Bữa đó cũng đâu gần 10h đêm rồi á mình đói bụng, lượn lượn thôi vô ăn thử xem bột chiên khu Võ Văn Tần này thế nào mà tới nguyên dãy mấy tiệm bán kiểu này lận, tấp đại vô đây vì thấy quán cũng sáng sủa sạch sẽ nè, bàn ghế cao rao dễ ngồi. Mình ăn nui xào bò, bạn mình ăn bột chiên. Hai dĩa đem ra nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Bột chiên thì bột khá làm giòn luôn, nước tương thì cứ xịt tương ớt vào cho sệt sệt thì ok. Nui xào hơi nhạt 1 chút , ăn cũng đc. Giá cũng 25-30-40k á
Tối chạy xe dạo dạo Võ Văn Tàn, đói bụng quá khong biết ăn gì lủi đại vô đây. Bột chiên ngon nóng giò, nước chấm nêm nếm vừa khẩu vị. Nui xào bò cũng ngon, dai dai ăn cũng ổn, có điều ít rau và thịt quá, nước chấm tương tự bột chiên. Lâu lâu ăn sẽ có cảm giác bị mỡ. À mà menu chả để giá, gọi đại xong lúc tính tiền cũng hồi hộp mng ạ
Nước lèo ở đây rất ngon. Ngọt đậm đà vị tự nhiên. Bột chiên cũng giòn tan không ngán
Ăn 4 tô sủi cảo, 1 bột chiên, 1 bánh hẹ, thêm nước này kia nữa hết khoảng 300k, no nê
Trưa nay đi ngang võ văn tần thèm sủi cảo nên mình ghé ăn.
Sủi cảo 40k/5 cái
Bánh hẹ 30k/2 cái 2 trứng
Nước sâm 15k/ chai
Khăn 2k/ cái
Sủi cảo ngon tôm cả con nguyên vẹn, nước ngọt ngon lắm, mình cũng không bị khó chịu (tại mình dị ứng với bột ngọt nên dễ nhức mình )
Bánh hẹ ăn cái đầu ngon nhưng cái thứ hai thì ngán do dầu nhiều.
Nước sâm ngọt thanh
Không gian: khá nhỏ và nóng vào buổi trưa do ngay sau bếp nấu. Nói chung nếu bạn nào muốn ăn no thì không nên ghé nhưng nếu muốn ăn nhẹ ngon thì nên ghé đây. Nên gọi sủi cảo.
Mình không biết các bạn có bạn nào bị say bột ngọt không chứ mình ăn xong thì bị buồn ngủ chóng mặt. Mình ăn xế chiều mà xong trên đường cứ bị chóng mặt với mắt không mở lên nổi (tầm 6h chiều) về được đến nhà là thấy cảm tạ trời đất.
Món ăn không có gì đặc biệt, gắp hai gắp là hết mà giá thì 40k/tô hủ tiếu là không rẻ rồi ạh.
Đồ dùng trong quán thì bị cái là có cảm giác không sạch sẽ, chanh không biết vô tình hay cố ý mà một dĩa 6 7 miếng chanh thì chỉ có 2 miếng còn nguyên, còn lại các miếng khác đều như đã vắt dc một nửa (quên không chụp lại).
Quán vắng.
Chiều đi làm về đói bụng mà kẹt xe quá nên tấp vào đây ăn, thấy quắt cũng dữ dội. Nhưng vào thì bị bơ cũng hơi nhanh. Giá hơi cao so với chất lượng. Bột chiên quá tệ, ăn bét nhè hết. Mì nước thì ngon, nhưng 1 tô 2 cục sủi cảo + vài lát thịt mà 50k thì khá là cao đấy.
Mình có đi bộ qua tiệm mì và gọi hai suất mì hoành và mì sủi, kèm thêm một tắc ép với nc sâm. Sợi mì hơi khô và cứng xíu, món ăn cũng tạm được
Nhân viên thân thiện nhưng mà lúc thanh toán mắc xiền quá 150k lận :< chắc mình ăn cho biết chứ ko quay lại
Thú thật, vừa rồi vào ăn bột chiên tại đây mất cảm tình quá. Bột thì hơi chua chua (không biết có để từ hôm qua không). Chiên thì cháy đen và gỏi đu đủ thì khô queo (chắc cũng do để lâu)
Mình có kêu người của quán, cái cô gì tóc ngắn trông như con trai phản ánh mà cũng chả thèm nói năng gì
Mình hay ăn quán bột chiên Đạt Thành, cũng đường Võ Văn Tần gần đó nhưng ngon hơn nhiều
Vì thèm bột chiên quá mà lúc đó trời hơi mưa mình không thể đi xa được, nên sẵn ở khu Võ Văn Tần mình ghé vào đây ăn luôn. Thái độ phục vụ thì kiểu hơi thô lỗ, làm bột chiên mà trứng thì làm ốp la riêng, còn bột chiên thì chiên không kĩ nên bột còn sống, vừa mềm nhão vừa lợ lợ vị, ăn rất dở. Nói cô chủ chiên lại thì không những không chịu còn cãi lại bảo là bột chiên chiên hơi cứng bên ngoài còn bên trong mềm như vậy mới là đúng ?!
Sẽ không bao giờ ghé lại đây nữa.
Buổi trưa muốn đổi món nên tính đi ăn bột chiên hay khoai chiên gì đó, dạo hồi thì thấy quán này có. Mình kêu một phần khoai môn chiên, nói thiệt nó dở kinh khủng. Khoai chiên trước rồi để đó khách kêu rồi chiên lại, mà hình như quá lửa hay sao mà khoai ăn vào ko thấy giòn mà vừa cứng vừa dai, ăn còn ko ra vị khoai môn nữa. 1 phần 30k, chất lượng ko xứng với giá tiền. Thấy được nhất chỉ có tương ớt ????????