Phần này là thập cẩm đặc biệt 52k đây, mì quảng mà cho nhiều chả quá, nhìn cứ như bánh canh cua????, với có xin quán cho nước lèo nhiều mà rốt cuộc cũng chỉ dc nhiu đây thoy????
Mình mua Mì Quảng 3 anh em ở chi nhánh***thông qua baemin. Mua 2 phần combo mì quảng chả tôm + coca. Mỗi phần là 46 ngàn. Shipper giao đến nhà nói quán chỉ giao 1 lon nước ngọt mặc dù ng ta mua 2 phần combo gồm nước. Nếu giao 1 lon vậy thì mua combo làm gì cho mất 4 ngàn. Mua phần mì quảng chả tôm không chỉ có 42 ngàn thôi. Mua 2 phần combo hết 92 ngàn (46 ngàn/1 phần) mà chỉ nhận dc 1 lon. Làm ăn ma giáo quá vậy! Tức gì đâu!
Đặt phần gà chọi rút xương 52k lại đi giao phần tôm thịt 42k ???
Cũng hơi bực nhưng thôi lỡ đặt rồi thì ráng ăn. Đến khi đổ ra tô thì mới thấy nước dùng màu nhạt toẹt, vị cũng lạt nhách như kiểu bị hết xong châm thêm nước lã vô đỡ vậy đó.
Chưa bao giờ ăn tô mì quảng nào mà cảm thấy ghét mì quảng luôn như vậy!
Mới sáng sẵn trời mưa thấy quán đông ghé ăn thử, hương vị rất hợp, hình như có nấu củ nén, mình rất thích, rau ăn kèm sạch sẽ, nhìn hấp dẫn, tuyệt vời,
Ăn tại chỗ rất ngon mà order về không cho ớt xay, ko cho nước mắm tỏi ớt. Trong khi mì quảng ngon 1 phần là nhờ nước mắm tỏi. Tiệm lưu ý nhen! Rất bực bội!