Hẻm nhỏ, ngoài trời, ko mái che, cũng ko phải chỗ để đàng hoàng mà dựng đại trong hẻm, nhân viên coi xe thì mặt mũi bặm trợn, cũng ko dắt xe giùm, vô uống nước 30p ra thu 10k tiền giữ xe, tưởng đi uống Starbucks ko chứ ????. 10k chẳng là bao nhg ko đáng với cái service này.
Quán nằm trong hẻm lớn, có người giữ xe. Phí giữ xe 10k.
Không gian quán thực sự rất nhỏ, cuối tuần sinh viên đi rất đông. Nên mình không thích quán lắm, vì mình thích quán có không gian thoáng, yên tĩnh.
Bày trí hơi hướm mori nhật, có gì mix đấy. Decoration theo màu trung tính, bàn ghế cũng ngẫu hứng theo đồ gỗ.
Món nước mình thấy pha chế được, khá ngọt. Nhưng quán có làm bánh, nhiều loại bánh khác nhau.
Quán sẽ phù hợp với các bạn nữ hẹn hò nhau cho vui vẻ dễ thương.
Decor rất xinh! Chụp hình góc nào ăn tiền góc đó!
Nhạc chill????
Quán đang hot nên đông khách + Không gian siêu nhỏ chụp hình sẽ vướng víu, ko dc góc mình muốn; ngồi chuyện cũng chả thoải mái hic.
Giá thức uống ko phải là rẻ mà còn phải tự xử chi phí giữ xe 10k/chiếc ????
Quán khá dễ tìm, nhiều góc chụp hình đẹp và decor quán thì khỏi chê, bạn nào thích kiểu vintage hay đàt lạt hoài cỗ một chút thì hết bài.
Còn về menu nước thì tuy ít món nhưng đến đây 6 lần rồi, thấy các món đều ổn. Ngon nhất chắc là trà dâu. Không ngọt gắt, mát mát và trang trí cái ly cái khay nhìn cũng xinh xắn. Bánh thì tuy ko đa dạng nhưng có vẻ được chọn lựa rất kĩ. Ăn thấy rất ổn. Giá thì lại rẻ nha. Đi 2 người ko ăn bánh chưa tới 100k tiền nước.
Kì đó mình đi uống với bạn vì đã chụp rồi nên chỉ uống thôi ko chụp nữa. Thấy mấy bạn chê nước quán ko ngon, ngta bưng ly nc lên đi chụp 7749 tấm tan đá tè le ra nhạt rồi ngon gì nữa. Mình thích quán ở cách pha nước như ở mấy quán cocktail ấy, kiểu ngọt chua mùi vị vừa phải nhưng phải uống ngay, tan đá là dỡ.
Mình sẽ tiếp tục quay lại ✌️✌️
Không gian ấm cúng, nước giá ổn định
Giữ xe bên ngoài có phí nhưng không thuộc của quán nên không thể quy trách nhiệm cho quán được
Rất nhanh hết chổ ngồi các bạn nhân viên cũng vui vẻ thân thiện nên cũng thoải mái lắm
Mình đến vào sáng Chủ Nhật, quán rất nhỏ và đông. Gửi xe ở đầu hẻm, Mình vào xếp hàng đứng đợi order, mình xếp sau 3 người, và nhân viên vẫn im bặt cho đến khi tới lượt mình rồi bạn ấy bảo: “Bên em hết bàn rồi” :| Mình hỏi thế sao không để bảng thông báo đằng trước để khách biết khỏi vào đợi, thì bạn trả lời qua loa. Quán cũng chẳng thể xếp đc bàn tạm thời hay có hướng giải quyết nào đó cho mình, cứng nhắc hết sức! Vậy mà mình ra lấy xe, mình bảo với anh bảo vệ là hết bàn nên quán ko nhận khách nữa, thế mà anh ấy vẫn lấy mình 10k giữ xe, mặc dù thời gian mình ra vào đâu đó chỉ 5 phút. Mình rất hay đi uống cà phê ở nhiều quán, đây là quán đầu tiên mình thấy phục vụ và cách xử lý chán như vậy. Mình sẽ không bao giờ quay lại quán này nữa, và nếu có ai hỏi mình về quán này, thì mình sẽ không đề nghị họ đi quán này!
Mình thấy trên insta quán mới mở cũng xinh nên ghé thử, vừa quẹo vô hẻm chú gửi xe hỏi đi đâu mình nói đi cf là chú kêu tấp vô đi rồi chú đòi 10k ???? thấy cũng lạ thì nghe đâu 2 chiếc xe vừa quẹo vô định gửi nói hết bàn rồi nhưng mình cũng bước tới cửa quán để xem thử thì thấy bảng Closed, hỏi nhân viên thì nói hết bàn. Mình hỏi: "Sao hết bàn mà chú bảo vệ còn lấy tiền gửi xe", nhân viên kêu e ko biết ???? Khá là bực mình, bước ra hỏi chú xin lại tiền gửi xe tại quán ko có bàn nên ko uống đc (đi vô đi ra chưa tới 3p). Chú nói chú giữ chung ko giữ xe cho quán cf chú ko biết, chuyện này là của quán, xong chú đi ra quay mặt hướng ra đg ko dám nhìn mặt mình. Chạy xe ra đầu hẻm mình ngoái lại thì chú lại quay mặt vô ko dám nhìn luôn. Chán chả muốn nói và chắc sẽ ko quay lại ???? Kinh doanh thì phải biết sx lường trước những tình huống như vậy để có được cách phục vụ khách hàng tốt. Nếu không thì chất lượng dịch vụ của những quán khác đè bẹp quán của bạn rồi.