Hủ tiếu gì mà đến 100k 1 tô, mắc dễ sợ mắc@@ mà chất lượng thua hủ tiếu Nhân Quán, đã vậy phục vụ còn tệ nữa chứ.
Thậm chí trong bát nước lèo của mình còn có miếng giấy???? Vậy mà k hiểu sao quán vẫn đông khách đến ăn để bị chặt:))
Được mỗi cái trà đá là ngon:v
Đã là khách ăn từ cái thời xa xưa, sau này chất lượng giảm hẳn giá lại mắc lên thấy không đáng đồng tiền nên không ghé thường nữa.
Nay ghé lại, lên lầu ngồi, ngồi cả 10p hai nữ nhân viên đứng mở to mắt lên nhìn từ trên xuống chả buồn nói gì. Mình thấy vậy gọi cũng chả buồn trả lời, bình thường khách tới hay dọn mấy điểm tâm này nọ, nay chắc thấy bèo quá nên khỏi luôn. Mặc dù cả tầng có mỗi hai vk ck mình,
Phải 30p sau mới lên được hai tô hủ tiếu khô còn sai. Ko muỗng ko đũa ko tỏi ko ớt ....lại gọi xong hai nhân viên đẩy qua đẩy lại còn bảo nhau : kêu mày kia xong còn cãi một hồi mới đem đũa ra cho khách.
Vấn đề là được một lúc thì có 4 người khách ăn mặc sang trọng bóng bẩy bước vào thì đon đả lên đồ ăn trước mình trong khi m đã ngồi 30p.
Ra lấy xe thì mất 5k trong khi tô hủ tiếu 100 mấy á mà còn phải tự dắt xe.
Đến đây bằng xe máy một cảm nhận hoàn toàn khác. Chắc chắn sẽ ko quay lại.
Bánh hủ tiếu bị bỡ nát như 2 ngón tay một, dẫn đến khách bị tiêu chảy
Lúc 10h45, tôi có đặt dùm khách mua 1 phần hủ tiếu 110k, có nhắn tin vs tài xế kêu cửa hàng là không ăn lòng nhưng quán vẫn cho lòng vào làm khách không ăn đc, lúc khách ăn phát hiện ra bánh hủ tiếu bị bùn, bỡ và nát, khách ăn đến 12h thì bị tiêu chảy. Lúc trước khách bảo có qua ăn trực tiếp ở quán thì rata ngon và mới, nhưng lúc đặt ship thì lại ship cho khách bánh cũ, bỡ nát. Quán bán với giá cao nhưng chất lượng rất là kém, giao hàng cũ và thiêu. Rất không hài lòng!!
Sáng đi lòng vòng ghé vào đây, quán nhỏ, giá 115k tô bình thường quá chát.
Xuống mất 5k tiền gửi xe. Lần đầu tiên gặp quán ăn mà gửi xe 5k haha.
Đồ ăn cũng đc, mà sẽ ko ghé lần sau
- Hủ tiếu và bánh bao đều không có gì đặc sắc nếu không muốn nói là ko ngon. Bảo vệ nói năn như tạt nước vào mặt khách ( hỏi khách vào quán mà như la làng ...đi đâu, mua gì... nghe là muốn bỏ đi. Cái banh bao bằng long bàn tay 50k, lớn hơn xíu 80k...
100k/1 tô bình thường giá quá cao cho 1 tô hủ tiếu nam vang không có gì đặc sắc,giá này có nhiều sự lựa chọn hơn,không ngon.Ăn 2 tô và 2 ly trà đá hết 210k ,ra còn bị lấy 5k tiền gửi xe nữa.