Tối hai đứa đi lòng vòng kiếm ăn thì được nhỏ bạn suggest cho chỗ này. Quán này hồi trước đối diện Ga, giờ chuyển vô trong Ga luôn rồi, các bạn cứ đi thẳng vô trong là thấy nha, tại hồi đó có để bảng mà lâu quá nên người ta cũng không để nữa. Chính vì dời vô trong khuất quá nên ít người biết chứ hồi đó đông lắm. Mình gọi mấy phần mì xào bò, ai muốn ăn thêm trứng chiên cho no thì kêu thêm nha, béo béo, mình thích chiên kiểu ốp la hơn. Mì cũng ngon, thịt bò nhiều, mình thì thích ăn rau nên xin thêm nhiều ra tí, ai thích ăn nước bò thì xin thêm cho ngon nha, chứ mì không thì hơi khô khan có tí nước cho đỡ ngán nè.
Đó giờ đi tàu lửa zô ga SG qài mà ko để ý cái tiệm mì xào nằm ngay cổng bên trong ga này, bán buôn lúc nào cũng tấp nập khách. Bán đến tận 3-4h sáng nên ai lỡ chuyến đến sớm hoặc chuyến đêm khuya đói bụng có cái ăn nè.
Mì gói được trụng mềm vừa phải ko bị nát hay cứng, xào vừa miệng ăn, bò ăn cũng mềm và đậm đà lắm nha. Thêm chén trứng non riêng ăn kèm ngon hết sảy, trứng được để riêng chén chứ không có múc sẵn để lên đĩa đâu.
Về nui xào thì không thích lắm vì có xào chung với tương cà nên cảm giác ăn sẽ hơi ngọt ngọt, ko ngon mì xào đâu nha. .
Mấy cô mấy chú phục vụ siêu nhanh, sởi lởi và dễ thương. Làm rẹt rẹt có món ăn liền luôn.
Cuối tuần mình hay ăn ở đây, khác với những chỗ khác là rau ở đây rất rất nhiều, mì xào ngon đậm mùi nước bò chứ hông phải xào nhạt rồi mình phải bỏ thêm tương ớt là sốt chính đâu ^^ thịt bò cũng nhiều, 1 vắt thì hơi ít nhưng do rau nhiều + thịt nhiều nên lần nào ăn tuy 1 vắt xong cũng no căng. Còn gà ở đây thì mình không thích, khô với không thơm, bún gạo cũng hông ngon lắm, nên recommend cho các bạn là ăn mì xào bò, thật sự rất rất ngon luôn, giá cho 1 dĩa đầy ắp như vậy thì vừa không đắt không rẻ ^^
???? MÌ XÀO GA
???? 17-42k
⏰ 16:00-04:00
Quán mì xào huyền thoại này là địa điểm ăn đêm yêu thích của ông già từ hồi còn học cấp 2 lận, hồi đó quán nằm bên ngoài, đối diện Ga nhưng sau chuyển vào hẳn bên trong, hơi khuất 1 xíu. Mình thì chỉ mới biết tới chỗ này nhờ ông già dẫn đi thôi. Mới đầu nhìn vô menu thấy mì gói xào mà giá cỡ này cũng có hơi cao 1 chút, nhưng thật ra mình đã lầm )) Dĩa mì mình gọi là dĩa 1 vắt đầy đủ 40k, trời ơi 1 vắt mì thôi mà ta nói nó nhiều, chưa kể đồ ăn đầy ụ che lấp hết mì kia nữa. Dĩa mì mình có thịt bò, trứng ốp la với rau nè, còn tóp mỡ là kêu riêng thêm nha, miễn phí á )) Thịt bò nhiều lắm đó mng, mì dai dai chứ ko bị bở. Ông già chỉ mình là muốn ăn ngon thì vắt 1 miếng chanh lên mì rồi xịt tí nước tương, cho tí sa tế, ngon rụng rời luôn đó. Ăn xong dĩa mì mà no muốn tắt thở )) Quán bán từ chiều tới 4h sáng lận nên ai khuya bụng đói thì ghé qua ăn hay order #nowdelivery cho tiện nha mng!
???? Follow tụi mình trên instagram nha @ongbagiahaman
Ai ở sài gòn thì nên
ghé ở đây ít nhất một lần
để biết về đêm có nhiều món ăn ngon
và có nơi để hẹn hò bạn bè sau tan ca
và nói về độ ngon và ăn no thì ở đây là
nơi xứng đáng vì giá cả cho sinh viên
và đầy ngụp rau và thịt bò
1 hộp mì xào bò trứng 2 vắt nhìn no mắt và ăn xong no kễnh luôn. Bò tuy vụn nhưng khá nhiều, với mức giá này mình thấy ổn. Nhớ xin thêm nước bò chan vô mì cho đậm đà. Có rau xào chung nên ăn không ngán đâu ????
Hồi đó gần nhà thì hay ăn, nay ko còn ở đó nữa, thấy trên Now nên order phần nui bò trứng!
Mở hộp ra toàn cải trắng, đc vài cọng nui và bò! Lựa nui bò ra ăn còn lại nhiu đây cải!
Giá giảm còn ko xứng với chất lượng, chứ đừng nói nguyên giá! Chắc ko bao giờ ăn ở đây nữa!
Bực quá lên rv mới thấy có vài ng giống mình.