???? Vị trí: quán nằm gần vòng xoay Dânn Chủ. Ở ngay đối diện tiệm giày Thùy Trang. Đi mua giày mà đi tầm trưa, hông biết trưa là tiệm giày đóng cửa cái qua Lotteria ăn trưa rồi đợi luôn.
???? Gửi xe ngay trước quán, có người trông.
???? Nhân viên không được nice cho lắm.
???? ???????????? Mình đi buổi trưa nên gọi combo cơm gà viên 35k. Dĩa cơm gà viên ở đây siêu ít, gà viên có chút xíu, đến cả bắp cải cũng có chút xíu, cà chua cũng mini nữa. Buồn ghê. Đã vậy wifi cũng không đăng nhập được nữa. ????
Nhất là người nữ áo đen có vẻ như là quản lí, thường mình không đến Lotteria ăn mà thường ở Texas, KFC vì mình thấy thức ăn ngon và thái độ nhân viên niềm nở dễ thương. Quả nhiên, mình không thích đến Lotteria là lựa chọn đúng đắn, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ NHƯ *** TRỆT DƯỚI MƯƠNG VẬY ĐÓ. Hôm nay mình đi đón em tan học ở Lê Lợi, tại đang đói nên sẵn ghé vào ăn tiện đường. Mình hỏi nhẹ nhàng, chị ơi phần này bao nhiêu, (trên bảng khuyến mãi để 39k nhưng do đang đói và mệt nên không chú ý), và chị nhân viên đó bảo, trong khi cúi đầu mân mê cái tay hay cái *** gì đó "BỘ EM KHÔNG NHÌN THẤY HẢ?" Ừ thì mình cũng hơi bất ngờ, nhưng không nghĩ thái độ tệ vậy tại cũng lần đầu tiên gặp phải, nên mình nói "Dạ em không thấy, chị lấy em phần này." Vậy mà ừ ừ rồi bỏ đi, để người khác tới order tiếp?? Omg lúc đó đang mệt nên không muốn chấp, ra ngồi ăn mà vừa nghĩ vừa tức, bộ mình tới xin ăn hay gì, khách lỡ không chú ý không thấy, không thể nhẹ nhàng nói một tiếng hay sao mà thái độ như cục *** trôi sông vậy? Trời ơi mình bực thiệt sự, mà giờ không lẽ chửi cũng kì, gây với hạng người như vậy chỉ thêm bực mà thôi chứ chẳng được cái gì. Quyết định nhịn lần này, từ nay tạm biệt LOTTERIA LÝ CHÍNH THẮNG MÃI MÃI ????????????????
Order kiểu dọng má ngta trong khi bản than mình là nhân vien ăn lương . Đã vậy đem đồ an đến quăn lên bàn cầm hamburger cũng quăng vào măm ăn của khách. Mất lịch sự vô cùng. Khách kế bên hỏi passwifi đứng từ xa la vào . Quản lý cần xem lại nhân viên của chi nhánh này .
Đây là chi nhánh phải nói là phục vụ tệ nhất trong những nơi mình từng ăn. Nhân viên order cần chấn chỉnh lại thái độ phục vụ với khách hàng.
Cũng không hiểu lý do gì nv cho mình cái đĩa mũ này khi mình order 2 miếng gà rán HS :))) xiên bằng kiểu gì khi nó không hề vững chắc đây???
Thái độ nhân viên rất tệ, nhờ lau giúp bàn mà vờ như không nghe thấy. Giúp đỡ thì còn kiểu thái độ. Đồ ăn order gần 30ph vẫn chưa có trong khi số đến sau thì đã có ???
Store manager Thu Hiền làm phục vụ mà làm dọng má thiên hạ . Lúc mình vào ord thái độ chị THU HIỀN đã như kiểu mình dựt bồ chị ấy í(vào lúc đó quán cũng khong có đông) Còn lúc mình ord thì bạn mình nhin hinh khong biết cục gà nugget thì có hỏi “đây là gì vậy c?” Thì mặt c nhân viên kế bên kiểu “ủa v mà cũng khong biết hả trời ????” rồi cũng khong trả lời :) ủa tụi mình đi ăn có trả tiền đàng hoàng mà ta, sao mặt kiểu như đi ăn dựt gì của hai chị vậy :) làm phục vụ mà bưng cái mặt như vậy thì thoi về nhà mà thể hiện đi, ăn gì mà ngon nữa hả hai chị? Mình vs bạn mình là ngưoif cực dễ tính mà gặp thành phần này cũng phải nổi điên. Sẽ khong bao giờ quay lại cái chi nhánh này bye
Lần thứ 2 mình ăn ở đây, lần đầu thì ấn tượng khá tốt mà hnay mình đến là ngay mùng 3 Tết, đồ ăn order không nóng và bạn nhân viên order cho mình thực sự rất tệ, mình đến ăn trả bằng tiền của mình thái độ của bạn làm mình tưởng mình đến xin bạn đồ ăn, mong ban quản lý chỉ dẫn lại cho nhân sự của mình cách phục vụ khách hàng sao cho đúng đắn ạ
Là nhân viên cũ của Lotteria thời sinh viên, chắc cũng hơn 1 năm mới quay lại ăn chi nhánh này, thật ko biết nói như thế nào luôn,có máy lạnh thì ko mở, bàn khách đã đi thì ko lau dọn,nhà mình kêu khoai tây lắc thì ko cho gói gia vị, đến khi mình tới hỏi mới đưa ra cho mình,em mình kêu cơm thi ko mang muỗng cho khách,thiệt nản,ko giống 1 chút nào với phong cách làm việc khi xưa mình làm ở Lotteria, 1 Lotteria sạch sẽ, mến khách, nhiệt tình, haizzz
Phục vụ cực kỳ tệ. Nếu không muốn bán thì đóng cửa đi, phục vụ như vậy có ma mới dám quay trở laij.
Nhất là Mẹ Thanh Thảo - Ca trực lúc 14h40 tạo quầy ngày 07.9.2018. Cảnh cáo lotteria nếu muốn tiếp tục bán nên thay đổi cách phục vụ.
Hôm bữa có ghé cinebox để xem phim mà còn cách giờ chiếu hơn 1 tiếng nên ghé vô đây ăn tối luôn. Ấn tượng đầu tiên là quán có view đẹp, nằm trên 2 mặt đường Lý Chính Thắng và Nguyễn Thông. Có các dãy ghế nhìn ra đường để ngắm cảnh, rất thích. Không gian quán rộng rãi, nhiều chỗ ngồi. Mình order 1 phần gà rán với khoai tây chiên thêm ly pepsi mà ăn no ứ ự luôn. Mà nhân viên lấy order của mình nhìn không được thân thiện lắm, mặt lạnh lắm lun, dù mình có cười để làm dễ chịu hơn lúc nói chuyện mà vẫn lạnh te ????, nên mình thôi. Về đồ ăn thì cũng khá ngon, thịt gà vỏ ngoài giòn, thịt ở trong không bị khô.
Khoai tây chiên hơi mềm xíu nhưng cũng ổn.
Do mình đi buổi chiều tối có khá nhiều bố mẹ dắt con theo nên hơi ồn.
Tóm lại quán này khá ổn, mong là nhân viên phục vụ sẽ được cải thiện thêm, có dịp sẽ quay lại.