Vị trí: Bởi vì gần nhà nên nhiều khi bí, hay ngại đi xa thì mình với gấu lại ra Melody.
Không gian: Quán khá là rộng với 3 tầng, gồm tầng 1 để xe, tầng 2 có quầy bar pha chế, và tầng 3 có ghế sofa ngồi. Bài trí tầng hai nhìn trẻ trung, nhưng tối quá, còn tầng 3 nghiêng về kiểu công sở, lịch sự trang trọng hơn.
Giá cả - chất lượng: Melody đa dạng menu đồ uống, đồ ăn thì chỉ là mấy món vặt như hướng dương, bò khô í, còn có thể cả kem, hơi đắt nên mình chưa thử bao giờ :)) Đến đây mình hay gọi lipton sữa vói iceblended, không nên gọi mấy cái trà vì uống nhạt toech đi thôi.
Phục vụ: Nhân viên khá lịch sự và nhẹ nhàng, ở đây các bạn ý phải mặc đồng phục là áo sowmi với díp :v Mình nghĩ trang phục này ít hướng đến đối tượng sinh viên :v kkkkkk
Chỗ này gần nhà mà khá là rộng nên mình chọn ra đây ngồi cho vắng với thoải mái. Lâu lâu mình mới ghé lại một lân nhưng đồ uống vẫn thế, vẫn không có gì đặc sắc và ngon. Hôm ý mình gọi Trà táo bạc hà và trà thái, trà táo thì cắt miếng táo to ơi là to, gần bằng miệng cốc nên lúc múc ăn nó cứ tuột tuột, xong mình thử trà thái thì nó không có thơm, và đắng lắm ToT Nhân viên thì đồng phục đồng loại nhưng họ cứ đi đi lại lại nên mình thấy không thoải mái lắm
Quán này trung bình tuần ngồi 1 lần! Rổ rá cũng vừa mà đồ uống ngon ! Nhân viên nhiệt tình + xinh xắn... có 3 tầng ,tầng 1 kiêm luôn bar fa chế. Menu khá đa dạng,có gấu dẫn vào thì thích ))))))