Lotteria này cũng lâu đời rồi nè nên nhìn nó ko đc đẹp lắm, hơi nhỏ hẹp và nóng nữa, nhưng hên là wifi vẫn chạy tốt :))) ko như phần đông tiệm Lotteria khác wifi khá cùi
Cơm bò phô mai hình quảng cáo để trong thố đất xinh đẹp mà hôm mình ăn cũng là đựng dĩa bth thui
Mình ăn lâu rồi nhưng giờ soạn lại ảnh nên mới rv nha ????.
(+) Chắc đây là chi nhánh của Lotteria mà mình ưng ý nhất ????, khách đông nhưng lên món cũng không quá lâu.
(+) Mình gọi set ăn vì đi 2 người. Gà ăn giòn, nóng hổi luôn, hơi mặn xíu. Hamburger tôm hay bò đều ngon, riêng mình thấy tôm ngon hơn xíu, khoai tây lắc phô mai thơm.
(-) Trong set của mình có khoai tây lắc phô mai mà nhân viên không đưa cho mình bột phô mai, bạn mình nhắc thì mới đưa.
(-) Cái hamburger bò thì bánh trên với dưới là cùng 1 loại (cái ảnh cuối mình cầm đó, vì cùng 1 loại nên vỏ bánh trên dẹp và không có mè, còn hamburger tôm thì xếp đúng nên vỏ bánh trên dày và có mè).
Mình gọi giao gà rán qua tổng đài, từ nhà mình tới lotte chưa tới 1km mà mình phải đợi 30p từ lúc được xác nhận giao hàng. Mình không biết ngoài giao cho mình có tiện đường giao cho ai nữa hay không mà tới nơi gà hết giòn rồi, ăn lớp vỏ bị nhão rồi mà cũng chẳng còn nóng nữa .
Coca mình đã dặn không đá vì sợ đá tan hết gas vậy mờ giao tới vẫn bỏ đá, nước cũng bị đổ 1 ít nữa
Bạn ship hàng dễ thương, mong lotte xem lại vấn đề này
Hôm đó mình chờ bạn mà đói quá nên ghé vào lotteria ăn luôn. Thấy trên quảng cáo có phần ăn trưa 35k nên mình chọn phần cơm bò. Mà mình quên đọc kỹ là khuyến mãi đó chỉ áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6, hôm đó là thứ 7. Nhưng cũng muốn thử nên thôi gọi luôn cơm bò không phải combo là 40k.
Phần cơm 40k như hình ấy. Chất lượng hơn cả mong đợi. Được 2 miếng bò và 1 lát phô mai ở giữa. Cực ngon nha.
Bị ghiền món này mất thôi.
Mình có ghé qua đây ăn thử vì cũng tiện đường mà mấy đứa bạn kêu qua ăn chung cho vui. Thú thật thì đồ ăn ở đây cũng thường thôi mà phải nói đến cách phục vụ của nhân viên ở đây quá tệ. Mình có order 1 phần gà, dặn là lấy cho em bả đùi thôi nhé. Chị nhân viên nói hết bả đùi rồi em ơi. Mình nói thôi em không mua gà nữa chị, cho em... . Thế là sau khi mình tính tiền xong, cầm bill và số thứ tự ra ghế là chị nhân viên ấy quay qua nói xấu mình với đồng nghiệp ngay. Mà nói nhỏ nhỏ cho khách đừng nghe thấy thì còn đỡ, đằng này nói rất to. Như mình không tồn tại hay sao ấy.
Mình đặt 2 set burger jumbo mang về, cả 2 phần đều có mùi cháy rõ ràng, mở bánh ra thì phần gà chiên vừa bị cháy vừa mặn chát. Mua 2 phần mà cho đúng 1 bịch tương ớt. Nghỉ lotteria từ đây.
Mình và chị gọi cơm gà viên và cơm gà sốt đậu, thêm hai phần soup để ăn trưa.
Không gian quán nhỏ, xe thì để choáng hết ngay chỗ cửa nên phải vào bằng lối của siêu thị.
Lần đầu tiên trong đời mình thất vọng về lotteria như vậy luôn. Cơm ăn nhão, gà mặn, đặc biệt là soup rất mặn và nồng mùi hạt nêm luôn.
Chưa kể mặt chị nhân viên kiểu rất khó chịu khi khách oder đồ ăn.
Sẽ không ghé lại chỗ này lần hai.