Sườn cay không ngon như quảng cáo, không có vị, xương nhiều ít nạc. Xương giống như hầm lấy nước rồi bán xí quách. Giá cao, địa chỉ trong hẻm sâu khó tìm, quán vắng.
Thích hủ tiếu trộn ở quán này. Rất ngon. Còn sườn cay thì chắc tuỳ mỗi người, mình ăn thì thấy ít cay, còn bạn mình muốn té lưỡi :))). Giá cả cũng vừa tầm
Thấy quán mới mở có Sườn Cay Thái lạ, vô ăn thử Sườn Cay ngon, hủ tíu trộn ngon hơn nhiều quán đã từng ăn, rảnh nên vô cmt cho mọi người biết quán vó chỗ ngồi lề hẻm, cũng hay hay, có nhạc chill chill nữa!