Riêng món mỳ quảng thì ở đây bán đắt như tôm tươi, bán tầm 3-4 tiếng là hết, 2 lần trước hụt rồi hôm nay mới được ăn đó.
⭐️ Đặc sắc nhất Sài Gòn là m nói đến thứ sốt sệt sóng sánh quyến rũ, chưa thấy đâu bán. Chọn sợi mỳ vàng ngon mắt, thêm rau sống điểm xuyết, nhiều đậu phộng bùi bùi rồi chan sốt ấm nóng đó lên, vắt chanh, chút hành ngâm, xíu sa tế, trộn đều và ưmmmm~~~nó đậm đà đưa miệng nàm thao. Thích điểm nữa là quán dùng bánh tránh mè dừa xốp thay vì bánh đa giòn hihi.
Thực ra nó ngon bởi sốt, còn topping đi kèm cũng tươi nhưng bình thường: thịt nạc, tôm, chả. Một tô ~50k thì cũng cao đó vì nguyên liệu ít ỏi thôi, nhưng vì lạ vì độc đáo chưa đâu bán nên đáng giá, khi thèm thì là lựa chọn duy nhất ????.
???? NGOÀI RA CÒN CÓ: BÚN BÒ, HỦ TIẾU XÍ QUÁCH, BÚN MẮM.
Chú giữ xe dễ thương lắm. Còn nhân viên phục vụ thì bữa đi trúng ngay họ cãi nhau chửi nhau ồn ào.
Gia vị nêm nếm đậm đà, đặt biệt là nước sốt sền sệt, đây là đặc trưng của quán (có nước lèo riêng).
Rau siêu sạch và cảm giác luôn tươi mới.
Bánh tráng ở đây là bánh tráng mè chiên, ngon nhưng dễ ngán vì có dầu.
Trộn rau, bánh tráng vô ăn là cùng siêu ngon.
Tôm to, tươi, có thịt và chả.
Mình mua mang về nhé.
Mặn, Ngọt, Ngấy - Đó là chính cảm nhận của mình sau khi ăn thử món mì quảng trộn độc đáo này, bởi do mình không quen ăn ngọt nên không thích vị mì này cho lắm.
Về mùi vị: Mì được trộn bởi phần sốt cực ngọt và mặn nên sẽ phù hợp vs các bạn có khẩu vị hảo ngọt. Tuy nhiên, tô mì của mình hôm nay hơi nhiều sốt nên mình thấy khá mặn.
Về Mì: sợi Mì khá dày và có mùi ngấy hơn so với các quán mì quảng chính gốc nên mình không thích lắm
Về topping: phần bánh tráng chiên khá ngon. Do mì Quảng ở đây không theo vị chuẩn, nên phần nhân chỉ được luộc thay vì om như ở mì vị chuẩn, nên ăn không đậm đà lắm. Nhưng điểm sáng là tôm thì đầy đặn, tươi ngon, thịt, chả trứng cũng ổn.
Nhân viên thì vui vẻ, thân thiện
Nhìn chung, một phần mì khá đầy đủ, chất lượng dù ăn không quen vị và giá hơi mắc.
Mỳ quảng ở đây đúng chất miền Nam nên mình nghĩ nhiều bạn sẽ không thích vị ở đây. Mình thì miền nam nên thấy hợp khẩu vị, nước sốt sệt sệt ngọt ngọt ăn lạ lắm luôn gọi là mỳ quảng trộn chắc đúng hơn. Đặc biệt mình kêu 1 tô mỳ quảng xương thì má ơi đem lên cái tô tận 4 cục xương ăn ngập mặt luôn á mà còn mềm nữa chứ siêu đã ????
Đông khách thì viết giấy ghim lại cho nv quán làm theo thứ tự chứ cứ kêu tô này rồi quay lại kêu tô khác thì ai mà nhớ đc bị hoài mà vẫn k rút kinh nghiệm chắc vì khắc nhiều nên không sợ mất khách OK
Mình có đặt ba phần mì quảng tại đây, 3 phần mì và 1 bịch sốt. Mì mặc định đi kèm sốt rồi không nói, lúc giao tới shipper báo là quán hết sốt nên trả lại mình tiền bịch sốt thêm, nhưng kiểm lại ba bịch sốt mặc định đi kèm cũng k có luôn, cũng không biết làm sao để ăn vì không khác gì bạn mua cơm tấm mà không cho nước mắm, vd bạn ăn cơm tấm sườn còn có miếng sườn mặn mặn vui mồm chứ này là như cơm tấm ốp la bì nhạt toẹt lấy gì vui ?????
Ai đã ăn quán cũng sẽ biết trên mì có sốt, giao hàng sẽ kèm sốt. FD gọi lại quán nói hết sốt đưa cho mình rồi nên FD k xin thêm đc, mấy anh hiền quá chứ vốn dĩ sốt của phần mình chứ mình có xin thêm đâu mà phải xin coi có cho không??????
Foody rất nhiệt tình hỗ trợ nhg mình đành trả lại cả đơn hàng vì không có gia vị làm sao mà ăn.