Mình đúng là người may mắn, xem bao nhiêu cái review thấy nhiều người nói quán khó tìm rồi đi lạc... vậy mà mình đi 1 lần là tìm được luôn. Các bạn vô hẻm 453 thấy ngã tư thì quẹo phải, đi thẳng quài tới khi gặp khúc cua thì cua theo luôn, vừa qua khúc cua quẹo phải sẽ thấy quán phía bên trái. Mình order mì nạc chả 25k với trà đá 1k . Tưởng không no ai dè no không tưởng.Nước dùng đậm đà , ăn với nạc và chả cũng hợp lắm, mình thấy ngon . Bé phục vụ là con của cô chủ luôn, bé còn nhỏ mà lanh lợi và ngoan lắm. Sẽ ghé lại khi có dịp.
Mình ghé quán ăn thử vì nghe cũng lạ lạ nhưng mà nó ko hợp khẩu vị với mình. Nước dùng mặn, mình gọi tô mì quảng thập cẩm 37k, có 3 loại thịt heo là giò, thịt nạc và 1 miếng sườn non. Ăn quá ớn, k có tôm hay trứng cút hay chả cua gì. ăn cho biết vậy thôi chứ k quay lại.
Chạy lòng vòng mấy bận mới tìm ra. Nói chung là ngay cái chợ. Nước dùng rất vừa ăn, có mùi tôm khá thơm. Rau tươi ngon và sạch sẽ. Mì quảng mình kêu là hải sản, ăn rất ngon miệng. Sẽ ăn các món còn lại của quán
Quán sạch sẽ, thoáng mát, mì quảng và hủ tiếu mực rất ngon, sườn-giò-chả cũng ngon ko kém. Đã ăn rất nhiều lần nhưng nay mới review, thích nhất là rau của quán, sạch và thơm, 1 trong những quán ruột của mình
Đó giờ đi ăn mì quãng ở chổ nào cái nước củng lạt nhách , có chổ này làm đậm đà , ăn hợp khẩu vị , mình gọi mì quãng hải sản thì dc rất nhiều đồ ăn như tôm , mực , thịt , chả lụa mà chỉ có 35k thôi , giá đối vs mình như v là rẻ . Chắc sẽ thường xuyên ghé qua ăn . Hơi khó tìm xíu , vì nó nằm sâu bên trong