Chưa ăn xong đã đau bụng, ăn xong vẫn chưa đau bụng xong, cái gì cũng xong mỗi đau bụng là chưa xong.
Đau bụng tưởng phải đi cấp cíu luôn, ngồi viết bình luận vẫn đang đau bụng toát mồ hôi. Gọi 1 bún mắm nêm 1 bún thịt nướng, hồi trước ăn nhiều lần rồi thấy cũng được, nhưng vì không biết ăn gì. Mắm nêm với tương đậu sờ vào lạnh ngắt, không phải nguội mà lạnh nha, chắc mới bới trong tủ lạnh ra chưa kịp đun. Xong ăn nhớt nhờ nhờ vừa ăn vừa đau khổ vì phần tiếc tiền phần không biết bỏ thì ăn gì khác. Thịt nướng cũng nguội ngắt xong mỡ bầy nhầy. Sẵn tiễn không biết có dưa giá muối ở đâu nên hai món đều cho vào mà dưa giá không biết từ đời nào. Trời ơi dễ sợ quá. Sao được cái hộp nom sạch sẽ đẹp đẽ bao nhiêu mà chất lượng hoảng hồn quá.
Đau bụng quá. Đúng là không cái***nào bằng cái***này. Xin đoạn tuyệt từ đây. Làm ăn như này đóng cửa sơm sớm đi nha, không hại biết bao người***như tui đó.
Mình ăn bún hến. Không ngon nhưng cũng ko dở, nước hến đi kèm hơi kì, không giống nước luộc hến lắm. Bình thường mình thích nước này nhưng ở đây nếm thử 1 thìa rồi bỏ xuống.
Quán nhìn ngoài thì dễ thương, đông khách, giá rẻ. Nhìn bên ngoài mình nghĩ mắc hơn nhiều.
Có thể sẽ quay lại nhưng sẽ ăn cơm gà, thấy nhiều người gọi món này.
Mình ăn lần đầu bên số 29:
Gà xé mềm, gỏi gà ngon, thấm, cơm gà ăn cũng được. Quán rất nhỏ, nhân viên nhanh nhẹn nhưng lạnh tanh, quán bé bé xinh xinh trang trí dễ thương.
Gần hai năm sau mình quay lại ăn bên số 31 vì quán chuyển qua đó:
Gà vẫn ngon, gỏi gà ngon, nước chấm ngon, nói chung không có gì để chê cả. Lần nào đi hai người mình cũng gọi nửa con gà xé làm gỏi và hai dĩa cơm, hai ly trà đá, tổng cộng199k. Mình thấy giá này hợp lý.
Mỗi tội sàn nhà dơ và trơn, mình đi tý thì té. Nhân viên mình thấy lanh lợi dù hơi ít tương tác với khách, phục vụ bình thường. Chú bảo vệ khá nhiệt tình vui vẻ.
Ăn xong ghé cá viên chiên kem tươi kế bên cách đó mấy nhà, ăn kem tươi 5k một cái ngon ra phết. Lần nào mình cũng ghé ăn liền một lèo 3 cái.
Mình không ăn cơm gà dĩa bao giờ nên không biết, thấy có vẻ cơm dĩa ko ngon bằng gọi gỏi riêng rồi lấy thêm hai đĩa cơm. Còn lại mấy quán khác mình xem thấy quá trời lời khen mà ăn dở kinh khủng. Mang tiếng gỏi gà mà khô không khốc.
Ở SG mình hay ăn quán này vs quán cơm gà Hồng Xương thôi ạ. Quán này thực ra cũng chỉ là quán bình dân thôi mà, nên hiện trạng quán mình thấy cũng không có gì đáng phàn nàn cả.
Thiệt tình là lâu rồi mới ăn tô bún mắm nêm mà nó ngon đến vậy.
Quán tuy hơi bí nhưng đồ ăn thì khỏi bàn, đặc biệt bếp toàn người Huế nói chuyện nghe cũng vui tai!
Hôm nay order phần cơm gà ăn trưa. M có ăn 1 lần món bún bò của tiệm thấy cug ok nên bua nay order cơm gà về ăn thử. hạt cơm thì rời rạc, khô, nhạt nhẽo. Gà có mùi tủ lạnh!hoàn toàn thất vọng về tiệm. Có lẽ c chủ tiệm đi nước ngoài sống nên chất lượng không còn dc như trước!
Mình oder trên now, giao thiếu 1 hộp cơm gà, đơn thì thiếu ớt, thiếu tương, thiếu đủ thứ. Lần đầu thì tưởng sót, mà gọi lần thứ 2 vẫn bị sót thì ko biết quán cố ý hay sơ suất trùng hợp đến vậy, bán hàng mà có tâm vậy chắc mau phát đạt lắm
Mình cũng hay ghé Mệ Vui vào buổi sáng để ăn sáng
Được hôm nay trời mưa, nên ghé vào quán, thử nhẹ món Bánh thập cẩm xem thế nào...
Lúc được đem ra thì mình nhìn đĩa bánh khá thú vị...đối với mình nhìn đĩa bánh hấp dẫn...
Theo như mình biết, bánh thập cẩm sẽ gồm có bánh bèo, nậm, lọc và ít ram...
Bánh bèo ăn vào thì rất cuốn hút, ăn vào một miếng thì ôi thôi mình muốn kêu thêm một đĩa bánh bèo nữa
Bánh nậm thì mềm, dẻo, nhân tôm đầy bánh
Bánh ít thì thơm mùi nếp
Bánh lọc thì dai dai
mình có kêu thêm nước đậu ván mát mát
tráng miệng nhẹ là bát chè khúc bạch
Bánh đúng chuẩn miền Trung
Và mình thích nhất là ăn bún bò buổi sáng, ngon không chê vào đâu được
không gian thì không thoát mát, hơi bí nhẹ...
Phục vụ thì lúc đấy khách vắng nên không có gì để bình luận
Với giá 80.000 là đĩa bánh, chè, nước thì mình thấy là ổn.
Bánh bèo có mùi cà phê. Tô bún bò có đúng 2 miếng thịt bò mỏng, 1 miếng huyết và vài miếng thịt bò tái rất hôi. Phục vụ mặt như cái mâm. Thất vọng toàn tập! Một đi không trở lại!