Nay tính đặt lẩu manwah về ăn. Đặt xong trên web, chờ hơn 40’ không có ai gọi điện xác nhận (hay giao hàng). Xong mình gọi lên tổng đài giao hàng, 1. K báo cho khách là tổng đài có thu phí; 2. Mình gọi 2 lần vẫn cứ báo nhân viên đang bận, kéo dài thời gian gọi để khách bị trừ tiền.
Gọi tổng đài k dc nên mình gọi lên nhà hàng -> không ai bắt máy. Lúc này mình thấy hơi kì, lên google thử coi nhà hàng có đóng cửa ngày chủ nhật k, và đương nhiên là không ????. Lên fb của manwah coi có thông báo app/web hư hay gì không, thì không thấy gì, tức là app/web hoạt động bt.
Kiểm tra lại đơn đặt hàng thì vẫn cứ báo đg xử lý.
Cuối cùng chờ hết nổi nên mình huỷ đơn.
Chốt: KHÔNG BAO GIỜ đặt hàng chỗ này nữa!!
MAN WAH - Muốn Ăn Nữa WAHHHHHHHHH
Cái tật của mình là hay đói bụng, mà đói thì thèm ăn. Sài Gòn kể cũng ngộ, cái gì cũng có. Đủ thứ hàng quán, đủ thứ món ăn từ đủ thứ nước trên toàn thế giới… vậy mà khi đói, nhìn cái gì cũng đắng đo suy nghĩ. Bởi… chuyện ăn của tui y chang như chuyện chọn đồ để mặc của các bạn nữ hay chọn game để chơi của các bạn nam. Có quá trời, không biết ăn, mặc, chơi gì.
Chuyện là cuối tuần vừa rồi đang long nhong trên phố, lưới qua 7749 cái quán ăn, xe đẩy có, nhà hàng có, hít hà đủ loại mùi trên đời mà vẫn chưa chọn được một quán rẽ con xe vào. Ông trời ổng ghét, đang nắng, tự dưng mưa cái ào. Bấn loạn, quẹo đại vô***Mall. Lý trí bảo mình ăn thịt nướng Hàn Quốc đi, tiếng xèo xèo, thơm nức mũi của thịt bò, cuộn rau là bá cháy bọ chét cho ngày mưa bão bùng ngoài kia. Nhưng không, con tim vùng dậy, bảo rằng “mày không nghe tao, tao ngừng đập cho mày biết”... À thôi, nó nói thế rồi thì đi theo nó chứ thế nào. Vẫy tay chào hàng thịt nướng, mình nhẹ nhàng “lăn” vào Man Wah.
Ấn tượng đầu tiên của Man Wah là nhân viên. Nếu các quán khác khi bạn đang đứng xem menu đặt trước cửa hàng, nhân viên lại chào mời quyết liệt thì tại Man Wah, mình có được sự tôn trọng đủ để cảm thấy thoải mái và không bị gượng ép hay cảm thấy ngại khi xem nát cái menu mà không vào quán.
Trong lúc chờ xếp bàn, tụi mình nhận được hai ly nước sâm, ta nói vị ngọt thanh của nó len lỏi trong từng tế bào, xua tan mọi sự mệt mỏi và cái âm u bên ngoài. Cái cách nhân viên của quán quan tâm đến thực khách đang ngồi chờ bàn làm mình cảm thấy được yêu thương vô vàng.
Gói hôm đó mình chọn có giá 339,000VND/ người, nhưng khuyên thật lòng là hãy thêm 30,000VND/ người để được unlock quầy nước (3 loại nước thảo mộc + nước ngọt bình thường), tráng miệng thần thánh (1 tủ bánh, trong tủ có trà sữa nha mọi người + 2 tủ kem đủ mùi ngon cực). Nước lẩu có 4 vị để mình chọn, hãy chọn 1 cay, 1 không cay để cảm nhận đủ đầy hương vị.
Bản thân mình là một người cực thích ăn bò, nên khi nhận Ipad mình ưu tiên chọn thịt bò, các loại về bò. BÒ, cứ thấy bò là chọn. Trong đầu lúc đó nghĩ “chắc cũng như mấy quán buffet khác, nắng xuyên qua khẽ thịt chớ gì” Nhưng không, 1 núi bò, 2 dĩa bò 200gr, lát cắt chất lượng, đủ dày để cảm được trọn vẹn hương vị của bò tan từ từ trong miệng.
Với những bạn có sức ăn không mạnh lắm, đừng chọn quá nhiều, trước hết khai vị 1 dĩa thôi để còn bụng mà xử mấy món khác. Món nào cũng chất lừ nên cứ an tâm chơi tetris với bao tử. Nhớ thêm tí rau, tí nấm. Gọi bao tử cá, mấy loại cá viên có phô mai ăn xen giữa cho đỡ ngấy nha.
“Ngồi trú mưa” ở Man Wah, mình thật sự hài lòng. Man Wah là sự lựa chọn chất lượng trong phân khúc lẩu Buffet tầm trung. Cái giá 369,000VND/ người (chưa gồm thuế phí) là xứng đáng vì Man Wah đang biết cách ghi điểm không chỉ về món ăn, mà cách bài trí và nhân viên phục vụ. Nếu được chọn, mình sẽ chọn quay lại Man Wah thêm vài, à không, chục lần nữa để cảm nhận đủ đầy cái chất Đài Loan cho đến khi căng bụng, tít mắt nhoẻn miệng cười ra về..
#ansapsaigon #saigon #food ***
Lúc đầu định ăn Hot Pot. Mà tự dưng đi 1 vòng rồi thấy Manwah vì chưa ăn chỗ ghé vào luôn.
➡???????? Vé 339k ( chưa Vat nha). Ăn xỉu luôn ( áp dụng từ t2 đến thứ 6) ⛱Trưa hinh như rẻ hơn 30 40k gì à. ⛱Không gian khá rộng, sang trọng và ấm cúng, thích hợp cho gia đình, bạn bè tiệc sinh nhật be bé luôn. ⛱Có máy hút khói cũng đỡ lắm nhé. Dĩ nhiên là thích rồi. ⛱Nhân viên khá nhiệt tình và lên đồ ăn lia lịa ko nên chụp sống ảo rất nhanh và ăn cũng rất là lẹ làng luôn ó.???? ————————— ➡➡Rồi nói về đồ ăn nhen.
✅Thịt bò, thit cừu ngon và mềm lắm nhen. Có 4 loại nước lẩu,
???? 1. thái chua cay,
????2. Mala cay nồng( nhân viên nói hơi nồng ăn dc thì rất ngon)
???? 3. lẩu collagen ( này là nước xương heo hầm)
???? 4. lẩu nấm ( rất nhiều loại nấm hầm cho ngọt nói chung dễ ăn nè và nước xương heo luôn, nhân viên tư vấn lẩu này dễ ăn) ➡️
❤️ mình chọn lẩu 1 và 4. Ưng ghê. ❤
❤❤Đồ ăn rất nhiêu quan trọng là tươi lắm. Tầm 2 mươi mấy , 30 món luôn ❤Kem rất ngon nhen, có 7 vị dâu, vani, dừa, bạc hà socola, dưa gang, sôcla, trà xanh. Thích nhất bạc hà socola, và trà xanh nè.
❤Có thêm trà sữa trân châu, sữa chua, bánh su, bánh kem... tráng miệng cũng ngon lắm ko đùa đâu.
❤️ở đây ko tốn tiền gọi nước vì có nước luôn á???? ❤Có quầy nước chấm tự pha chế theo bảng chỉ dẫn nè. ✅✅✅Chịu lắm mọi người nên thử lần cho biết thế nào là ăn quên lối về. Muốn xỉu dzị đó ???????? ????????
Cá gì cũng có ưu điểm và nhược điểm... Mà cái khó nhất là món ăn và dịch vụ.
Đầu bếp giỏi mà vô tình gặp sự cố khi thi thì cũng k có đánh giá tốt từ giám khảo...
Anh phụ bếp hên thì lại được kết quả tốt...
Cứ có tiền lại muốn ăn gì đó cho đã để thưởng cho bản thân mình...kaka
Tối nay mình có ghé Manwah ăn. Điều không thoải mái nhất đó là nhân viên, bạn quản lý nữ áo xám người tròn. Là quản lý mà lại không hề để ý cách cư xử với khách.
Em đọc được một bài review trên hội về manwah nên hôn nay em quyết định bấm ruột đi ăn thử và e đã có 1 buổi tối rất là tuyệt vời ạ.
Tại vì thích quá nên về e phải review luôn.
Nếu mà mọi người thích #hadilao như em thì mọi người sẽ thích manwah hơn rất nhiều đấy ạ.
Điều đầu tiên e thích ở manwah là không gian khá rộng, bố trí đẹp mắt Các bạn nhân viên rất lịch sự và ân cần, bọn em gọi thịt còn chưa ăn hết thì các bạn đã ra hỏi có gọi thêm không và cứ bạn nhân viên nào đi qua cũng hỏi bọn em có cần thêm gì không nên cả một buổi tối bọn em ăn cứ phải gọi là ngập mồm.
Mà điểm cộng khác là order siêu nhanh chứ không phải đợi lâu như ở bên #hadilao ( đúng kiểu chữ thịt vừa rơi khỏi mồm được 2 phút thì có ngay đĩa thịt trước mặt ý ạ ) mà hôm nay em đi ăn rất đông chứ không hề vắng.
Chắc tại em thích đồ Đài Loan hơn nên em ăn Manwah cảm thấy hợp mồm hơn bên #hadilao ạ .
Em gọi lẩu Thái và lẩu Collagen. So với bên #hadilao thì e thấy Manwah hơn hẳn.
Và cái quầy tráng miệng thì ôi thôi thiên đường rất nhiều loại kem và topping kem và panacotta và bánh ngọt, hoa quả.
Nếu mọi người định ăn #Hadilao thì e khuyên thật là hãy thử Manwah trước đi ạ. Giá Bufee 369k/1 người nhưng em thấy ăn thoải mái và ngon hơn bên Hadilao.
Bài viết em không hề dìm Hadilao bởi vì e cũng là fan Hadilao ma sau hôm nay thì e có chỗ ăn yêu thích mới ~~~
Review này là quan điểm của em và em rất thích nhà hàng này nên nếu ai không thích xin đừng nói lời cay đắng ạ Điểm 9,5/10 ( vì với sinh viên như em thì có hơi chát nhưng mà không sao em vẫn sẽ quay lạiiiiii )
Manwah - góc***ưng
E nhà kê lâu lâu lắm rồi mới được đi ăn Manwah mà thấy xịn xò, chuyên nghiệp, ưng cái bụng lắm các***ạ????
???? Vào quán cái là được các em nhân viên take care hỏi han, dắt vào bàn, mời nước uống trong lúc chờ gọi đồ, dặn dò thông tin cho ai đến sau...
???? Có tạp dề cho khách nào ăn sợ bắn, túi zip bọc đt, chun buộc tóc các kiểu...
???? Tráng miệng nhiều món và vẫn ngon như cũ????
???? Ưng nhất là mỗi bàn có 1 máy tính bảng để tự gọi đồ, vừa chọn xong chưa kịp ngáp đã thấy em nv bê đồ cái oành tới???????? tốc độ kiểu fast n furious luôn???????? Các món signature như gầu hoa bò úc, bắp bò, ba chỉ, iberico...phong độ vẫn ổn định. Mặc dù cũng nhiều món thấy ghi hết nhưng thôi k sao, các món chính vẫn ok là được.
E ăn Manwah***quán to, rộng di chuyển thì hơi xa, nhưng cũng có lợi vì dễ tiêu hóa để ăn tiếp...kaka, thế mà nv vẫn cứ đảo qua đảo lại suốt để dọn bàn, hỏi han xem có thiếu đồ gì, cần gọi thêm gì...
Nói chung là hài lòng về chất lượng dịch vụ ở đây ????????.$$$ 299k buổi trưa trong tuần, 339k buổi tối và cuối tuần. Thêm 30k buffet nước và tráng miệng (giá chưa vat)
À e quảng cáo thêm là nếu dùng thẻ VietinBank tại Manwah, Kpub và Cowboy’s Jack thuộc chuỗi Golden Gate thứ 6 hàng tuần thì sẽ được hoàn 15% cho hóa đơn từ 1tr nữa nha))))
❤ Đặc biệt là đang chạy Ct gì mà gói hỗ trợ 2 người giảm 100k nữa á...
#manwah
???? Mình đến Manwah lần này là lần thứ hai. Mình phải công nhận một điều là lẩu ở đây khá là ngon nha, vừa vị mỗi lẩu có vị ấn tượng riêng khi nếm thử, lẩu mala thì vị cay nồng, lẩu thái thì chua cay, còn lẩu collagen và lẩu nấm thì thanh mát tốt cho làn da chị em phụ nữ nhe. ????
Đặc biệt mình cực thích ở đây là được chọn tận 2 vị trong 4 vị, hôm nay mình trở lại mình thử hai vị là mala cay nồng và lẩu collagen thanh mát thì cả hai đều hợp khẩu vị đối với mình.
???? Nói về không gian thì sang trọng và ấm áp, phù hợp cho đại gia đình và họp mặt bạn bè cùng nhau hít hà thưởng thức lẩu trong những ngày không khí tết đang về như này.
???? Đồ viên????, há cảo???? , sủi cảo, rau ???? và cả thịt ???? thì rắt tươi và ngon nha. Gọi món hầu như lên một lượt hết ạ.
Mình có order thêm thì mấy bạn phục vụ mang lên ngay cho mình, không phải đợi quá lâu. ( nên thử xúc xích phô mai và đậu hủ phô mai nhe mọi người )
???? Tráng miệng phải nói là vô vô vô cùng phong phú phải nói là đến quầy tráng miệng là lết đi không nổi luôn nào là trái cây????,
bánh plan, pannacotta ????, sữa chua, bánh su ????, đặc biệt là Trà Sữa. Nước uống là có trà hoa cúc, trà sâm dứa, nước hoa quả nhiệt đới và có cả trà túi lọc nữa. Đến quầy kem ???? là lết tiếp chập hai mọi người ạ ???? ngon gì đâu mà giành hết phần ngon, dù ăn rắt no rồi cũng phải ăn kem như bị riềng kem ở đây luôn vậy á.
???? Mình có biết là nhà hàng có món nước mới Hoạ Tửu ???? gì đó một bình 1 lít rưỡi nhưng giá chỉ có 79k thôi.
???? Nhà hàng có cả bia ???? và rượu ???? cho đấng "mài râu" muốn nhâm nhi với lẩu nữa nha.
???? Mách nhỏ một điều cho mọi người là khi pha nước chấm nên cho thêm một tí nước lẩu vào là ngon bá chấy nhé. ( bạn phục vụ chỉ mình đấy )
???? Các bạn phục vụ khá là dể thương, luôn tươi cười tiếp đón khách hàng, luôn quan tâm đến khách hàng lên món có thiếu là đi lấy ngay cho mình.
???? Với tất cả nào là lẩu nước ngon ơi là ngon, nào là nước uống, nào là tráng miệng nữa mà giá thì chỉ có : 329k vào sáng t2 đến t6 hằng tuần
Và 369k là buổi tối và cả t7, chủ nhật và ngày lễ chưa bao gồm 10% VAT nha. Nên thử đến Manwah một lần để trải nghiệm nhé mọi người! Tuyệt vời. ????
✨ Lẩu Đài Loan siêu ngonnn cho ngày mưa gió ✨ ???? Không gian lịch sự và cũng khá sang trọng nè, thích hợp hẹn hò và đi với gia đình lắm nha. Mình ăn ở*** không gian theo mình là khá to, bao nguyên tầng 1 của trung tâm. Tầng trệt có cả Koi nữa nếu ai có nhu cầu tráng miệng sau ăn ???? Bàn ăn khá to và thoải mái, để được rất nhiều món, còn có cả kệ kế bên bàn để chất món ăn lên nữa nên kêu thoả thích không sợ không đủ chỗ để. Mỗi bàn đều có hệ thống máy hút khói nhưng mà bàn mình hình như máy có vấn đề nên khói cứ bay phả vô mặt mình :)) but it’s ok ???????? ???? Buffet menu siêu nhiều món, đi đông để được ăn nhiều hơn nha. Nhẩm sơ sơ chắc cũng ~30 món hơn á, chưa tính đồ uống và tráng miệng. ???????? Có 4 loại nước lẩu là mala cay nồng, thái chua cay, collagen và nấm thì vị thanh nhẹ hơn. Mình gọi mala vs collagen thì mình thấy đều ok nha, mala cay nhưng không bị nồng với nóng quá, collagen vị nhẹ vs hơi ngọt tí. ???????? Khu tự pha nước chấm có hai loại sốt là sốt XO vs sốt nấm, topping mình tự quăng vào. Cả hai loại đều ngon, lấy cả hai để luân phiên thay đổi ăn cho đỡ ngán nè. ???????? Thịt bò ngon với mềm, thịt cừu cũng không bị hôi.Ngoài ra các món còn lại như há cảo, đậu hủ, rau, nấm... cũng ngon nữa, không phải kiểu đông lạnh cứng ngắc. ???????? Khu tráng miệng bao la với yogurt, bánh flan, kem.... ???????? Nước mình tự lấy free không tính thêm tiền. ???? Nhân viên siêu dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ và tận tình lắm. Thường xuyên dọn bàn, và đồ ăn lên cũng nhanh nữa. ???? Mức giá mình thấy ổn, tương xứng với chất lượng món ăn và phục vụ. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Tên quán: Manwah - Taiwanese hot pot Địa chỉ:***mall, 19***p2 q3