưa từng thấy lại còn ko được nóng nữa :( Cũng may là vị ngon thiệt nên thôi ko sao. Bánh giò nhân thịt 10k còn bánh giò nhân tôm 15k thì nóng hổi và bạn mình khen ngon. Trên lầu cũng có nhiều chỗ ngồi và sạch sẽ lắm vì nhân viên lên dọn liên tục. À ở đây còn có máy mua vé tàu xe nữa nha hay lắm.
Đi công việc về ghé qua kiếm j đó ăn cứu đói. Ấn tượng là không gian rộng và nhiều nhân viên. Tầng trên có vẻ rộng mà mình k lên vì thấy đông. Tầng dưới có bàn nên mình ngồi luôn. Có 1 chuyện là mình có mua 3 card đt mobi thì đứng xếp hàng sau 1 bạn nữ, tính tiền xong bạn đó đi là bạn nhân viên ra đứng nói chuyện luôn, k nhìn tới mình. Mình gọi 2-3 tiếng mới nghe, nói bán card 20k thì bạn nói hết, ok k sao, mình về. Nhưng khi quay đi mình nghe bạn nói loáng thoáng là mua card có 20k!!?? ???? có vấn đề j k ta, bộ mua card ít là k thèm bán ak, coi thường sao??
Rất thích phong cách phục vụ ở đây. Các bạn đều rất dễ thương và vui vẻ. Đồ ăn cũng đa dạng nữa. Không gian siêu siêu rộng. Vì thường vội vàng mua về nên chẳng kịp chụp tấm nào cả :(. Mỗi khi về trễ thì đây là nơi mình luôn nghĩ đến để ghé vào ^^
Lần nào đi làm về muộn thì cũng vào đây để "cứu cánh". Không gian rộng rãi, thoáng mát, nhân viên phục vụ rất dễ thương, nhiệt tình. Lẩu ăn được, không quá đặc sắc, nhưng vào giờ đó mà kiếm đc ly lẩu vậy là mừng lắm rồi :))).
Cửa hàng nằm trên đường lớn, khá đông. Mình mua đồ có quà tặng, là chai nutri boost tặng 1 chai pepsi, lúc mình mang ra tính tiền ko biết là được tặng mà nhân viên không thèm nói gì hết, kiểu mình không biết thì mình mất quà í, cảm thấy bị lừa gạt quá trời. Mình biết là lúc mình cầm ra có bạn kia nói mua cái này được tặng nè. Mình lại cầm xuống hỏi quà đâu, bạn nv kêu cái này được tặng rồi kêu mình tự đi lấy đi?? Lấy xong la um lên đòi bill. Kỳ dễ sợ..
Không gian cực rộng, tầng trệt là cửa hàng khá rộng rãi, có ghế để ngồi. Tầng trên là không gian tự phục vụ rộng rãi. Nhiều bàn ghế, có toilet, bồn rửa tay.
Nhiều nhân viên, khá thân thiền
Hang hóa đa dạng hơn các cửa hàng khac
Góp ý cửa hàng nên bố trí thêm wifi, tầng trên khá nóng, vệ sinh của khu tự phục vụ tầng trệt, toilet và chỗ rửa tay ở tầng trên khá bẩn.
Đề nghị đổi ngay nhân viên gửi xe, cái ông mập mập bụng bự đó gì mà mình phải tự dắt xe, rồi ổng còn kiêu mình tự lấy phấn ghi , ghi xong thì đưa lại cục phấn
Trưa nay khoảng 13h ngày 23/05 cực kì bực mình vì thái độ của bạn đeo mắt kính thân hình tròn trịa, chỉ tiếc là chưa kịp nhìn tên. Trước giờ lúc thanh toán mình thấy nhân viên khác nói chuyện lịch sự cảm ơn khách, còn bạn này tính tiền xong cho mình nói chuyện không chủ ngữ vị ngữ gì hết chỉ vỏn vẹn 1 câu “12 nghìn 500”. Mình khó hiểu nhìn lại cô ấy cũng không nói gì luôn. Trời đất ơi lúc phỏng vấn sao không tỏ thái độ đó đi cho người phỏng vấn người ta thấy đi. Người ta mua chứ đâu có xin mà làm kiểu gì kì vậy?