Đi ngay ngày trời mưa xối xả nên không thể ngồi ngoài hiên mát mẻ được, lề đường hơi cao nên mỗi lần chạy xe lên xuống hơi khó khăn. Trà sữa sốt milo 38K uống ngon nè, trà chanh 17k uống cũng được. Diện tích mặt bằng hơi nhỏ, 2 nhân viên nữ cũng nhiệt tình dễ thương.
????Vị trí: Mặt tiền đường nên dễ tìm
????Không gian: Nhỏ, quán chỉ là mua mang về. Tụi mình ngồi lại thì đc xếp ngồi ngoài lề đường trc quán chứ kh có chỗ
????Thức uống: Cả 3 đứa đều gọi ly sữa tươi milo đá bào. Ngon.
????Giá cả: 38k/ly, mình thấy giá cũng hợp lí
????Nhân viên: Quán chỉ có 2 chị nv nhưng làm việc cũng dth
Mình đặt trên app! Quán uống được, chỉ là trà sữa quán làm hình thức độc lạ! Trà sữa đông cứng, rồi bỏ vô lò vi sóng cho nó tan đá bớt ???? uống cũng được thôi nhé
Trà sữa Microwave: 817 Hoàng Sa quận 3 #saigon
✨Mình order qua Now nên cũng không biết không gian quán như thế nào.
✨Mình gọi 1 ly sữa tươi đá bào sốt milo. Đối với những đứa nghiện milo như mình thì món này khá hấp dẫn. Có cả sốt milo, bột milo và viên milo nên mình siêu thích luôn. Mình thấy độ ngọt cũng vừa phải.
✨Sẽ quay lại.
Quán chỉ có vài ba cái ghế, k có bàn, chắc chỉ phục vụ mang đi là chính. Tự chọn mùi, topping mình thix rùi bỏ zô microwave 30s cho đá tan bớt, add topping và thưởng thức. Nhưng vì mới ra 2 loại nc mới nên order cho ngta làm cho khoẻ tấm thân!
????Sữa tươi đá bào sốt milo 38k: cái dở hơi của 1 đứa đang giảm cân là chuyên chọn loại nc vừa béo vừa ngọt và chứa đầy kalo để uống????. Syrup milo “chang chứa” đầy cả ly, thêm bánh xốp và bột milo nữa chứ????... Cái cảm vừa uống vừa thầm đọc chú “sẽ k mập sẽ k mập”????????. Bạn nào sợ syrup ngọt quá thì trộn đều với lớp đá xay bên dưới sẽ giảm bớt ngọt nhưng lượng kalo nạp vào vẫn k thay đổi đâu nhá????.
????Trà sữa xoài bánh phomai 42k: cũng là cái lớp cream béo ngậy đậm vị phomai tràn đầy bề mặt, lại còn thêm lên bánh (giống bánh Ritz) nhân phomai bóp vụn nữa chứ. K ngọt như ly đá bào milo nhưng lại mau ngán hơn.
????80k cho 2 ly chà bá, uống xong cảm giác như mới ăn hết dĩa cơm sườn.
Thấy trên mạng quán này khá lạ nên mình tính ghé thử. Bạn nữ nhân viên trực buổi trưa hôm 20/10 có thái độ không tôn trọng mình. Mình vô lựa nước thì bạn ấy bảo lựa lẹ đóng tủ lại, mình cũng không để tâm gì. Lúc ra tính tiền mình có hỏi bạn ấy về mấy loại nước. Mình nói chuyện rất đàng hoàng còn bạn ấy trợn mắt tỏ thái độ khó chịu với mình. Đang tính tiền thì bạn ấy bấm điện thoại rồi để ly nước của mình ở đó luôn. Mình nghĩ là sẽ tự phục vụ nên mình ra quầy thì bạn ấy la lên bạn ơi để mình làm cho mà rất lớn tiếng. Đưa nước chả thèm nhìn mặt mình. Đưa cái quay đít đi luôn
SẼ KHÔNG QUAY LẠI LẦN NÀO NỮA!!!